

Vào sáng ngày 24-11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo rằng tiền đạo Supachai Jaided đã xóa án treo giò trong hai trận đấu thuộc giải vô địch U23 sẽ diễn ra vào năm tới trên sân nhà.
Trở về từ vòng loại World Cup 2022, nhà cầm quân Akira Nishino đã chốt lại danh sách đội tuyển U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30 ở Philippines mà không triệu tập bất cứ cầu thủ nào trên 22 tuổi.
Ông Sirisak Yodyardthai vừa quyết định từ chức HLV trưởng tuyển Thái Lan, sau khi cảm thấy quá thất vọng và chán nản, vì không thể giúp được “Chiến Tượng” đạt được kết quả tốt ở King’s Cup diễn ra ngay tại quê nhà. Như vậy, “triều đại tạm bợ” của ông Sirisak đã kết thúc chỉ sau… vỏn vẹn 5 trận đấu.
Dù chỉ được tung vào sân ở phút thứ 83 ở trong trận đấu “đại chiến với người bạn thân” Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường vẫn khiến cho Lâm “tây” phải hết hồn khi tạo điều kiện cho “bại tướng của Đình Trọng” – tiền đạo Supachai Jaided – đá tung lưới Muangthong United ở phút thứ 87 của trận đấu. Rất may, khi được Xuân Trường tạo cơ hội, Supachai ở tư thế việt vị.
Buriram United đã bị cầm hòa một cách đáng tiếc trong trận tiếp Trat FC tại sân nhà Chang Arena. HLV người Serbia – ông Bozidar Bondavic – đã không tung Lương Xuân Trường vào sân 1 phút nào, và hậu quả là, Buriram đã bị dẫn trước từ phút 59, dù đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 73 nhờ công của “bại tướng” của Đình Trọng – Supachai Jaided, vẫn không có chiến thắng.
Đúng 23 ngày sau khi phải nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội Đình Trọng một cách thô thiển trong trận đấu cuối cùng của bảng K thuộc khuôn khổ Vòng loại U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trận đấu mà U23 Việt Nam đã hủy diệt đội khách với tỷ số kinh hoàng 4-0, tiền đạo Supachai Jaided đã chính thức nhận án phạt xác đáng từ AFC.
Tiền vệ của Việt Nam – Lương Xuân Trường – vừa trải qua 90 phút tiếp theo mà không hề được HLV Bozidar Bondavic sử dụng, đó là trận Buriram United thắng “hú vía” Samut Prakan với tỷ số nghẹt thở 3-2, dù đã dẫn trước 3-0. Với 5 trận liên tiếp không hề ra sân, XT21 gần như nằm ngoài kế hoạch của HLV người Serbia, nhưng anh vẫn được CLB tận dụng để… bán áo đấu.
Vòng 5 Thai League đã diễn ra với những kết quả hoàn toàn trái ngược. Trong khi Lương Xuân Trường không được ông Bozidar Bondavic sử dụng trong trận thứ 5 liên tiếp, đành ngồi ngoài nhìn các đồng đội Buriram United thắng hú vía Samut Prakan 3-2, thì Đặng Văn Lâm dù chơi khá hay vẫn phải 2 lần vào lưới nhặt bóng khi Muangthong United thua Rachatburi 0-2.
CLB Thái Lan Buriram United đã quay trở lại luyện tập sau quãng thời gian tạm thời gián đoạn để 2 đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan tập trung thi đấu ở China Cup và Vòng loại U23 châu Á. Lương Xuân Trường đã có buổi “tắm mình dưới mưa” đầy tươi tắn cùng các đồng đội, trong khi đó, “bại tướng” của Đình Trọng – Supachai Jaided đã bị “sếp lớn” của đội bóng nắm đầu.
Cùng để thua 0-4 trước đối thủ, nhưng 2 đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan lại ở trong 2 vị thế hoàn toàn khác nhau, và Chanathip Songkrasin cùng với Supachai Jaided cũng vậy. Trong khi “Messi Thái” được tuyển Uruguay hết lời khen ngợi, “bại tướng” của Đình Trọng phải xin lỗi dư luận Thái Lan, nhưng vẫn đứng trước án phạt nặng của AFC.
HLV trưởng của đội U.23 Thái Lan – ông Alexandre Gama – dù chúc mừng chiến thắng của các học trò ông Park Hang Seo nhưng vẫn cho biết, kết quả U.23 Việt Nam thắng U.23 Thái Lan đến 4 bàn không gỡ là một kết quả quá bất ngờ. Nhà cầm quân người Brazil cũng hẹn tái ngộ với “Những chiến binh áo Đỏ sao Vàng” vào tháng Giêng năm sau.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận U23 Thái Lan “hủy diệt” U23 Brunei 8-0, ở bảng K, Vòng loại U23 châu Á, biến cái tên Suphanat Mueanta trở thành một hiện tượng của làng bóng châu Á. Với pha lập công đầu tiên cho đội U23 Thái Lan, tiền đạo đang chơi cho Buriram United, cũng là một đồng đội của Xuân Trường, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải U23 châu Á.
Với chiến thắng “kinh hoàng” 4-0 trước U23 Indonesia, U23 Thái Lan chứng tỏ, họ chính là đối thủ chính tranh tấm vé đầu bảng K – Vòng loại U23 châu Á, với thầy trò ông Park Hang Seo. Đặc biệt, màn trình diễn của cặp “song sát” vốn là đồng đội của Xuân Trường tại Buriram United – Supachai và Supachok, cho thấy, hậu vệ U23 Việt Nam sẽ gặp khó trong trận đấu ngày 26-3.
Tuyển Thái Lan đã giành được chiến thắng “vừa vặn với tỷ số tối thiểu” trước tuyển Trung Quốc ngay trong trận đấu mở màn của giải đấu giao hữu China Cup 2019. Tiền đạo được mệnh danh là “Messi của Thái Lan” – Chanathip Songkrasin – đã chơi cực hay trong trận đấu giúp cho người Thái “báo thù” tuyển Trung Quốc sau trận thua ở Asian Cup hồi tháng Giêng.
Tiền vệ Lương Xuân Trường vừa trải qua trận đấu thứ 3 liên tiếp không thể ra sân 1 phút nào. Tuy vậy, HLv Bozidar Bondavic có vẻ như đã… đúng với quyết định của mình, khi lèo lái đội bóng ĐKVĐ Thái Lan giành được trận thắng thứ 2 liên tục, và là trận thắng đầu tiên ở AFC Champions League, nhờ công của 1 tiền đạo sắp đại diện của U23 Thái Lan đối đầu Việt Nam.
Thái Lan – đối thủ trọng yếu của Việt Nam ở bảng K của Vòng loại U23 châu Á, vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ tham gia đội U23 lần này. Trong đó 2 CLB mà Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường đang thi đấu, là Muangthong United và Buriram United đóng góp đến 9 tuyển thủ. Đây sẽ là một tập thể rất đáng ngại với U23 Việt Nam.