Paris Masters: Đối thủ người Nga Roman Safiullin gây choáng - trở thành người thứ 3 bại Carlos Alcaraz sau 2 ván trắng trong năm 2023

Carlos Alcaraz đã để thua đến 9 trận đấu/8 đối thủ khác nhau trong mùa giải năm nay; trong đó, anh đã để thua Nhà vua ATP - Novak Djokovic những 2 lần (ở bán kết Roland Garros và chung kết Cincinnati Masters). Tuy vậy, không phải ai cũng có thể đánh bại được anh, sau 2 ván trắng - 3 ván trắng tại Grand Slam lại càng không. Roman Safiullin (Nga, hạng 45 ATP) là đối thủ thứ 3 và người mới nhất có “vinh dự” đó.
Safiullin bất ngờ loại Alcaraz
Safiullin bất ngờ loại Alcaraz

Kết quả đó vừa mới diễn ra tại Paris Masters vào rạng sáng nay, thứ Tư 1-11. Safiullin đã có chiến thắng “để đời” khi đánh bại tay vợt hạng 2 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 6-4 chỉ sau 99 phút đồng hồ.

Chiến thắng của Safiullin gây choáng váng cho giới mộ điệu quần vợt, khi người người kỳ vọng, Alcaraz vừa quay trở lại sau chấn thương sẽ lại “hợp cùng” với tay vợt huyền thoại Serbia - anh Djokovic, tạo “Trận chung kết kinh điển khác”.

Trong suốt vài tháng trở lại đây, bất chấp những khó khăn lớn lao từ quê nhà, Safiullin là tay vợt Nga hiếm hoi có màn trình diễn “quật khởi” đầy ấn tượng.

Ở Wimbledon hồi giữa năm, anh đã lọt đến từ kết sau khi đánh bại các đối thủ tên tuổi như là Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, hạng 23 ATP thời điểm đó) và Dennis Shapovalov (Canada, hạng 29 ATP ở thời điểm đó).

Gần đây nhất, tại Chengdu hồi tháng 9, anh cũng lọt đến tận trận chung kết sau các chiến thắng trước Daniel Evans (Anh quốc, hạng 27 ATP ở thời điểm đó) và cả Lorenzo Musetti (Italia, xếp hạng 18 ATP)

Safiullin, người có 4 trận thắng liên tiếp ở Paris Masters 2023 tính đến thời điểm này (cả các trận thắng từ vòng loại) và sẽ lọt vào tốp 40 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp, đã có chia sẻ...

“Kể từ vòng đấu loại, tôi không thể chơi ở đẳng cấp này, nhưng khi chống lại Carlos, và cả những đối thủ này - những gã trai thuộc tốp 10, tốp 20, bạn buộc phải nâng cao đẳng cấp của mình. Tôi đã làm được như vậy”.

“Đối với Carlos, đây không phải màn trình diễn tốt nhất của cậu ấy, nhưng tôi vẫn hạnh phúc rằng, tôi có thể giành được chiến thắng... Bất chấp việc cậu ấy không đạt mức trạng thái tốt nhất, thì đánh bại Carlos vẫn là việc rất khó khăn".

Vì thế, tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã tạo ra được chiến thắng này”, Safiullin hào hứng chia sẻ khi đã trở thành tay vợt Nga mới nhất xếp cùng hàng ngũ đầu với Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov...

Trong khi đó, với Alcaraz, việc được miễn vòng đầu tiên không phải “chuyện tốt”. Ít nhất, tay vợt 20 tuổi quê ở El Palmar không có được sự chuẩn bị và sẵn sàng như của Roman - người đã chơi 2 trận vòng loại và vừa thắng Alexandre Muller (Pháp, hạng 83 ATP) 7-6 (7-4) và 6-3 trong trận mở màn vòng đấu chính.

Vừa quay trở lại sau chấn thương nhưng không có trận đấu “dự bị” để sẵn sàng, Alcaraz không thể bắt kịp nhịp điệu thi đấu và anh này chơi rất là lạc lõng trên sân đấu.

Thế nên, sự khác biệt của tay vợt đang thu hút truyền thông lớn nhất ATP Tour, và tay vợt mặc áo “trắng trơn”, không hề có một lô gô tài trợ nào bất kỳ, là rất lớn lao.

Đôi khi, danh tiếng không giúp một người chuyển đối nhiều cơ hội thắng break-point như là Safiullin, tay vợt người Nga đã tận dụng 4/8 cơ hội bẻ game giao bóng của đối thủ, ngoài ra còn tích cực chủ động tràn lưới và thắng 10/12 điểm trên lưới.

Safiullin hoàn toàn xứng đáng lọt vào vòng 3 để đối đầu với đối thủ đồng hương là Khachanov.

Tin cùng chuyên mục