Asian Cup 2019: Ấn Độ hay chứ chưa hẳn Thái Lan dở

Không phải Jordan, đội bóng mới đánh bại nhà ĐKVĐ giải là tuyển Australia 1-0, mà tuyển Ấn Độ, đội bóng khiến cho người Thái phải kinh hoàng, với chiến thắng 4-1, mới là đội bóng gây ra nhiều bất ngờ nhất ở Asian Cup năm nay. Trước trận đấu, người ta hầu như chưa biết đến bóng đá Ấn Độ. Và dù bóng đá là gì, ở Ấn Độ, nó cũng không bằng cricket và quần vợt.

"Siêu tiền đạo" Sunil Chhetri ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn
"Siêu tiền đạo" Sunil Chhetri ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn

Vấn đề của Thái Lan

Trong trận thua ngày hôm qua, có rất nhiều điều phải nói về tuyển Thái Lan. Thứ nhất, đó là sự chủ quan, khinh thường đối thủ. Thái Lan, với tâm thế là: “Ông Vua thật sự của bóng đá Đông Nam Á”, đã bao biện cho thất bại muối mặt ở AFF Cup 2018 bằng câu nói kiểu như là: “Không có được lực lượng mạnh nhất, vì đang chuẩn bị cho sân chơi Asian Cup”.

Ngay cả khi bị dẫn trước 0-1, sau đó nhanh chóng gỡ hòa 1-1, họ vẫn thi đấu với vẻ “trịnh thượng” của một đội bóng cửa trên mà không hiểu rằng, bàn thua đầu tiên chính là “sự cảnh tỉnh”, chứ không phải “tai nạn” đơn thuần.

Thứ hai, có lẽ HLV Milova Rajovac không hiểu hết bóng đá Thái Lan và bóng đá châu Á. Người đàn ông 65 tuổi từng đưa tuyển Ghana lọt đến trận tứ kết của VKC World Cup 2010, và chỉ chịu thua mỗi mình Luis Suarez với “”bàn tay của Chúa”, có vẻ vẫn bị huyễn hoặc bởi những thành công trong quá khứ nên không chịu tìm hiểu kỹ về điểm mạnh – yếu của bóng đá Thái Lan, và cả thông tin về những đối thủ của “Chiến Tượng”.

Nhiều người cho rằng, lối đá tạt cánh đánh đầu mà ông sử dụng trong phần lớn thời gian của “90 phút thê thảm” tại sân Al Nahyan, cộng một số sai lầm trong khâu sử dụng nhân sự, đã khiến Thái Lan chơi không tốt.

Nhưng, thực chất có phải chỉ là do Thái Lan đá dở, chủ quan và khinh địch nên gánh chịu thất bại nặng nề như vậy? Nếu đánh giá như vậy, có phần hơi bất công cho đoàn quân của HLV Stephen Constantine, người đã gắn bó với tuyển Ấn Độ suốt từ năm 2015 cho đến nay, và trong quá khứ, cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển nước này trong giai đoạn từ năm 2002-2005.

Nếu nói về “sự am hiểu” đội bóng của mình dẫn dắt, có lẽ Rajovac phải “bái” Constantine làm “sư phụ”. Tuyển Ấn Độ hôm qua đã thi đấu rất tốt, và họ giành chiến thắng, đơn giản vì họ chơi hay hơn đối thủ, chưa hẳn là do vấn đề chỉ đến từ phía Thái Lan.

Có “siêu tiền đạo” ghi bàn nhiều hơn cả Messi

Hôm qua, Ấn Độ đã thắng Thái Lan nhờ công lao lớn nhất của “siêu tiền đạo” làng bóng đá nước này, anh Sunil Chhetri. Dù không nổi tiếng ở ngoài biên giới của Khu vực Nam Á, nhưng “chân tiền” hiện đang thi đấu cho CLB Bengaluru FC lại là một thần tượng của bóng đá Ấn Độ, và là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của đội tuyển nước này.

