Cristiano Ronaldo: Vẫn chưa thể chơi trận ra mắt cho Al Nassr, nhưng đã được người người khen ngợi, CĐV réo tên

Vì còn vướng án phạt treo giò - từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể bước ra sân đấu chơi trận đấu tiên cho CLB mới, đội bóng Arabia Saudi - Al Nassr. Dù vậy, anh vẫn dành thời gian đến sân Mrsool Park, theo dõi nhất cử nhất động của các đồng đội trong trận đấu thắng Al Taee 2-0, từ trên khán đài, trong phòng tập thể lực…
Ronaldo đang có một thân phận khác ở Al Nassr
Ronaldo đang có một thân phận khác ở Al Nassr

Khỏi cần nói về “đẳng cấp” của CR7. Thống kê cho biết, đã có 3 tỷ người xem Buổi lễ ra mắt Al Nassr của Ronaldo, qua 40 Kênh truyền hình khác nhau. Con số này vượt hơn rất - rất là nhiều so với lượng người xem trận chung kết FIFA World Cup 2022 tại Qatar giữa đội tuyển Argentina của Lionel Messi và tuyển Pháp của Kylian Mbappe: Chỉ có 2 tỷ người!

Tuy rằng Ronaldo vẫn chưa bước ra sân đấu, nhưng qua các buổi tập đầu tiên, tinh thần và nỗ lực của anh đã được các đồng đội và khán giả hâm mộ Al Nassr ghi nhận. Mặc kệ quan điểm của “anti fan”, cho rằng Ronalo sang một giải đấu ở châu Á là “bước lùi”, rằng anh đã hết thời, nhiều người vẫn dành cho anh sự trân trọng - và khen ngợi anh hết lời…

Ông Raul Caneda (Cựu HLV trưởng của Al Nassr) chia sẻ: “Tôi đã xem Iniesta, Xavi và Raul đi đến những giải đấu kém quyền lực hơn và chẳng ai nói họ có bước lùi trong sự nghiệp. Còn Cristiano đã có một thập kỷ hay nhất trong lịch sử bóng đá. Nếu xem xét chuyện này, rằng là Ronaldo đã có một bước lùi ở độ tuổi 38, quả là có chút vô lý”.

Vincent Aboubakar, cầu thủ người Cameroon đang khoác áo Al Nassr, người đồng đội mới của CR7 cũng cho biết: “Tôi từng nghĩ rằng, Messi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Nhưng sau khi tôi xem Ronaldo tập luyện, giờ đây, tôi không còn dám chắc về điều đó”. Dám so CR7 với M10 ngay vào lúc này, là dũng khí lớn lao, nhưng Aboubakar cũng phải có lý do.

Thủ môn người bản xứ của Al Nassr, anh Amin Al Bukhari, chỉ chia sẻ tấm hình chụp cùng với Ronaldo và dòng nhắn nhủ đầy tự hào: “Giấc mơ… Không, đây là chuyện có thật. Xin chào, huyền thoại của bóng đá. Trong khi đó, một CĐV tên Muhammad Nour thì khẳng định chắc chắn: “Tôi thề có Chúa, bất kỳ CLB nào cùng mong ước được chơi với Al Nassr 10 lần ở mùa giải năm nay, chỉ bởi vì Cristiano Ronaldo”.

HLV của Al Taee - đội “bại tướng của Al Nassr”, ông Pedro, cũng hào hứng góp lời: “Tôi cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ Cristiano Ronaldo. Đẳng cấp của anh ấy ở trên sân đấu chính là không ai sánh kịp. Nhưng chính cái tính cách tốt bụng, thân thiện và vui vẻ của anh ấy mới thật sự gây ấn tượng với tôi. Anh ấy là một huyền thoại bóng đá đích thực”.

Cuối cùng, một trong những bình luận chất lượng nhất đến từ Rivaldo, một trong các huyền thoại của bóng đá Brazil và thế giới, người đã lên ngôi vô địch World Cup 2022 cùng Ronaldo “béo”, Ronaldinho, Roberto Carlos… mới là giá trị nhất: “Một cầu thủ như Ronaldo không nghĩ về tiền tài, vì cậu ấy không cần nó. Nếu tôi ở địa vị của cậu ấy, tôi cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Hợp đồng của Cristiano là phần thưởng xứng đáng và là chung cực cho tất cả những gì cậu ấy đã làm với bóng đá thế giới”.

Sao cũng được, các CĐV Al Nassr vẫn tranh nhau chụp hình với Ronaldo, trước cửa SVĐ, trên khán đài sân đấu, ở đường hầm dẫn vào sân. Và khi Ronaldo vẫn chưa thể bước ra sân, tiếng hò reo tên tuổi của anh đã, đang và vẫn sẽ kịp vang vọng cả 4 phía khán đài Mrsool Park với sự ồn ào náo nhiệt nhất.

Hình ảnh Ronaldo ở Al Nassr

Ronaldo và YouTuber - Ghanim Al-Muftah, Đại sứ của World Cup 2022

Ronaldo và YouTuber - Ghanim Al-Muftah, Đại sứ của World Cup 2022

Ronaldo và Amin Al Bukhari

Ronaldo và Amin Al Bukhari

Ronaldo và HLV Pedro

Ronaldo và HLV Pedro

Video-clip Ronaldo ở Al Nassr

Ronaldo xem đồng đội thi đấu từ trên khán đài

Ronaldo xem đồng đội ghi bàn trong phòng tập thể lực

CĐV hô vang tên Ronaldo

Tin cùng chuyên mục