Buriram - Muangthong 1-0: Xuân Trường suýt giúp “bại tướng của Đình Trọng” đánh bại Văn Lâm

Dù chỉ được tung vào sân ở phút thứ 83 ở trong trận đấu “đại chiến với người bạn thân” Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường vẫn khiến cho Lâm “tây” phải hết hồn khi tạo điều kiện cho “bại tướng của Đình Trọng” – tiền đạo Supachai Jaided – đá tung lưới Muangthong United ở phút thứ 87 của trận đấu. Rất may, khi được Xuân Trường tạo cơ hội, Supachai ở tư thế việt vị.

Xuân Trường trả lời phỏng vấn sau trận đấu với người bãn thân
Xuân Trường trả lời phỏng vấn sau trận đấu với người bãn thân

Muangthong lại thất bại trong trận đấu mà Văn Lâm đã “tả xung hữu đột”, làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình, nhưng vẫn không thể cứu vãn cả đại cục. Kết quả thua 0-1 là trận thất thủ thứ 9 của “Song Kỳ Lân” trong mùa giải năm nay (tính ở mọi đấu trường). Hiện tại, đội bóng của Văn Lâm đang xếp bét bảng của Thai League 2019, với vỏn vẹn 8 điểm sau 12 vòng đấu, chỉ ghi được 9 bàn, nhưng đã để lọt lưới 20 bàn.

Tuy vậy, tất cả những bàn thua mà Muangthong phải nhận trong mùa này (21 bàn, nếu tính cả League Cup Thái Lan), không có một bàn thua nào thuộc về trách nhiệm của Lâm “tây”, trái lại, nó chính là sự yếu kém của cả hệ thống phòng ngự của “Song Kỳ Lân”.

Minh chứng rõ nhất và mới đây nhất chính là tình huống Sasalak Haikprakon ghi bàn thắng duy nhất trong trận “đại chiến giữa 2 tuyển thủ Việt Nam”, anh này đã tung một cú sút xa trúng… người một hậu vệ phía bên Muangthong, bóng bất ngờ chuyển hướng bay khiến Văn Lâm lỡ bộ, hoàn toàn bất lực. Đó là một bàn thắng vừa xui với Văn Lâm, vừa nhớ ngẩn với hàng thủ của Muangthong.

Còn lại, thủ môn số 1 của đoàn quân “Áo đỏ sao vàng” đã chơi cực hay, bịt kín mọi lỗ rò mà các cầu thủ đồng đội tạo ra trong suốt hơn 90 phút thi đấu. Anh có không dưới 2 lần cứu thua khá hay, khiến cho chân sút khét tiếng người Brazil - Pedro Junior, phải ôm đầu tiếc nuối vì không thể ghi bàn trong trận đấu đáng nhớ này.

Tuy vậy, bạn thân của Văn Lâm, XT21, đã suýt khiến anh phải để thua bàn thua thứ 2. Chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân, tình huống “nửa sút nửa chuyền” ở trong vòng cấm địa của Xuân Trường khiến bóng tìm đến Supachai. Ở một vị trí rất trống trải, Supachai đã đệm bóng cận thành, khiến Văn Lâm hoàn toàn bó tay. Nhưng cũng rất may cho Văn Lâm, và khá xui cho Xuân Trường, trọng tài biên đã căng cờ, báo hiệu “bại tướng của Đình Trọng” ở trong thế việt vị.

Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số tối thiểu, Xuân Trường đã có lời tâm sự trên truyền hình: “Với tôi, trận đấu ngày hôm nay là một trận đấu rất đặc biệt. Vì bạn tôi chính là thủ môn của đội Muangthong United. Tôi rất muốn tham gia trận đấu này nhưng tôi không thể ra sân ở đội hình xuất phát, điều đó có nghĩa là tôi sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, trong các buổi tập sắp tới”.

Xuân Trường phát biểu sau trận đấu 

Tin cùng chuyên mục