Wimbledon 2011 - Isner hạ Mahut sau 3 ván

Như một sự giải thoát
Wimbledon 2011 - Isner hạ Mahut sau 3 ván

Như một sự giải thoát

Không còn những pha bóng giằng dai, không còn 3 ngày thi đấu liên tiếp mệt mỏi với tổng cộng 11 giờ 5 phút gồng mình trên sân bóng, trận tái đấu giữa John Isner (Mỹ) và Nicolas Mahut (Pháp) đã diễn ra và kết thúc ngắn hơn rất nhiều so với trận đấu đã đi vào lịch sử cách đây một năm. Isner đã giành chiến thắng với điểm số 7/6 (7-4), 6/2 và 7/6 (8-6) chỉ sau khoảng 2 giờ trên sân số 3. Điều đó có nghĩa là, nỗi ám ảnh - hay là những kỷ lục của thế giới - trên sân đấu số 18 đã không thể tái diễn trong năm nay.

Wimbledon 2011 - Isner hạ Mahut sau 3 ván ảnh 1

John Isner vui mừng sau khi đánh bại Nicolas Mahut trong trận đấu ngắn ngủi.

Tuy nhiên, đừng bị những chỉ số đánh lừa. Chính Isner cũng phải lên tiếng thừa nhận: “Dù ngắn, nhưng trận đấu đã diễn ra không hề dễ dàng. Tất nhiên, trận đấu ngày hôm nay rõ ràng vẫn ngắn hơn rất nhiều so với trận đấu hồi năm ngoái”. Dù vậy, những xúc cảm, những khoảnh khắc bùng nổ, những pha bóng giao trả nghẹt thở… không gì có thể so sánh với trận đấu giữa hai người cách đây 1 năm. Đó là lý do, Isner cũng phải thừa nhận rằng: “Không có bất kỳ thứ gì có thể so sánh hay sống theo như trận đấu hồi năm ngoái”.

Khi được hỏi: “Anh nghĩ gì về trận đấu nguyên bản”, Isner có vẻ vẫn còn cảm thấy rùng mình, anh cho biết: “Tôi không biết là liệu những gì đã diễn ra trong trận đấu hồi xưa có phải là những ký ức tươi đẹp hay không. Nhưng chắc chắn, đó là những ký ức dài, rất dài”. Xét cho cùng, trong khi mọi người hồ hởi với một trận đấu mang trên mình đầy rẫy kỷ lục, với Isner, với Mahut, đó vốn chẳng là gì hay ho - một trận đấu hút cạn sinh lực con người. Vậy nên: “Giờ đây tôi thấy rất khuây khỏa và tươi tắn khi gạt nó sang một bên”.

Còn Mahut thì sao? Tay vợt người Pháp từng lên mặt báo buông một câu năn nỉ khiến cả thế giới quần vợt cười vỡ bụng: “Xin đừng đưa tôi quay trở lại sân số 18”. Trước giải đấu, khi kết quả bốc thăm vừa được công bố, Mahut không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy anh lại gặp Isner. Chắc chắn, ngay ở thời điểm đó, nỗi ám ảnh trên sân số 18 lại quay về. Rất may là, họ được xếp chơi ở sân đấu số 3. Mahut nói: “Tôi thật sự sung sướng khi họ đặt chúng tôi tại sân này. Tôi không biết liệu họ có ý định đưa chúng tôi quay trở lại sân đấu số 18 lần thứ hai hay không. Nhưng rõ ràng, cơ hội của chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay, dù gì đi chăng nữa, cũng không phải là sống theo trận đấu marathon trong quá khứ đó…”.

Trận đấu “nóng” nhất trong ngày thi đấu thứ 2

Trước và sau trận đấu này, những lời bàn ra tán vào vẫn xuất hiện đây đó, khiến cả những thông tin thông thường rất “nóng” như về Roger Federer (Thụy Sĩ) , Novak Djokovic (Serbia) - Federer vừa đánh bại Mikhail Kukushin (Nga) 7/6 (7-2), 6/4, 6/2, Djokovic vừa hạ gục Jeremy Chardy (Pháp) 6/4, 6/1, 6/1 – cũng không còn mang ý nghĩa quyết định trong cuộc săn lùng thông tin của dư luận.

So sánh vài chỉ số giữa 2 trận đấu

- Số rơ đấu: trận đấu hồi năm ngoái có 183 rơ đấu; trận đấu năm nay chỉ có 34 rơ đấu.

- Số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp: trong trận đấu năm ngoái, Isner tạo ra 113 cú, Mahut tạo ra 103 cú; trong trận đấu năm nay, mỗi người chỉ có 8 cú.

