ATP Finals (Turin): Carlos Alcaraz lần đầu tiên góp mặt, Rafael Nadal buông lời động viên

Carlos Alcaraz, Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha, vừa đáp máy bay xuống Turin (Italia) thì đã nhanh chóng xách vợt bước ra Cụm sân trong nhà Pala Alpitour để đánh dấu bước hành trình đầu tiên tham dự Giải tổng kết cuối mùa dành cho 8 tay vợt nam mạnh nhất năm - ATP Finals 2023. Với tất cả mọi tay vợt hàng đầu, lần tham dự đầu tiên thường rất bỡ ngỡ và gặp rất nhiều thách thức...
Alcaraz trong buổi tập đầu tiên ở
Alcaraz trong buổi tập đầu tiên ở

Theo thông báo từ BTC, Alcaraz trải nghiệm buổi tập đầu tiên tại ATP Finals năm nay với lại tay vợt trẻ số 1 thế giới, Joao Fonseca (Brazil, hiện xếp hạng 676 ATP, năm nay chỉ mới 17 tuổi).

Qua đánh giá của phóng viên trang chủ ATP Tour, Alcaraz tỏ ra rất thoải mái và lạc quan khi hưởng thụ buổi tập đầu tiên của mình.

Lý ra, đây sẽ là lần thứ 2 Alcaraz tham gia thi đấu tại ATP Finals, vì anh đã từng đến với Cụm sân trong nhà Pala Alpitour một lần hồi năm ngoái. Đó là khi anh nhận được lời mời để tham dự sự kiện Vinh danh Tay vợt số 1 thế giới của năm.

Alcaraz có chuyến ghé thăm ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi dù đủ điều kiện tham gia thi đấu ở ATP Finals 2022. Chấn thương khiến anh bỏ lỡ cơ hội lần đó, và giờ, anh mới có cơ hội đầu tay...

Alcaraz đang có phong độ không tốt kể từ khi quay trở lại sân đấu sau US Open, với thành tích thắng 5 trận - thua 3 trận ở 3 giải đấu gần đây nhất là China Open (tại Beijing), rồi Shanghai Masters và Paris Masters (nơi anh bị loại ngay trong trận đấu mở màn)

Anh sẽ tranh đấu với 7 người khác mạnh nhất trong năm nay của ATP Tour, để tìm kiếm danh hiệu thứ 7 của mùa giải.

Các đối thủ của anh sẽ làw Novak Djokovic (Serbia), Daniil Medvedev (Nga), Jannik Sinner (Italia), Andrey Rublev (Nga), Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp), Alexander Zverev (Đức) và Holger Rune (Đan Mạch).

Do là 2 tay vợt có thứ hạng cao nhất, chắc chắn Alcaraz và Djokovic được chia đều cho 2 bảng đấu trong buổi bốc thăm chia bảng

Hôm thứ Tư rồi, trong một đoạn video đăng tải trên Instagram, Alcaraz đã có dành tặng lời ngợi khen cho “đàn anh đồng hương” Rafael Nadal, người đã vắng mặt ở ATP Tour suốt thời gian qua...

Anh nói: “Tôi muốn trở thành một trong những tay vợt giỏi nhất lịch sử. Để ngồi cùng bàn với huyền thoại như là Rafa”.

“Rafa luôn là người anh hùng trong lòng tôi, khi tôi còn nhỏ và mới bắt đầu tập chơi quần vợt, tôi đã thần tượng anh ấy"

"Hướng đến các trận đấu của anh ấy, các trận đấu chung kết, giương cao các chiếc cúp vô địch, Rafa đã trở thành người hùng trong lòng tôi khi tôi ngày một lớn lên”.

Đáp trả lại lời ngợi khen, Nadal đã viết câu động viên - và ủng hộ Alcaraz, khi anh này chuẩn bị trải nghiệm kỳ giải ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp: “Một cái ôm thật bự dành cho cậu và chúc may mắn ở Turin nhé”.

Tin cùng chuyên mục