

Sau sự cố về di chuyển và sân bãi tập luyện chiều hôm 23-11, đội tuyển nữ Việt Nam lại tiếp tục “bị BTC làm khó” với vấn đề thực phẩm ăn uống khi đang dốc sức chuẩn bị cho “trận chung kết sớm” với tuyển nữ Thái Lan vào tối mai, thứ Ba 26-11. Nếu vấn đề này không sớm được giải quyết, nhiều khả năng đội tuyển nữ sẽ phải… tự nấu ăn ngay tại khách sạn.
Ngày 26-10, Thai-League 2019 sẽ kết thúc, đấy cũng là thời điểm nhà cầm quân Akira Nishino cho biết sẽ triệu tập đội tuyển Thái Lan để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình diễn ra vào tối ngày 19-11. HLV người Nhật Bản thừa nhận Việt Nam là thách thức không dễ vượt qua…
Tạm xếp nhì bảng G sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam (7 điểm) hiện đã lọt vào nhóm có khả năng giành vé dự vòng chung kết khu vực châu Á để tranh suất đến Qatar 2022. Nếu duy trì được phong độ ấn tượng, vượt qua 2 “rào cản” khó khăn nhất là UAE và Thái Lan trong các trận đấu trên sân nhà vào tháng 11, cơ hội lịch sử sẽ mở ra rất rộng…
Sau một chút ngỡ ngàng vì sự quan tâm quá lớn của người hâm mộ Việt Nam dành cho Đoàn Văn Hậu, khi mà lượt “Like” mà CĐV của đất nước hình chữ S dành cho Fan Page của đội bóng SC Heerenveen đột nhiên tăng vọt chỉ trong một thời gian ngắn, CLB Hà Lan nhanh chóng “bắt trend”, tận dụng hiệu ứng từ Văn Hậu và bóng đá Việt Nam.
Tối nay, Đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo sẽ bước vào một thử thách quan trọng mới - đấu với tuyển Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 ngay trên đất Thái. Đông đảo người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm đến trận đấu này. Sự xuất hiện của MV vui nhưng đầy ý nghĩa: “Sóng gió Việt Nam - Sóng gió Parody” để cổ vũ đội tuyển, vì thế, đã gây hot trên Youtube.
Thương vụ nhà cầm quân người Nhật Bản - Akira Nishino - trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từ chỗ bế tắc đã được khai thông, nhưng giờ đây lại trở thành cả đống lộn xộn. Hai ngày sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố, họ đã thuyết phục ông Nishino trở thành tân HLV trưởng tuyển Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật Bản đã phủ nhận mọi thông tin…
Cuộc thương thảo vốn tưởng đã đi vào bế tắc giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) với nhà cầm quân người Nhật Bản, ông Akira Nishino, chủ yếu xung quanh việc ông Nishino đòi lương cao “ngút trời mây”, cuối cùng cũng đã đạt được kết quả. Qua đó, nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản sẽ trở thành tân HLV trưởng của “Voi chiến”, ở cả cấp đội tuyển lẫn U23.
Ông Sirisak Yodyardthai vừa quyết định từ chức HLV trưởng tuyển Thái Lan, sau khi cảm thấy quá thất vọng và chán nản, vì không thể giúp được “Chiến Tượng” đạt được kết quả tốt ở King’s Cup diễn ra ngay tại quê nhà. Như vậy, “triều đại tạm bợ” của ông Sirisak đã kết thúc chỉ sau… vỏn vẹn 5 trận đấu.
Tiền vệ của tuyển Việt Nam, Lương Xuân Trường, vừa có buổi tập đầu tiên cùng CLB Thái Lan của mình - Buriram United - sau khi hoàn tất nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019 (giải đấu cũng diễn ra tại sân Chang Arena - Lâu đài sấm sét - của Buriram). Vẻ mặt của Xuân Trường khá buồn bã, trong bầu không khí tươi vui của các đồng đội người Thái…
Tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam của ông Park Hang Seo trong trận đấu thứ 2 của King’s Cup 2019 mà không có nhiều cầu thủ quan trọng ở trong đội hình. Tuy vậy, ông Sirisak Yodyardthai - HLV tạm quyền của tuyển Thái Lan - vẫn không hề tỏ ra lo lắng…
Sau hàng loạt thất bại muối mặt ở mọi cấp đội tuyển, người Thái hiện đang rất cay cú đội tuyển Việt Nam, và họ đang muốn dùng King’s Cup làm cơ hội để gỡ gạc danh dự, dù rằng đây chỉ là một giải đấu giao hữu không hơn không kém. Trước trận đấu với tuyển Việt Nam, đồng đội của Đặng Văn Lâm - Teerasil Dangda - đã nói về cuộc chiến của danh dự, phẩm giá…
Theo thông báo từ phía LĐBĐ Thái Lan, Ban tổ chức King’s Cup đã quyết định thay đổi thể thức thi đấu của giải đấu năm nay.
Những nhà tổ chức King’s Cup 2019 vừa xác nhận đội tuyển Curacao của bóng đá vùng CONCACAF là đại diện cuối cùng tham dự giải đấu diễn ra vào tháng 6 tới đây ở xứ Chùa vàng. Curacao sẽ là đối thủ trong trận đấu loại trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo.
Cùng để thua 0-4 trước đối thủ, nhưng 2 đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan lại ở trong 2 vị thế hoàn toàn khác nhau, và Chanathip Songkrasin cùng với Supachai Jaided cũng vậy. Trong khi “Messi Thái” được tuyển Uruguay hết lời khen ngợi, “bại tướng” của Đình Trọng phải xin lỗi dư luận Thái Lan, nhưng vẫn đứng trước án phạt nặng của AFC.
Trận chung kết giải China Cup 2019 đã diễn ra và kết thúc với cách biệt quá lớn giữa đội bóng bảo vệ thành công ngôi Vô địch và đội bóng giành vị trí Á quân. Dù mang sang Trung Quốc đội hình “hạng 2”, không có 2 hảo thủ khét tiếng là Luis Suarez và Edinson Cavani, Uruguay vẫn dư sức hủy diệt đội bóng từng được mệnh danh là “Nhà vua Đông Nam Á” với tỷ số 4-0.