- Thời gian thi đấu: trong trận đấu hồi năm ngoái, chỉ tính riêng ván đấu thứ 5 đã dài hơn 8 giờ; trong khi đó, tổng thời gian thi đấu của cả trận đấu trong năm nay chỉ là 2 giờ 3 phút.

Cứ thế, khắp các ngõ ngách từng khán đài trong khu tổ hợp All England Club, thậm chí trên một số hè phố nằm trong khu Wimbledon SW19, người ta liên tục rỉ tai nhau về trận tái đấu giữa Isner và Mahut. Isner cho biết: “Hết thứ Sáu rồi đến thứ Bảy, sang Chủ nhật, rồi đến thứ Hai, tôi gần như toàn nghe về trận đấu này và những gì chúng tôi đã làm cách đây 1 năm. Đó là quãng thời gian thật khó khăn. Tôi phải thừa nhận là sau những gì đã trải qua trong năm nay, năm sau, tôi sẽ không còn phải nhận quá nhiều câu hỏi về trận đấu năm ngoái như trước!”.

Chính tay vợt hạng 3 thế giới người Thụy Sĩ Federer, một ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, trước khi bước ra sân đấu trong ngày thi đấu thứ hai, khi được hỏi liệu anh có… mong chờ “cái phiên bản 2.0” của cuộc đối đầu giữa Isner và Mahut hay không, cũng thừa nhận: “Theo nhiều cách, đó quả là một ý tưởng điên khủng khi họ lại tái đấu. Nhưng… thật tuyệt vời. Tôi nghĩ điều đó là rất tuyệt vời cho các CĐV, những người chẳng may bỏ lỡ trận đấu hồi năm ngoái, giờ đây, việc họ nô nức kéo đến sân đấu ít nhất cũng là để thể hiện sự tôn trọng với những anh chàng đang tỏ ra rất khát khao ngoài kia. Tôi sẽ cố sắp xếp thời gian đến xem họ thi đấu. Nhưng tôi vẫn hy vọng trận đấu sẽ kết thúc trong ngày hôm nay…”.

Sau khi đã có kết quả, trong lúc Mahut nói một cách ngắn gọn: “Đơn giản là anh ấy đã chơi tốt hơn tôi, và đó là những gì đã xảy ra”, Isner cho biết: “Năm nay, tôi cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua tuần lễ đầu tiên. Mục tiêu của tôi là trụ lại đến tuần lễ thứ hai ở Wimbledon 2011. Và nếu bạn trụ được đến đó, bất kỳ chuyện gì cũng có thể diễn ra”. Đương nhiên, thứ chắc chắn sẽ diễn ra chính là Isner không kiệt sức trong trận đấu với Nicolas Almagor (Tây Ban Nha) ở vòng 2. Mà không kiệt sức vẫn có thể thua cuộc.

Hãy chờ xem!

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Andreeva thắng trận đầu tay khi ra mắt Grand Slam - Roland Garros

Roland Garros: Mirra Andreeva tiết lộ bí quyết thắng trận - lời chúc phúc của Andy Murray, Bianca Andreescu loại Victoria Azarenka

Sự tươi tắn đang ngập tràn ở giải đơn nữ Roland Garros - French Open 2023, khi đám đông khán giả Pháp được chứng kiến màn trình diễn rất sáng sủa của “Tiểu mỹ nhân 16 tuổi người Nga”, Mirra Andreeva. Cô bé sinh năm 2007, quê ở Krasnoyarsk, đã đánh bại đối thủ người Mỹ Alison Riske-Amritraj (Mỹ, hạng 85 WTA) với điểm số 6-2, 6-1 chỉ sau 56 phút đồng hồ.

Bóng đá quốc tế

Chung kết FA Cup: Man.United làm mọi thứ có thể ngăn Man.City

Mọi con đường từ Manchester đều dẫn đến sân Wembley vào Thứ Bảy, nơi diễn ra trận chung kết FA Cup đầu tiên giữa các đối thủ không đội trời chung của thành phố. Và đó chắc chắn là nơi Man.United không muốn chiến tích thắng “cú ăn ba” của mình bị chính gã hàng xóm hùng mạnh đe dọa bắt kịp.

Các môn khác

Bóng bàn Việt Nam du đấu tại Mỹ

Như vậy, đội tuyển bóng bàn Việt Nam có cơ hội được thi đấu giao lưu kết hợp tập huấn tại Mỹ với những gương mặt trẻ và dù ý là tham dự với nhiệm vụ gì thì trên hết vẫn là lần tham dự để tuyển thủ được thêm sự mở mang...