
Ngày thi đấu thứ 6 ở Wimbledon 2011 (diễn ra đêm 25-6, rạng sáng 26-6) với ngập tràn cảm xúc và không hiếm bất ngờ. Nhiều biến cố đã xảy ra, khiến khán giả đi hết từ xúc cảm này đến xúc cảm khác. Rõ ràng, ngày thi đấu thứ 6 chính là cái chốt cửa cần thiết để tạm khép lại nửa đầu Wimbledon 2011 - tuần lễ đầu tiên - theo một cách… tuyệt vời!
Sự giận dữ của Djokovic
Dù đã đánh bại Marcos Baghdatis (đảo Síp) với điểm số 6/4, 4/6, 6/3, 6/4 để giành trận thắng thứ 44 trong mùa, Novak Djokovic vẫn không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của mình. Thậm chí, có những lúc, tay vợt người Serbia đã không thể kềm chế sự giận dữ.

Khoảnh khắc Novak Djokovic giận dữ đập gãy cây vợt của mình.
Trong một tình huống đôi công trên lưới ở gần cuối ván thứ 2, bực tức vì mình đã tung ra một cú đánh hỏng thay vì phải là một cú thắng điểm trực tiếp, Djokovic đã tung hết sức lực để… quậy cây vợt của mình xuống mặt sân trung tâm 3 lần. Cây vợt của Djokovic đã gãy nát. Nhưng đó cũng chỉ là 1 trong 3 lần Djokovic không kềm chế được cảm xúc và hành hạ cây vợt vô tội của mình.

Trong trận đấu nghẹt thở của Djokovic, bạn gái của anh - Jelena Ristic - cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lạ lùng.
Sự hứng khởi của Paszeck
Lúc Tamira Paszeck quỳ hẳn xuống sân đấu và la hét, sự hứng khởi được truyền ra từ cô gái 20 tuổi người Áo đã nhanh chóng lan nhanh khắp các ngõ ngách khán đài sân đấu số 12. Paszeck (hạng 80 WTA) đã tạo ra một cuộc lật đổ ấn tượng khi đánh bại đương kim á quân Roland Garros Francesca Schiavone (Italia) với điểm số nghẹt thở 3/6, 6/4, 11/9. Đây có thể xem là một trong những chiến thắng oanh liệt nhất trong sự nghiệp của Paszeck.
Trước đây, Paszeck từng lọt đến vòng 4 - ở Wimbledon 2007, khi cô mới 16 tuổi, nhưng chiến thắng hồi đó hẳn không “đã” bằng chiến thắng trước Schiavone. Chưa hết, Paszeck còn có cơ hội đi sâu hơn, lọt vào đến tận trận đấu tứ kết và tạo ra kỷ lục mới cho bản thân khi chỉ phải giáp mặt với tay vợt kém danh người Nga Ksenia Pervak (20 tuổi, hiện xếp hạng 89 WTA) ở vòng đấu thứ 4.
Sự hoang dã của Tomic
“Thần đồng quần vợt Australia” Bernard Tomic đang thưởng thức những tháng ngày tuyệt vời nhất của mình ở Wimbledon. Trước giải đấu, nếu có ai đó - hay thậm chí chính anh - dám nghĩ là Tomic có thể… lọt được vào vòng 2, người ta cũng không dám nói ra điều đó, và chính Tomic cũng không dám tin điều đó. Ngược lại, Tomic không chỉ lọt được vào vòng 2, anh còn tồn tại đến vòng đấu thứ 4 của Wimbledon 2011.
Tomic đã đánh bại tay vợt hạng 5 thế giới người Thụy Điển Robin Soderling với điểm số áp đảo 6/1, 6/4, 7/5 để trở thành tay vợt trẻ nhất trong vòng 21 năm trở lại đây giành quyền lọt đến vòng 4 ở Wimbledon. Tomic chính là anh chàng 18 tuổi đầu tiên sau Michael Chang và Goran Ivanisevic (hồi năm 1990) phiêu lưu đến vòng 16 tay vợt. Sức trẻ, sự hoang dã mang lại thành công cho Tomic. Giờ đây, anh đã qua mặt cả Lleyton Hewitt trên bảng xếp hạng.
ĐỖ HOÀNG