Với “cú đúp” vào lưới thủ thành Chatchai Butprom, Chheri đã… qua mặt cả Lionel Messi trong “Danh sách những chân sút ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia” (danh sách này chỉ tính đến những cầu thủ vẫn còn đang chơi bóng).

Tính tổng cộng, chân sút đã 34 này ghi được đến 67 bàn cho “Những con cọp xanh”. Trong khi đó, số bàn thắng của Messi cho tuyển Argentina “đang khiêm tốn dừng lại” ở con số 65. Xếp trên Chhetri chỉ có một người duy nhất, và cũng là “cỗ máy ghi bàn” mà cả thế giới đã nhẵn mặt, đó là tiền đạo Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha.

Asian Cup 2019: Ấn Độ hay chứ chưa hẳn Thái Lan dở ảnh 1 Chhetri ghi bàn cho đội tuyển quốc gia chỉ sau Ronaldo
Trong sự nghiệp chơi bóng cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã ghi được những 85 bàn. Ở đây, sẽ không nói đến những tranh cãi quanh độ mạnh – yếu của các đối thủ mà tuyển Ấn Độ và Chhetri đã đối mặt, chỉ nói rằng, nếu tuyển Thái Lan có quá khứ, có lịch sử và truyền thống của riêng mình, thì Ấn Độ cũng vậy. Làng bóng Ấn Độ không tự nhiên sinh ra từ… một cục đá đâu.

Tài năng trẻ Ấn Độ châm ngòi, Messi Thái tắt điện

Trận đấu hôm qua là một trận đấu rất tệ hại với cầu thủ có biệt danh là “Messi Thái”, dù rằng anh được đánh giá là chơi rất nổi bật ở giải đấu nhà nghề Nhật Bản (J-League), giải bóng đá số 1 châu Á, trong màu áo của Consadole Sapporo.

Chanathip Songkrasin đã có đóng góp rất mờ nhạt và được thay ra ở phút thứ 73 của trận đấu. Ngược lại, tài năng trẻ mới 21 tuổi của Ấn Độ – anh Ashique Kuruniyan (từng thuộc biên chế đội trẻ Villareal C mùa giải 2016-2017), đã chơi xông xáo và là người góp công lớn giúp “Những con cọp xanh” vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 27 của trận đấu.

Trong một tình huống phản công cực nhanh, Chhetri đã tranh thủ ném biên ngay lập tức để cho Kuruniyan dùng tốc độ vượt qua hậu vệ Theerathon Bunmathon của tuyển Thái Lan. Rất nhạy bén, chàng trai 21 tuổi này tung luôn cú dứt điểm trúng người thủ môn Chatchai.

Bóng dội ra rất mạnh và văng ngược với hướng Theerathon đang hộc tốc lao về “sửa sai”, không kịp phản xạ, Theerathon đã để bóng chạm tay. Trọng tài chính điều khiển trận đấu không tốn chút thời gian để cương quyết chỉ tay vào chấm phạt đền, mang lại cơ hội bất ngờ cho Chhetri mở tỷ số – và sau đó, đi vào lịch sử…

Asian Cup 2019: Ấn Độ hay chứ chưa hẳn Thái Lan dở ảnh 2 Ashique Kuruniyan
Kuruniyan vốn là một trong những bất ngờ mà HLV Constantine “dành tặng” cho giới chuyên môn (chứ không dành tặng cho Thái Lan, vì chắc chắn họ chẳng biết chàng trai này là ai cả, hay anh thay thế cho ai cả).
Kuruniyan chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho đội tuyển Ấn Độ, với lối đá ngoan cường, nhiệt huyết, hỗ trợ đồng đội hết mình. Anh, cùng với Udanta Singh (cũng chỉ mới 22 tuổi) đầy tốc độ ở cánh bên kia, đã khiến cho hàng thủ Thái Lan hụt hơi chỉ sau khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu, và từ đó, điều gì đến đã đến.

