

Từ khóa
Từ khóa: #Asian Cup 2019
có 143 kết quả
Từ Hàn Quốc, hậu vệ Vũ Văn Thanh vừa cho biết anh đang hồi phục rất tốt sau khi chữa trị chấn thương, có thể sẽ trở về nước vào tháng 4 để chơi cho CLB HA.GL ở đấu trường V-League 2019. Đây là tin rất vui không chỉ dành cho đội bóng phố núi, mà còn cho cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam…
Không có thói quen than thở về những khó khăn và áp lực trong công việc kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam, tuy nhiên sự trăn trở của HLV Park Hang-seo và đồng sự Lee Young-jin về lực lượng không đồng đều giữa các đội tuyển trẻ nhiều khi đã lộ ra trên sân tập, thông qua sự ráo riết uốn nắn và chỉnh sửa động tác kỹ thuật, cách thức rèn thể lực chuẩn mực của họ đối với các cầu thủ trẻ.
CLB đang xếp thứ 4 ở Bundesliga mùa này là Borussia Monchengladbach vừa phát đi tín hiệu muốn chiêu mộ hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu của Đội tuyển Việt Nam, nhằm thay thế cho lão tướng Oscar Wendt sắp chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 33…
Ngày 6-3 tới, HLV Park Hang-seo mới chính thức làm việc trở lại cùng bóng đá Việt Nam. Hiện tại, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình thương lượng với giới chức VFF về tương lai của mình, trong đó có chuyện cần hay không cần dẫn dắt cả 2 đội tuyển U22 quốc gia và đội tuyển quốc gia.
Pha đá phạt “thần sầu” của Quang Hải vào lưới đội Yemen trong trận thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng đã đưa anh đoạt giải bàn thắng đẹp nhất của VCK Asian Cup 2019.
Sẵn sàng tiếp lửa từ các khán đài cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019, trong 2 trận thư hùng với Yemen (vòng bảng) và với Nhật Bản (tứ kết), Nhãn hàng Wake-up 247 đã tổ chức 2 chuyến chuyên cơ và tài trợ mọi chi phí hàng trăm cổ động viên cũng như cho gia đình các tuyển thủ bay sang UAE. Từ sân bay Nội Bài đến sân Hazza Bin Zayed, sân Al Maktoum, không khí lễ hội luôn rộn ràng cùng niềm tin chiến thắng…
Chiều tối ngày 25-1, tại CLB Thể thao Hùng Vương, số 2 đường Nguyễn Kim (Quận 5, TPHCM), Giải bóng đá Tứ hùng mừng Xuân 2019 của tập thể cán bộ, công nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y dược, đã diễn ra đầy sôi động nhưng cũng đậm chất thân tình. Đây là giải đấu thường niên vào đầu mỗi dịp năm mới, rất có truyền thống của Bệnh viện Đại học Y dược…
Những chiến binh Áo đỏ dũng cảm đã dừng bước trước tuyển Nhật Bản – một “Lão đại” của làng bóng châu Á, với chỉ 1 bàn thua duy nhất trên chấm phạt đền sau tình huống áp dụng công nghệ VAR. Đó không phải là điều tự hào duy nhất của các học trò ông Park Hang Seo, mà bên cạnh đó là lối đá tự tin, có phần ngang ngửa với đội bóng từng 6 lần dự World Cup.
Điều bất ngờ đã không xảy ra ở trận Tứ kết thứ 2 giữa Iran và Trung Quốc khi đoàn quân của HLV Carlos Queiroz vốn đồng đều và mạnh hơn hẳn so với Trung Quốc đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0.