Lần gần nhất Petra Kvitova đăng quang một ngôi vô địch ở hệ thống giải đấu WTA Tour đó là khi cô đánh bại Lucie Safarova (CH Séc) 6/7 (6-8), 6/2, 6/2 ở chung kết giải Connecticut Open (diễn ra tại New Heaven hồi tháng 9 năm ngoái). Kể từ ký ức tuyệt vời đó cho đến trước khi Wuhan Open 2016 diễn ra, Petra chưa từng được nếm trải hương vị chiến thắng ngọt ngào thêm một lần nào, và phong độ của cô trong giai đoạn gần đây là khá tệ, bao gồm cả việc cô “thắng” tấm HCĐ nội dung đơn nữ ở Olympic Rio de Janeiro. Nhưng mà, Petra đã… “phục sinh”.

Petra Kvitova mừng chức vô địch
Cô mới vừa đánh bại Dominika Cibulkova (người từng sang TPHCM tham dự giải đấu giao hữu Heineken Stars và nhận được rất nhiều thiện cảm từ khán giả Việt Nam vì cách cư xử thân thiện và dễ thương) với điểm số áp đảo là 6/1 trong cả 2 ván đấu ở trận đấu chung kết Wuhan Open 2016. Chiến thắng này đã giúp Petra chấm dứt quãng thời gian khô hạn danh hiệu kéo dài suốt 13 tháng trời. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay của Petra, và cũng là danh hiệu thứ 18 trong sự nghiệp của tay vợt từng 2 lần đăng quang danh hiệu Wimbledon.
Petra đã 2 lần lên ngôi ở Wuhan. Lần đầu tiên cô đăng quang, và cũng là lần đầu tiên, giải đấu diễn ra tại quê nhà của cựu tay vợt nổi danh người Trung Quốc Li Na được tổ chức, đó là hồi năm 2014. Khi đó, Petra đã đánh bại “kiều nữ Canada” Eugenie Bouchard 6/3, 6/4 ở trận chung kết. Ở giải đấu hồi năm ngoái, Petra cũng đã đăng ký tham gia, nhưng cô đã để thua sớm trước Roberta Vinci với điểm số 6/7 (3-7) và 2/6 ngay từ vòng đấu thứ 3. Kết cục, ngôi vô địch của Wuhan Open 2015 đã thuộc về Venus Williams, tay vợt kỳ cựu người Mỹ đã đánh bại Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) trong trận chung kết khi mà Garbine bỏ cuộc ở bán kết 2.
“Wuhan thật sự là một thành phố mà tôi yêu mến nhất”, Petra tâm sự sau khi thưởng thức đủ những hương vị ngọt ngào của chiến thắng đầu tiên sau 13 tháng trời, “Ở đây có cả một đám đông tuyệt vời và luôn có một số trận đấu tuyệt vời dành cho tôi. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi lại được đứng đây với tư cách nhà vô địch thêm một lần nữa. Thật tuyệt vời khi được lên ngôi lần thứ 2. Tôi hạnh phúc vì điều đó, về cả cái cách mà tôi đã trình diễn ở đây suốt tuần lễ vừa qua. Tôi nghĩ mọi chuyện thật tuyệt vời, đặc biệt kể từ khi tôi bắt đầu trận đấu với Angelique Kerber (trận đấu diễn ra ở vòng 3), đó là một trận đấu thật sự dài. Một trận đấu tuyệt vời cho cả 2 chúng tôi, tôi nghĩ, đó là một cuộc chiến chứ không phải chỉ là một trận đấu. Tôi thật sự hạnh phúc, các bạn biết đó, với cái cách mà tôi đã thi đấu, cũng như việc tôi kiểm soát tình trạng thể lực của mình, ngay cả khi tôi không có được cảm giác tốt nhất, nhưng tâm lý của tôi vẫn rất mạnh mẽ, tôi thật sự cố gắng chơi lối chơi của mình, điều đó mới chính là điều quan trọng nhất”.
Với chiến thắng này, Petra sẽ leo từ vị trí thứ 16 trên bảng điểm xếp hạng WTA Tour lên hạng 11 thế giới. Trong khi đó, Cibulkova (xếp hạng 12 WTA trước khi đến với Wuhan Open) cũng sẽ lọt vào tốp 10, leo lên hạng 8 thế giới – thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Slovakia. Dù sẽ xếp trên đối thủ đến 3 bậc trên bảng điểm xếp hạng, Cibulkova vẫn thừa nhận sự vượt trội của tay vợt người CH Séc: “Tôi phải thừa nhận rằng, Petra đã chơi cực kỳ hay. Tôi không thể làm được gì nhiều hơn trong trận đấu ngày hôm nay vì cô ấy không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không thể hối tiếc bất kỳ điều gì. Ồ vâng, trong một vài đường bóng, tôi vẫn có thể làm được tốt hơn, nhưng ở phía đối diện, cô ấy đơn giản là chơi bóng quá hay, quá tốt. Đôi khi những chuyện như vậy xảy ra. Cô ấy là một tay vợt quá tuyệt vời. Khi cô ấy thi đấu như thế này, cô ấy có thể đánh bại bất kỳ tay vợt nào. Các bạn biết đó, tôi phải nhìn vào một bức tranh toàn cảnh. Tôi đã có một tuần lễ rất tuyệt vời ở đây. Hôm nay, trong trận đấu chung kết này, các bạn biết đó, cô ấy đã chơi quá hay và tôi không thể làm gì nhiều để thay đổi cục diện đó”.
* Ở giải đôi nữ, Bethanie Mattek-Sands (Mỹ) và Lucie Safarova (CH Séc) đã lên ngôi sau chiến thắng trước bộ đôi Sania Mirza (Ấn Độ) và Barbora Strycova (cũng của CH Séc) với điểm số 6/1, 6/4 trong trận đấu chung kết. Với chiến thắng này, Bethanie và Barbora đã chính thức giành tấm vé tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa WTA Finals sẽ diễn ra tại Singapore vào đầu tháng sau, tháng 11 năm nay. “Chúng tôi biết chúng tôi sẽ tiến lại rất gần WTA Finals nếu giành vé. Nhưng đó thật sự là điều mà chúng tôi không định tranh đấu cho đến trước khi US Open diễn ra. Chúng tôi vẫn còn cách ở một tầm với rất xa. Nhưng thật tuyệt vời khi lại giành vé tham dự giải đấu này. Singapore đương nhiên là nơi tuyệt vời nhất trong những nơi tuyệt vời nhất. Đơn giản, chúng tôi chỉ tìm ra điều đó ngay sau trận đấu này”.
ĐỖ HOÀNG