Cùng thua 0-4: “Messi Thái” được Uruguay khen, “bại tướng” của Đình Trọng đối diện án phạt

Cùng để thua 0-4 trước đối thủ, nhưng 2 đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan lại ở trong 2 vị thế hoàn toàn khác nhau, và Chanathip Songkrasin cùng với Supachai Jaided cũng vậy. Trong khi “Messi Thái” được tuyển Uruguay hết lời khen ngợi, “bại tướng” của Đình Trọng phải xin lỗi dư luận Thái Lan, nhưng vẫn đứng trước án phạt nặng của AFC.

"Messi Thái" tặng áo đấu cho tuyển Uruguay
"Messi Thái" tặng áo đấu cho tuyển Uruguay

Trận thua cách biệt về đẳng cấp với tỷ số 0-4 của đội tuyển Thái Lan trước tuyển Uruguay ở chung kết của giải đấu China Cup 2019, và trận thua tan nát bất ngờ cũng với tỷ số 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở “trận chung kết bảng K” của Vòng loại U23 châu Á, hóa ra lại mang đến những cảm xúc, những giá trị hoàn toàn khác biệt nhau.

Với tuyển Thái Lan, họ có quyền tự hào vì được cọ sát với đội bóng đẳng cấp thế giới, vì dù đây chỉ là “Uruguay 2” – không có bộ đôi khét tiếng là Luis Suarez và Edinson Cavani, nhưng vẫn có nhiều “hảo thủ” trong đội hình, vẫn là một đội bóng mạnh của khu vực Nam Mỹ. Và cũng vì, trước đó, họ đã “báo thù” được tuyển Trung Quốc…

Còn với U23 Thái Lan, dù nhiều người lý giải họ không có nhiều động lực trong trận đấu với U23 Việt Nam, vì chắc chắn giành vé tham dự VCK (do là chủ nhà của giải đấu vào tháng Giêng năm sau), nhưng việc để thua thê thảm với 4 bàn không gỡ trước đại diện của một nền bóng đá mà Thái Lan nhiều lần đánh bại trong quá khứ trước năm 2018, vẫn được xem là “một cú sốc”. Đó cũng chính là liều thuốc để thức tỉnh bóng đá Thái Lan khỏi cơn mê sảng về cái gọi là “cách biệt trình độ những 10 năm”, như những gì Kiatisuk từng tuyên bố.

Trong khi đó, riêng vị thế của Chanathip – “Messi Thái”, và của Supachai – “kẻ bị Đình Trọng bỏ túi” trong suốt 58 phút ngắn ngủi hiện diện trên sân, cũng là có khác biệt rất lớn. Dù cả 2 đều được kỳ vọng rất lớn trong màu áo đội tuyển và đội U23 của “xứ sở Chùa Vàng”, nhưng màn trình diễn của cả 2 đã mang đến sự sai biệt rất rõ ràng.

Tuyển Thái Lan có thể thua hoàn toàn trước tuyển Uruguay, nhưng “Messi Thái” với những pha xoay trở khéo léo, những tình huống chạm bóng thông minh… đã hoàn toàn chinh phục được đối thủ Nam Mỹ. Sau khi trận đấu kết thúc, đại diện của tuyển Urguay đề nghị “Messi Thái” tặng chiếc áo đấu của anh này cho họ, và Chanathip đã vui vẻ nhận lời.

Cùng thua 0-4: “Messi Thái” được Uruguay khen, “bại tướng” của Đình Trọng đối diện án phạt ảnh 1 "Messi Thái" vẫn chơi rất hay, dù Thái Lan để thua Uruguay
“Messi Thái” kể lại tình huống các quan chức tuyển Uruguay xin áo đấu của mình: “Ở thời điểm các quan chức tuyển Uruguay đến trước cửa phòng thay quần áo của chúng tôi, tôi vẫn không biết gì hết. Rồi khi đội của tôi vào hết trong phòng, họ mới nói rằng, LĐBĐ Uruguay muốn có áo đấu của tôi. Tôi tỏ vẻ rất OK. Hai đại diện của tuyển Uruguay bắt tay và chào hỏi tôi. Họ mỉm cười rất tươi khi chụp hình chung với tôi và chiếc áo đấu trở thành quà tặng. Một người còn nói: “Cá nhân cậu là một cầu thủ rất giỏi”. Tôi rất hạnh phúc khi nghe lời khen tặng này, nhưng tôi vẫn hy vọng, ông ấy sẽ ấn tượng với cả đội bóng của chúng tôi”.

