Celtic vào mùa giải mới: Chỉ đầu tư 2 triệu mua… dàn đèn, Brendan Rodgers lâm nguy

Celtic của Brendan Rodgers vừa bị loại khỏi Chamnpions League sau khi thua AEK Athens (Hy Lạp) 1-2 trong trận lượt về vòng sơ loại thứ 3 (thua chung cuộc 2-3). Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp mùa này của đội bóng thống trị Scotland suốt 2 mùa qua. Không chịu đầu tư đội hình là nguyên do khiến Celtic dần đánh mất sức mạnh.
Brendan Rodgers đang lâm nguy
Brendan Rodgers đang lâm nguy

Bị loại khỏi vòng đấu bảng Champions League được xem là bước lùi rất lớn của ông Rodgers và các học trò. Dù trong quá khứ, họ có thành tích chẳng mấy hay ho ở vòng bảng (mùa trước từng thua PSG 0-5 và 1-7; hoặc từng thúc thủ 0-7 trước Barcelona), nhưng ít ra, việc góp mặt ở vòng đấu bảng cũng giúp nhà vô địch Scottish Premiership giữ được danh phận với châu Âu, với thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã không còn “suôn sẻ” như vậy nữa.
Đội bóng của Rodgers đã bị loại bởi một đối thủ kém tiếng tăm của Hy Lạp, đội bóng bị đánh giá thấp hơn Celtic rất, rất nhiều. Sau khi bị đối phương cầm hòa 1-1 ở lượt đi trên sân nhà Celtic Park – Callum McGregor mở tỷ số cho Celtic ở phút thứ 17, nhưng Victor Klonaridis đã gỡ hòa phút thứ 44, Celtic gặp bất lợi lớn ở trận lượt về trên sân Olympic của đối phương. AEK Athens liên tục vượt lên dẫn trước nhờ công của Rodrigo Galo (phút thứ 6) và Marko Livaja (phút 50). Mãi đến phút thứ 78, Scott Sinclair mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó, dù nỗ lực rất nhiều, các học trò của Rodgers vẫn không thể tìm được bàn thắng thứ 2, đành chấp nhận bị loại. 

Celtic của Brendan Rodgers đã bị loại khỏi Champions League
Ngay sau kết quả này, Chris Sutton – cựu tiền đạo của Blackburn Rovers và Chelsea, hiện giờ là một BLV, đã lên tiếng chỉ trích Celtic: “Họ đã chi ra 2 triệu bảng để đầu tư dàn đèn disco trên sân Celtic Park cho những đêm đá Champions League. Nhưng họ không thèm đầu tư vào đội hình thi đấu mùa này”.

Quả vậy, mùa này, Celtic chỉ đưa về sân Celtic Park vỏn vẹn 3 cầu thủ mới, trong đó có 2 thương vụ “miễn phí” là thủ môn Scott Bain (từ Dundee) và hậu vệ Emilio Izaguirre. Trong khi đó, bản hợp đồng có giá trị duy nhất của Celtic là Odsonne Edouard (từ PSG) có mức phí không được tiết lộ, nhưng chắc chắn không cao vì đây chỉ là một cầu thủ tiềm năng và còn quá trẻ. So với năm ngoái, khi Rodger tung tiền mua đến 6 gương mặt mới, thì đây rõ ràng là “màn chi tiêu quá tiết kiệm” của nhà cầm quân người Bắc Ailen. Và hậu quả là rất rõ ràng, Celtic đã thua trận thứ 2 liên tiếp.
Trước đó, ở vòng 2 giải Scottish Premiership 2018-2019, Celtic đã để thua Heart of Midlothian 0-1 (bàn thắng của Kyle Lafferty), một kết quả tệ hại nếu so với mùa trước. Trong mùa giải 2017-2018, Celtic đã trải qua chuỗi 17 trận bất bại trước khi nhận thất bại đầu tiên – cũng là trận thua Heart với tỷ số 0-4. 
Celtic sẽ đấu với Hamilton Academical ở vòng 3 Premiership vào ngày 26-8 tới đây, trước khi tiếp “đại kình địch” Rangers ở vòng 4 vào ngày 2-9. Trận đấu với Rangers cũng sẽ là “một nguy cơ khác” của Rodgers, khi ông phải đối đầu với “học trò cũ ở Liverpool” – Steven Gerrard. Gerrard đã mang đến sự tươi mới cho giải Scotland và biết đâu, anh là dấu hiệu cho sự cáo chung của “triều đại” Rodgers tại Scottish Premiership?

Tin cùng chuyên mục