Anthony Joshua “cơ bắp” đã hết thời: Thắng điểm Jermain Franklin vô danh, hối tiếc khi không đấm KO đối thủ

Trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” giữa Tyson Fury “giận dữ” và “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk không biết khi nào mới diễn ra... hoặc không! Deontay Wilder “áo giáp” đã kịp quay trở lại với chiến thắng KO mạnh mẽ hồi năm ngoái - sau khi thất thủ toàn tập trước Fury. Còn Anthony Joshua “cơ bắp”? Có thể, anh đang đi đến cuối sự nghiệp của mình.
AJ thắng điểm Franklin
AJ thắng điểm Franklin

Võ sĩ cơ bắp người Anh vừa có trận thượng đài “vô thưởng vô phạt” diễn ra vào trưa nay, Chủ nhật 2-4. Anh thi đấu với tay đấm vô danh người Mỹ - Jermain Franklin, người đã để thua “Quái hiệp” Dillian Whyte bằng điểm số tương đối hồi tháng 11 năm ngoái. Trong sự nghiệp của mình, dù đã thắng 21/23 trận đấu, Franklin chưa từng được tranh đai vô địch nào...

Thế nên, khi AJ chấp nhận đấu với đối thủ có biệt danh khá kêu là “Sát thủ 989”, có rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên. Anh đấu với tay đấm vô danh vậy làm gì, sau 2 trận thua liên tiếp đau đớn trước Usyk? Sao anh không xúc tiến giáp mặt Wilder “áp giáp”, trận đấu của những “Đệ nhất nhân dưới các nhà vô địch thế giới”. Vậy mà, AJ “cơ bắp” cũng thắng rất nhạt!

Anh giành được chiến thắng bằng điểm số tuyệt đối: 118-111, 117-111 và 117-111, dù có thời điểm, giới mộ điệu kỳ vọng anh phải đấm gục đối phương để thắng KO. Thắng điểm sau 12 hiệp đấu trong một trận đấu “vô thưởng vô phạt” trước một đối thủ “vô danh” cho thấy, Joshua “cơ bắp” đã hết thời, không còn là cái tên thời thượng của ông bầu Eddie Hearn.

Bản thân của AJ biện minh trên Kênh truyền hinh DAZN, nhưng cũng không thể giấu được sự tiếc nuối của mình: “Quan trọng là giành được chiến thắng. Jermain có phong cách cúi đầu tránh né và hụp thấp người rất giỏi, ai đó khác đến từ anh có lẽ có thể hạ KO anh ta".

"Còn tôi, tôi rất tôn trọng anh ta, anh ta đã thi đấu rất tốt. Lý ra tôi nên đấm KO anh ta, nhưng như thế là xong. Đến cái tiếp theo, anh ta ở đây để chứng tỏ bản thân chứ không phải lăn lộn. Tôi vẫn mong ước là tôi có thể đấm gục được anh ta, và giành lấy một chiến thắng KO”.

Để có thể chận đứng kết cục “hết thời”, đây là lúc AJ “cơ bắp” hướng đến tương lai với một trận đấu có nhiều ý nghĩa. Liệu đó có thể là “Trận chiến Anh quốc”, khi lần đầu tiên mà võ sĩ người Anh này đối mặt với đấu sĩ đồng hương - là Gã khổng lồ Fury? Một trận đấu với Fury sẽ giúp AJ làm sáng lại sự nghiệp của mình. Nhưng sau đó, có thể cũng sẽ là “đoạn kết”, nếu thua trận.

AJ chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng và cung cấp cho các CĐV những gì họ cần. Tôi biết họ muốn ai! Họ nói rằng Tyson Fury, quả bóng đang trên sân của anh ta. Tôi sẽ rất vinh dự khi được đấu trận tranh đai hạng nặng WBC. Nếu anh ta đang nghe, anh ta biết ông bầu của tôi, chúng tôi đã từng đối thoại trước đây, vì vậy, hãy tiếp tục điều này. Chúng tôi không còn trẻ nữa”.

Tin cùng chuyên mục