
Sau gần 5 tháng mòn mỏi đợi chờ (kể từ Tokyo hồi tháng 9-2009), cuối cùng thì “nữ hoàng tóc vàng Nga” Maria Sharapova (hạng 16 WTA) cũng đã tìm được danh hiệu đầu tiên sau khi đánh bại Sofia Arvidsson (Thụy Điển, hạng 102 WTA) với điểm số áp đảo 6/2, 6/1 trong trận chung kết Cellular South Cup (Memphis) 2010.

Sharapova và chiếc cúp vô địch Memphis.
Trước khi tham gia giải đấu ở Memphis, Sharapova mới chỉ đánh đúng 1 trận trong mùa giải năm nay - cô thua ngay trong trận mở màn ở vòng 1 Australian Open trước đồng hương Maria Kirilenko. Với danh hiệu mới nhất này (danh hiệu thứ 21 trong sự nghiệp), Sharapova sẽ leo lên vị trí hạng 13 trên bảng điểm mới nhất của WTA sẽ cập nhật trong ngày hôm nay 22-2.
Chưa rõ Sharapova đã tìm lại phong độ đỉnh cao (từng giúp cô leo lên ngôi số 1 thế giới và giành 3 danh hiệu Grand Slam đình đám) được hay chưa, nhưng rõ ràng, với những gì mà cô thể hiện một cách rất thảnh thơi và thoải mái ở Memphis, các CĐV của Sharapova có quyền, có cơ sở tin tưởng vào một tương lai lạc quan, tươi sáng.
Sharapova đã “hành quân” đến tận ngôi vô địch mà không đánh mất 1 ván đấu nào, lần lượt hạ gục Shenay Perry 6/0, 6/2 ở vòng 1, Bethanie Mattek-Sands 6/1, 6/1 ở vòng 2, thắng Elena Baltacha 6/2, 7/5 ở tứ kết và quật ngã Petra Kvitova 6/4, 6/3 ở bán kết; trước khi khuất phục Arvidsson ở trận chung kết cũng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 ván đấu. Sharapova đang hồi sinh…
Ca phẫu thuật chạy chữa chấn thương vai hồi tháng 2-2009 (sau khi tuyên bố kết thúc sớm mùa giải 2008 cũng vì ca chấn thương vai kinh niên này) đã lấy đi của Sharapova không ít thời gian, công sức và phong độ. Từ vị trí thường trực thuộc tốp 10 trong 5 năm qua, cô bị “đá văng” xuống vị trí thứ 126 trên bảng xếp hạng.
Những nỗ lực không mệt mỏi sau đó đã giúp cô quay trở lại vị trí hạng 14, nhưng quãng đường phía trước vẫn còn rất dài. Sharapova cho biết: “Đến đây, tôi đòi hỏi có các trận đấu. Tôi đã có 5 trận đấu và tôi đã giành chiến thắng tất cả, vì thế, đương nhiên là tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi có cảm giác giống như mình đã chơi thứ quần vợt rất dũng mãnh trong cả tuần rồi”.
Sharapova cho biết thêm: “Tôi đã đưa ra những quyết định đúng đắn khi thi đấu chống lại tất cả các đối thủ ở đây. Và tôi đoán là, đây là 1 tuần thật tuyệt vời. Một chút rồi một chút, tôi gặt hái được ở ngoài đó, nhiều trận đấu mà tôi chơi, nhiều tự tin mà tôi giành được hơn. Từ đó, mọi thứ bắt đầu quay trở về với đúng vị trí mà nó từng xuất phát, và những bản năng xa xưa sẽ quay lại, mỗi ngày một chút, để rồi càng lúc càng nhiều hơn”.
Sharapova đã và đang quay trở lại. Cô sẽ tìm lại chỗ đứng mà cô xứng đáng - như cái thời xa xưa huy hoàng? Điều đó là không khó. Vấn đề là, cô nên tập trung tối đa vào chuyên môn của mình - thứ mà cô rất thiếu thốn trong thời gian qua. Đã đến lúc đấu tranh để giành lại.
TIỂU PHI (SGGP Thể Thao)