Nhận xét về Kuruniyan, HLV Constantine cho biết với vẻ đầy cẩn trọng, và đó là bài học dành cho… các tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan: “Ashique vẫn còn rất thô, nhưng cậu ấy trẻ trung và mạnh mẽ. Cậu ấy tràn trề sinh lực, nhưng còn cần phải làm rất nhiều thứ để trở thành một cầu thủ hoàn hảo. Do chúng tôi cần một chút khoảng không, cần một chút sức lực, do vậy, tôi mới chọn cậu ấy. Cậu ấy nhanh hơn Jeje Lalpekhlua và Balwant Singh một chút, và đó chính là tư duy của trận đấu – cố gắng kéo căng đối thủ, liên tục gây khó khăn cho đối phương. Và cậu ấy đã làm đúng những gì mà tôi yêu cầu, không bao giờ ngừng chạy. Quá hay”.

Sự điềm tĩnh của Constantine

Vị HLV người Anh không tỏ ra quá hân hoan sau chiến thắng. Với ông, đây không phải là chiến thắng bất ngờ, mà nó được xây dựng từ cả một quá trình chuẩn bị dài lâu, ngay sau khi Ấn Độ mất ngôi vô địch giải Nam Á 2018 (thua Maldives) và nhận ra, họ có vô địch cũng… chẳng để làm gì, vì đã lên ngôi quá nhiều.

Ấn Độ thua ở chung kết giải vô địch Nam Á, còn Thái Lan thua ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á, cả 2 đội đều có những tâm thế, và tư duy hoàn toàn khác nhau để chuẩn bị cho Asian Cup năm nay. Trong khi Ấn Độ nhận lấy những kết quả “tối mắt, tối mũi”, hòa Trung Quốc 0-0, thua Jordan 1-2, hòa Oman 1-1, Thái Lan vẫn “ảo tưởng” mình ở tầm châu Á, và Ấn Độ phải… ở dưới.

Do vậy, ông Constantine đã bình tĩnh nhìn nhận vấn đề: “Tôi nghĩ, các chàng trai đã chiến đấu trong trọn 93 phút trên sân. Tôi hạnh phúc khi tuyển Ấn Độ giành được chiến thắng đầu tiên ở Asian Cup sau quá nhiều năm (đây là chiến thắng đầu tiên của bóng đá Ấn Độ ở sân chơi châu lục kể từ năm… 1964). Chúng tôi vượt lên dẫn trước. Nhưng hiệp 1 là khá đồng đều. Chúng tôi có một số điều chỉnh nho nhỏ ở quãng nghỉ giữa giờ. Tôi nghĩ, vấn đề của chúng tôi trong hiệp một là để mất bóng quá nhiều. Vì vậy, trong hiệp 2, chúng tôi đã tích cực săn bóng. Điều đó rất có ích khi chúng tôi dẫn trước, còn Thái Lan vẫn mãi chạy sau”.

Asian Cup 2019: Ấn Độ hay chứ chưa hẳn Thái Lan dở ảnh 3 HLV Stephen Constantine
“Để mà tôi mong chờ ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu như thế này, thì tôi muốn nói là: “Không”. Bạn sẽ không bao giờ bước vào một trận đấu với ý tưởng thắng 4-1 hay 5-1 được. Bạn chơi tốt, bạn tạo ra các cơ hội và ghi nhiều bàn thắng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội trong 3 hay 4 trận đấu gần đây, nhưng không thể ghi bàn. Còn hôm nay, chúng tôi đã tận dụng triệt để cơ hội và tôi quá hài lòng với điều này”, HLV Constantine đánh giá.

“Nếu tôi nói rằng, nó chỉ đơn giản là “một kết quả khác”, thì liệu rằng nó có quá sáo rỗng hay không?” HLV Constantine đặt vấn đề, “Nhưng bởi vì thực chất nó là như vậy. Chúng tôi đang hiện diện ở VCK của giải Asian Cup, tự bản thân điều đó cũng là một chuyện lớn. Nhưng chúng tôi mới chỉ thắng trận đấu đầu tiên mà thôi, vẫn còn đến 2 trận đấu khác ở phía trước”, HLV Constantine kết luận.

Tin cùng chuyên mục