“Chaos” Colby Covington sắp tranh đai bán trung UFC lần thứ 3, vẫn mơ đấu Islam Makhachev

Ngày 16-12 tới đây, tại sàn đài T-Mobile Arena (Paradise - Nevada), Colby Covington (có biệt danh là “Hỗn loạn”) sẽ tái xuất lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái. Võ sĩ 35 tuổi người Mỹ khiêu chiến đối thủ người Anh - “Rocky” Leon Edwards, tranh đai vô địch hạng bán trung của UFC. Đây là lần thứ 3, Covington thách đấu giành đai bán trung, anh đã thua trong cả 2 lần tranh đai vô địch trước đó, nhưng Covington vẫn chịu ám ảnh về võ sĩ người Nga - Islam Makhachev.
Covington sẽ đấu Edwards tại UFC 296
Covington sẽ đấu Edwards tại UFC 296

“Chaos” Covington, người thua 3 lần trong sự nghiệp thượng đài MMA, là một người thích nói chuyện về ân oán của lịch sử, về phim ảnh và cả chính trị.

Anh đã nhìn thấy trận anh thách đấu với Makhachev (hiện đang giữ đai vô địch hạng nhẹ của UFC) theo một góc nhìn rất đặc biệt, đó là trận “Đại chiến Nga - Mỹ”, mang theo dáng dấp của bộ phim “Rocky IV” trong loạt phim quyền Anh nổi tiếng “Rocky” của tài tử Sylvester Stallon.

Covington chia sẻ dù đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu với Edwards “bất khả chiến bại” ở 11 trận đấu gần đây trong Bát giác đài của UFC: “Trận đấu trong mơ số 1 của tôi chắc chắn là đối đầu với Islam Makhachev. Đó là trận đấu của kim tiền".

Covington thích nói chuyện lịch sử về nước Mỹ

Covington thích nói chuyện lịch sử về nước Mỹ

"Vụ việc đó cần phải được giải quyết... Nga - Mỹ đại chiến. Đó là dòng chữ chủ đề của bộ phim Rocky IV, khi Rocky đối đầu Drago. Mọi người có thể tính anh ta là võ sĩ số 1 không kể cân ở đây, rồi ở kia. Nhưng đấu với tôi, anh ta sẽ nhìn thấy một chiến binh thật sự”.

“Anh ta cần phải ngừng bắt nạt các đối thủ phi thăng hạng nhẹ (ám chỉ việc Makhachev 2 lần đánh bại Alex Volkanovski, người giữ đai hạng lông và chấp nhận rủi ro khi phi thăng hạng nhẹ và đối đầu với Makhachev), chiếm lợi thế về cân nặng và hình thể với những người khác - và anh ta cần đến gặp Nhà vô địch của nước Mỹ.

"Anh ta cần đến, để thấy võ sĩ được Donald Trump yêu thích nhất. Tôi sẽ sớm gặp anh, Islam”, Covington nói về mơ mộng muốn “hàng lâm” hạng nhẹ đối đầu với Islam trong trận "Đại chiến Nga - Mỹ".

Covington được Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu thích

Covington được Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu thích

Tất nhiên, mơ mộng đấu Makhachev ở “Đại chiến Nga - Mỹ” không có nghĩa là Covington sẽ quên đi trận đấu với “Rocky” Edwards, một trận đấu cũng được anh liên tưởng đến ân oán lịch sử khác, khi liên hệ đến “Chiến tranh giành độc lập của Mỹ” (Cách mạng Mỹ 1775-1783).

Trên tài khoản Instagram chính thức của mình, “Chaos” Covington vừa đăng video-clip với nội dung sau: “Tích tóc (tiếng đồng hồ đang chạy) Leon à. Chỉ còn 3 tuần nữa thôi”.

“Mọi người đều biết cậu chẳng hề muốn chiến trận đấu này. Nhưng nó cũng như là Vương quốc Anh ngày xưa không muốn trao trả sự tự do cho chúng tôi".

"Tuy nhiên ở đây, tại nước Mỹ, chúng tôi đã tự giành lấy điều đó. Và ngày 16-12 tới đây sẽ không hề có sự khác biệt. Tôi sẽ giành lại chiếc đai hạng bán trung về cho nước Mỹ, và cậu sẽ quay về anh với 2 bàn tay trắng nhóc con à. Hẹn sớm gặp cậu”.

Covington gọi Edward là nhóc con, nhắc về "Chiến tranh giành độc lập của Mỹ"

Tin cùng chuyên mục