Thai League: Văn Lâm 2 lần vào lưới nhặt bóng, Xuân Trường nhìn đồng đội chiến thắng

Vòng 5 Thai League đã diễn ra với những kết quả hoàn toàn trái ngược. Trong khi Lương Xuân Trường không được ông Bozidar Bondavic sử dụng trong trận thứ 5 liên tiếp, đành ngồi ngoài nhìn các đồng đội Buriram United thắng hú vía Samut Prakan 3-2, thì Đặng Văn Lâm dù chơi khá hay vẫn phải 2 lần vào lưới nhặt bóng khi Muangthong United thua Rachatburi 0-2.

Thủ môn Đặng Văn Lâm
Thủ môn Đặng Văn Lâm

Lâm “tây” đã có ít nhất 2 tình huống cứu thua trong trận đấu, đầu tiên là cú đấm bóng cản phá pha dứt điểm của tiền đạo tóc vàng Nattawut Sombatyotha ngay ở đầu trận đấu, sau đó là pha bay người đẹp mắt để đẩy cú sút xa của một tiền vệ đối phương ở giữa hiệp 2. Tuy vậy, nỗ lực của riêng mình Văn Lâm là không đủ, khi hàng thủ của Muangthong đã chơi cực kỳ hớ hênh trong trận đấu này.

Phút thứ 50 của trận đấu, pha giữ bóng cẩu thả ở góc biên trái của Adisak Khraisorn tạo điều kiện để Steeven Langil (cũng mang áo số 11 như Adisak, là một cầu thủ chuyên chạy cánh người Martinique) cướp bóng và anh này tạt bóng rất nhanh vào vòng cấm địa để Yannick Boli (tiền đạo người Bờ Biển Nga) nhảy lên đánh đầu cận thành hạ gục Văn Lâm. Trong tình huống đó, cả trung vệ lẫn hậu vệ biên của Muangthong đều không cảnh giác.

Phút thứ 67 của trận đấu, tiền đạo tóc vàng Nattawut lại có cơ hội sút bóng khá thoải mái trong vòng cấm địa, Văn Lâm đã đẩy bóng ra, nhưng hàng hậu vệ của Muangthong không có hỗ trợ kịp thời cho thủ môn Việt Nam, tạo điều kiện để cầu thủ người Hàn Quốc là Kang So Il lao vào đá bồi nâng tỷ số của trận đấu lên thành 2-0. Đây cũng là bàn thắng quyết định chiến thắng cho đội bóng chủ sân Mitr Phol.

Với kết quả thua 0-2, Văn Lâm và các đồng đội phải nhận lấy trận thua thứ 3 trong mùa giải năm nay, sau 2 trận thua liên tiếp ở giai đoạn mở màn mùa giải mới. Kết quả này khiến cho CLB Muangthong tuột xuống vị trí thứ 10 trên bảng điểm xếp hạng, chỉ có 6 điểm sau 5 vòng đấu, có hiệu số bàn thắng bại là 5-6. Như vậy, Văn Lâm đã để thủng lưới ở 4/5 trận đấu đầu mùa, và tất cả các bàn thua đều không phải lỗi cá nhân của anh.

Trước đó 1 ngày, Xuân Trường đã nhàn nhã hơn hẳn người đồng đội ở tuyển Việt Nam khi ngồi trên băng ghế dự bị xem các đồng đội có chiến thắng khá khó khăn với tỷ số 3-2 trước Samut Prakan. Buriram United liên tục có các bàn thắng để vượt lên dẫn trước với tỷ số là 3-0 do công của Korakod Wiriyaudomsiri (phút thứ 42), Pedro Junior (phút thứ 65 – đá phạt đền) và lại là Pedro (ở phút thứ 70).

Tuy vậy, ở những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ Buriram khiến các CĐV nhà hết hồn khi lần lượt nhận 2 bàn thua trong các phút thứ 80 và 83. Kyaw Ko Ko (cầu thủ người Myanmar) đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội khách. Sau đó 3 phút, Picha Utra tiếp tục rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy vậy, trong hơn 10 phút còn lại, Samut Prakan không thể tìm được bàn thắng thứ 3 để tạo ra cục diện gỡ hòa đầy kịch tính.

Trong trận đấu này, “bại tướng” của Đình Trọng Supachai Jaided chỉ chơi trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, trước khi được thay bằng Supachok Sarachat. Anh này vẫn là tâm điểm của người hâm mộ, sau sự cố thẻ đỏ ở Vòng loại U23 châu Á, khi có rất nhiều CĐV xin chụp hình cùng anh trên đường vào sân đấu. Xuân Trường xuất hiện ngay phía sau Supachai, rất lặng lẽ, và cũng khá buồn bã, nhanh chóng bước qua khu vực dành cho các CĐV. Có lẽ, anh đã đoán trước việc anh tiếp tục không được vị HLV người Serbia tin dùng. Đã 5 trận không được chơi 1 phút nào, XT21 là người chậm chân nhất trong số 3 cầu thủ Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài.

Xuân Trường xuất hiện lặng lẽ ngay sau Supachai 

Với trận thắng trước Samut Prakhan, trận thắng thứ 3 liên tiếp sau 2 trận hòa đầu tiên ở Thai League 2019, Buriram đã vươn lên đỉnh bảng xếp hạng với 11 điểm, có hiệu số bàn thắng bại là 8-4. Với vị thế hiện tại, khi “cỗ máy” của “Lâu đài sấm xét” đang vào guồng, sẽ càng khó hơn cho Xuân Trường trong nỗ lực tìm một chỗ đứng khả dĩ, trải nghiệm đôi chút thời gian trên sân đấu, chứ chưa nói đến việc giành suất đá chính thường xuyên…

Tin cùng chuyên mục