Carlos Alcaraz: Bị Novak Djokovic loại ở bán kết ATP Finals sau 2 ván, sẽ đi theo “vết xe đổ” của Dominic Thiem?

Carlos Alcaraz vừa mới chấm dứt chuyến hành trình đầu tiên ở ATP Finals dưới mức kỳ vọng của giới mộ điệu. Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã phải gác vợt trước Novak Djokovic với kết quả rất rõ ràng: Thua chỉ sau 2 ván đấu với điểm số 3-6 và 2-6. Như vậy có nghĩa là, kể từ sau khi giành Grand Slam đầu tay ở Wimbledon, Alcaraz có phong độ rất đáng ngại...
Alcaraz được Djokovic an ủi sau thất bại
Alcaraz được Djokovic an ủi sau thất bại

Để-thua-quá-dễ-dàng trước Djokovic, dù trước giải, anh được người người kỳ vọng sẽ tái ngộ tay vợt huyền thoại người Serbia trong “trận đấu chung kết kinh điển kiểu mới”, Alcaraz đang phần nào đánh mất chính bản thân mình.

Kể từ khi đả bại Djokovic ở trận chung kết giải Wimbledon hồi tháng 7, qua đó, giành danh hiệu Grand Slam đầu tay đầy trân quý, Alcaraz rất hay thua trận.

Sau ngôi vô địch Wimbledon, màn trình diễn đáng chú ý nhất của Alcaraz là lọt đến bán kết của US Open, trước khi bị Daniil Medvedev của Nga hạ KO sau 4 ván đấu.

Trước đó, anh đã để thua Tommy Paul (Mỹ) ở Canada Masters, để thua lại Djokovic ở chung kết giải Cincinnati Masters. Sau US Open, số trận thua của Alcaraz lại tiếp tục nối dài.

Anh thua Jannik Sinner (người đã lọt đến chung kết ATP Finals 2023 và sẽ có trận “tái chiến” với Djokovic) ở China Open, để thua Grigor Dimitrov ở Shanghai Masters, rồi lại thua Roman Safiullin ngay ở trận đấu mở màn tại Paris Masters và thua cả Alexader Zverev ở lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng ATP Finals 2023 mới đây.

Ngay sau trận thua thứ 2 liên tiếp trước Djokovic ở trong mùa giải năm nay, Alcaraz đã phản hồi về sự thất vọng của mình như sau: “Vâng, đối với bản thân tôi, rất khó nhận ra kết quả của trận đấu.

"Khoảng 15 phút, hay là 20 phút ngay sau khi trận đấu khép lại, tôi có một chút suy sụp (có thể là “rất nhiều suy sụp” chứ không phải “một chút” đâu)”.

“Một khi bước vào sân đấu, sân đấu trong nhà như ở đây, tôi cảm giác mình còn phải luyện tập nhiều hơn, tôi phải trở thành một tay vợt giỏi hơn".

"Rõ ràng, anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi ở những giải đấu kiểu như thế này, trong những mặt sân kiểu như thế này. Tất nhiên anh ấy thật khó tin nổi”.

“Đó không phải chỉ là về cái cách giao bóng chống lại anh ấy. Anh ấy có những game đấu trả giao bóng rất tuyệt vời. Thậm chí là không thể tin nổi, tôi phải nói là như vậy.

"Như là tôi đã có nói, anh ấy luôn thúc ép bạn, thúc đẩy bạn đến giới hạn cuối cùng ở mọi pha bóng, và mọi cú đánh trong suốt trận đấu”, Alcaraz lý giải.

Nhưng mọi thứ không phải chỉ từ phía của Djokovic, mọi thứ phải từ phía của chính Alcaraz.

Người ta đang nghi ngại rằng, sau khi “thỏa mãn” bản thân bằng danh hiệu Grand Slam đầu tay, liệu “King” Carlos có cảm thấy lạc điệu, đánh mất bản ngã và cả sự ham muốn như những gì mà Dominic Thiem đã trải nghiệm.

Thiem đã thắng danh hiệu Grand Slam đầu tay tại US Open hồi năm 2020, sau đó “mãi mãi” đánh mất bản thân mình.

Tay vợt đã 30 tuổi người Áo hiện vẫn đang ngụp lặn trong làng quần vợt chuyên nghiệp với sự hoang mang cao độ: Làm gì tiếp theo? Đã 3 năm trôi qua, tay vợt từng được xưng tụng là “Next Gen” chưa giành thêm danh hiệu nào.

Alcaraz, nếu không tỉnh táo, có thể “lạc mất” bản thân như là Thiem vậy. Rất may với anh, mùa giải năm nay đã khép lại, để anh có thể trở về nhà, thả lỏng bản thân, tích lũy lại năng lượng, thể lực, tái tạo niềm tin và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Alcaraz chia sẻ: “Vâng, trận đấu này sẽ giúp tôi rất nhiều trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải năm mới. Ngay bây giờ, tôi đã biết tất cả những gì tôi cần phải cải thiện nếu muốn hiện diện ở đó, nếu muốn đánh bại những tay vợt xuất sắc nhất thế giới".

"Rõ ràng, tôi sẽ phải xem lại trận đấu này, để tìm hiểu điểm yếu của mình, đơn giản cải thiện nó và trở thành một tay vợt tốt hơn”.

Tin cùng chuyên mục