“YouTuber thích thượng đài” Jake Paul vs Em trai Tyson Fury: Võ sĩ kiêm ngôi sao truyền hình thực tế thừa nhận thượng đài vì 2,5 triệu USD

Tommy Fury là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp có tuổi đời và cả tuổi nghề còn rất trẻ. Anh sinh năm 1999 và mới thượng đài đánh quyền chuyên nghiệp từ năm 2018, hiện đã trải qua 8 trận đấu với thành tích toàn thắng, nhưng các trận đấu thường chỉ có 4 hoặc là 6 hiệp đấu. Tommy còn có “2 thân phận khác”: Một là ngôi sao chương trình truyền hình thực tế, còn lại là… em cùng cha khác mẹ của Tyson Fury “giận dữ”.
Jake Paul vs Tommy Fury
Jake Paul vs Tommy Fury

Đó là lý do, Tommy cũng được săn đón rất dữ dội trong làng đánh quyền thế giới, dù tiềm năng hữu bạn. Xét cho cùng, khi người ta đã chào đón YouTuber, ca sĩ, diễn viên… lên sàn đài đấu quyền chuyên nghiệp để thu hút thêm sự chú ý của người hâm mộ, thì sự xuất hiện của ngôi sao chương trình truyền hình thực tế, lại là em Nhà vô địch hạng nặng thế giới cũng chỉ làm đa dạng thêm các góc quay của các trận thượng đài quyền Anh những ngày này.

Hiện tại, nhiều sự chú ý lớn lao đang được đặt vào cuộc so găng - đọ quyền giữa “YouTuber thích thượng đài” Jake Paul và Tommy, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên một sàn đài tại đất nước Saudi Arabia vào tháng sau, tháng 2-2023. Dù Tommy và Jake có “ân oán ngút trời” sau các lần xúc phạm nhau trên báo đài, trên các trang mạng xã hội, cả “va nhau” ở hành lang một sàn đài, em trai cùng cha khác mẹ của Fury vẫn cho biết, anh đấu chỉ vì tiền…

Cụ thể, võ sĩ quê ở Manchester sẽ bỏ túi 2,5 triệu USD sau trận thượng đài với Paul “em” vào tháng 2 tới đây, khoản tiền thưởng lớn nhất trong sự nghiệp đánh đấm của anh. Thật ra, ban đầu Tommy chẳng hề muốn “chiến” với đối thủ lắm mồm đang phá bỏ từng mảng nhỏ nhặt của quyền Anh chuyên nghiệp chính quy, và tạo ra một thế giới bao la tươi mới, cùng với anh trai của mình, Logan “không phải người sói” Paul.

“Rất muốn kiếm tiền”, nhất là khi bạn gái của mình, cô Molly Mae Hague, đang chuẩn bị sinh con đầu lòng cho 2 người vào bất kỳ lúc nào, chính là động lực để Tommy đặt bút ký vào thỏa thuận thượng đài với Jake, chứ không phải những lời lẽ cay nghiệt mà YouTuber này đã nhắm vào anh suốt 2 năm qua, từ 2021 cho đến nay. Ngay vào lúc này, với Tommy, bạn gái và con cái mới là số 1, và “có thật nhiều tiền” sẽ hỗ trợ điều đó.

Em trai cùng cha khác mẹ của Fury chia sẻ thẳng thắn trên podcast Disruptors về động lực cơ bản của anh: “Tôi đã kiếm được tiền, nhưng mà, nếu bạn muốn tát hàng triệu USD ngay trước mặt tôi để đấu với Jake Paul, tại sao tôi lại không làm điều đó? Tôi đang có một gia đình phải nuôi sống trong bất kỳ ngày nào, vì vậy lý do tôi nhận lấy trận đấu với Jake Paul đơn giản vì là tốt về mặt tài chính!”.

“Có một phần ở trong người tôi cũng muốn anh ta ngậm miệng lại, nhưng anh ta không chui vào bên trong da thịt tôi như vậy. Anh ta không thể chui vào bên dưới lớp da của tôi vì tôi biết anh ta đang làm gì. Anh ta là một người đẳng cấp trên mạng xã hội, và anh ta kiếm sống bằng cách trở thành một gã ngốc, một kể kiêu ngạo, gọi tên hết người này đến người kia. Đó là như vậy đó, nhưng anh ta không thể vui vào da thịt của tôi”.

“Tất cả những gì tôi thấy ở Jake Paul là một công việc kinh doanh, nếu các bạn muốn tôi đả bại một đối thủ không thể chiến đấu và quẳng cả triệu bảng vào mặt tôi, đó không là vấn đề, đăng ký cho tôi và câu chuyện chính là như vậy. Mọi lúc tôi đều miêu tả nó giống như đang ở trên Đường 66, , tôi cần dừng lại trên chiếc xe cắm trại của mình, đổ đầy bình xăng, quay lại và lái tiếp chặng hành trình…”.

Tin cùng chuyên mục