WTA Championships 2008: Serena, Ivanovic bỏ cuộc nửa chừng

WTA Championships 2008: Serena, Ivanovic bỏ cuộc nửa chừng

(SGGP Thể thao).- Bữa tiệc ở Doha - giải WTA Championships 2008 - đã nhận lấy quá nhiều vị đắng sau khi khán giả chứng kiến những trận đấu ngọt ngào trong 3 ngày thi đấu đầu tiên. Đồng loạt trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng, tay vợt hạng 3 thế giới người Mỹ là Serena Williams và tay vợt hạng 4 thế giới người Serbia là Ana Ivanovic đều tuyên bố… rút lui khỏi giải dù họ vẫn chưa thể hoàn tất vòng bảng.

WTA Championships 2008: Serena, Ivanovic bỏ cuộc nửa chừng ảnh 1
Serena thông báo quyết định rút lui.

Serena đã tuyên bố bỏ cuộc vì bị đau cơ bụng, còn Ivanovic viện lý do vẫn bị chóng mặt, nhức đầu (vì bị nhiễm vi rút) - thứ bệnh mà cô liên tục than thở trong 2 trận đấu đầu tiên - nên đã không bước ra sân đấu trận thủ tục với tay vợt hạng 7 người Nga Svetlana Kuznetsova. Trước đó ở WTA Championships 2007, Serena cũng đã bỏ cuộc nửa chừng trong 1 trận đấu (sau khi trải qua đúng 1 ván đấu).

Serena cho biết cô chỉ cảm thấy đau lưng khi trên đường trở về khách sạn sau trận thua chị ruột của mình - Venus Williams (hạng 8 thế giới). Tuy vậy, mọi thứ càng lúc càng xấu đi vào đêm hôm đó, cô đã đau thêm ở chỗ khác. Tất nhiên, đây chỉ là những gì mà Serena tuyên bố, chẳng có ai có thể kiểm chứng. Như đã biết, Serena vẫn thường mắc chứng bệnh “lười” thi đấu cơ mà!

Serena cho biết trước các phóng viên: “Tôi cảm thấy mình giao bóng không tốt và mắc nhiều lỗi giao bóng kép trong trận thua Venus. Nhìn lại mọi chuyện, tôi nghĩ có lẽ là do tôi không cảm thấy mình đã bị chấn thương nên vẫn tiếp tục thi đấu, đã không cảm thấy đau khi về khách sạn. Nhưng khi thức dậy vào lúc 2 giờ sáng, tôi thật sự đau muốn xỉu”.

Sau khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới người Nga Dinara Safina trong trận đấu đầu tiên và để thua chị ruột Venus trong trận đấu thứ 2, Serena cần vượt qua Elena Dmentieva (Nga, hạng 5 thế giới, HCV Olympic Bắc Kinh 2008) trong trận đấu cuối cùng của bảng nâu để có thể nối gót Venus giành vé vào chơi vòng bán kết. Giờ đây, việc Serena bỏ cuộc đã khiến Dementieva… gặp Nadia Petrova.

Petrova (Nga, hạng 11 thế giới) là tay vợt “siêu dự bị” số 2 của WTA Championships. Dù không thể ra sân ngay từ đầu, cô gái này (cũng như Agnieszka Radwanska - tay vợt số 10 thế giới người Ba Lan) vẫn phải tập trung tối đa ở Doha để… thế chỗ những người bỏ cuộc nửa chừng. Khi Serena không thể ra sân đấu, Petrova trám chỗ trận đấu với Dementieva và đã thua 4/6, 6/4, 4/6.

Với ngôi nhì bảng nâu, Dementieva sẽ gặp người thắng trong cặp đấu Jelena Jankovic (Serbia, số 1 thế giới) và Vera Zvonareva (Nga, hạng 9 thế giới). Dù được đánh giá cao hơn và đang có phong độ cực kỳ ổn định, Jankovic vẫn thất bại trước Zvonareva “mới bước ra từ bóng tối” với điểm số 6/2, 3/6, 4/6. Với chiến thắng này, Zvonareva vươn lên ngôi đầu bảng trắng với 3 trận toàn thắng (6 ván thắng - 2 ván thua).

Thế chỗ Ivanovic, Radwanska - không được chuẩn bị kỹ càng - vẫn đánh bại Kuznetsova đang sa sút tinh thần với điểm số 6/2, 7/5. Giá mà Radwanska được chơi ngay từ đầu, hẳn cô sẽ giành được hơn một chiến thắng. Kết quả này, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến “tình hình hòa bình thế giới” trong bảng trắng. Xếp vị trí nhì bảng, Jankovic sẽ đụng độ với Serena ở bán kết.

Ivanovic đã phải nhờ đến bác sĩ và các đơn thuốc với mong muốn dứt cơn nhiễm vi rút. Nhưng càng lúc cô càng thấy tồi tệ hơn. Tay vợt 21 tuổi người Serbia này cho biết: “Mỗi đêm nặng nề tôi trải qua, mỗi trận đấu dài dằng dặc tôi trải qua, càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Hôm qua, tôi thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Tôi đã cố gắng đánh bóng, tôi ở trên sân tập khoảng 10 phút và cảm thấy mình không thể di chuyển. Tôi đã cố hết sức mình, nhưng không thể”.

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

SLNA - CLB TPHCM: Chiến thắng để an toàn (18 giờ, ngày 6-6)

Đánh bại Đà Nẵng ở trận “chung kết ngược” để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, song CLB TPHCM vẫn chưa thể an toàn vì khoảng cách nhiều hơn 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Điều này càng có cơ sở khi thầy trò Vũ Tiến Thành còn quá nhiều vấn đề tại hàng thủ, và vòng kế tiếp phải gặp chủ nhà SLNA đang “khát” 3 điểm để chặn đà rơi tự do.

Bóng đá quốc tế