Sau khi rời khách sạn và đến sân bay quốc tế Nanning để chuẩn bị bay về Thái Lan, “Messi Thái” lại bị một số CĐV Uruguay phát hiện. Họ vây lấy tiền vệ cũng đang chơi rất nổi bật trong màu áo của CLB Hokkaido Consadole Sapporo (ở giải nhà nghề Nhật Bản – J League) xin chụp hình chung và nói: “Trình độ của anh có thể chơi bóng ở châu Âu đó”.

Ngược lại hình ảnh rạng rỡ của “Messi Thái” là gương mặt buồn nản của Supachai, người đã đánh nguội Đình Trọng và bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 58 trong trận đấu cuối cùng ở Vòng loại U23 châu Á. Trong suốt thời gian thi đấu trước đó, cầu thủ từng ghi 3 bàn thắng ở 2 trận đấu trước hoàn toàn “mất tích” trước sự xuất sắc của Đình Trọng.

Cùng thua 0-4: “Messi Thái” được Uruguay khen, “bại tướng” của Đình Trọng đối diện án phạt ảnh 2 Supachai chơi mờ nhạt trước khi bị đuổi khỏi sân
Cũng có lẽ chính vì vậy, Supachai đã quá cáu gắt, không thể kềm chế bản thân, dẫn đến pha đánh nguội hậu vệ của U23 Việt Nam và phải nhận thẻ đỏ, khiến U23 Thái Lan chỉ còn 10 người.
HLV Alexandre Gama, khi cho biết thêm về trận thua các học trò ông Park Hang Seo, vẫn tỏ ra rất bực mình về pha bóng này: “Tôi cũng thất vọng về chiếc thẻ đỏ và nghĩ rằng, Supachai nên học hỏi về cách thích nghi với áp lực. Khi chỉ còn 10 người ở trên sân, cuộc lội ngược dòng là không còn khả dĩ. Trận đấu đã thay đổi sau tình huống đó và chúng tôi trở nên rất thiếu tổ chức trong phần còn lại của trận đấu”.

Khi vừa hạ cánh xuống phi trường quốc tế Don Mueang, Supachai đã nói lời xin lỗi trước đám đông phóng viên vây bọc quanh anh: “Tôi muốn xin lỗi toàn thể các CĐV Thái Lan về chiếc thẻ đỏ này. Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của tôi khi chơi cho màu áo Thái Lan. Tôi rất tiếc và hối lỗi về chuyện đã xảy ra. Chuyện này không nên xảy ra với đội bóng và tôi cũng đã học được một bài học giá trị cho riêng bản thân của mình”.

Cùng thua 0-4: “Messi Thái” được Uruguay khen, “bại tướng” của Đình Trọng đối diện án phạt ảnh 3 Supachai nói lời xin lỗi, nhưng...
Dù đã xin lỗi, nhưng Supachai vẫn phải đối mặt với một án phạt rất nặng từ AFC. Trước mắt, theo thủ tục, anh sẽ bị cấm 1 trận, nghĩa là, anh sẽ phải vắng mặt trong trận đấu mở màn của VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau. Án phạt cấm thi đấu thậm chí còn có thể nâng lên từ 2-3 trận, nếu Tiểu ban kỷ luật của AFC nhận định hành động đánh nguội của Supachai là quá khích và xấu xí. Như vậy, nhiều khả năng anh sẽ vắng thêm nhiều trận nữa.

Đó vốn là lý do, dù còn lâu VCK mới diễn ra, nhưng HLV Gama đang rất lo lắng: “Chúng tôi đã mất một cầu thủ quan trọng cho giải đấu vào tháng Giêng năm sau chỉ vì tấm thẻ đỏ. Đây là vấn đề lớn của U23 Thái Lan. Nhưng chúng tôi phải vượt qua điều này”.

Tin cùng chuyên mục