Watson đụng Flipkens ở chung kết Monterry Open

(SGGPO).- Heather Watson đã giành quyền lọt vào trận chung kết đầu tiên sau hơn 1 năm trời với chiến thắng có điểm số áp đảo 6/1, 6/2 trước Caroline Garcia (Pháp) ở trận đấu bán kết thứ 2 của giải Monterrey Open 2016.

Lần gần nhất khi tay vợt cựu số 1 nước Anh lọt đến một trận đấu chung kết đó là ở Hobart International hồi đầu năm ngoái, Watson đã thắng Madison Brengle (Mỹ) trong trận đấu chung kết này.

Watson đã chiếm ưu thế áp đảo vì Garcia trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn so với người đã từng đánh bại tay vợt đồng hương là Pauline Parmentier ở tứ kết. Garcia bị chấn thương lưng sau trận đấu đó và hầu như không thể di chuyển thoải mái trong trận đấu với Watson. “Tôi rất hạnh phúc với cái cách mà tôi đã thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng rõ rang2, Caroline đã bị đau. Tôi hy vọng cố ấy sẽ sớm trở nên khỏe hơn và hy vọng chấn thương sẽ không có gì nghiêm trọng”, Watson cho biết.

Đối thủ của cô ở chung kết là tay vợt kỳ cựu người Bỉ Kirsten Flipkens – người đã đánh bại Anett Kontaveit (Estonia) trong trận bán kết đầu tiên với điểm số 7/6 (8-6), 6/4. Flipkens sẽ không phải là đối thủ dễ dàng chịu thua và chấp nhận để cho Watson giành danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp. Cô này cũng rất muốn đăng quang ngôi vô địch lần thứ 2. Flipkens từng đánh bại Watson cả trong 2 lần giáp mặt trong quá khứ, đó là chiến thắng sau 2 ván đấu ở Indian Wells 2011 và chiến thắng sau 3 ván đấu ở Washington Open 2014.

“Trận đấu ngày mai (sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ sáng, rạng sáng ngày mai 7-3) sẽ không hề dễ dàng. Tôi đã chơi với Kirsten vài lần trong quá khứ, cô ấy là một tay vợt có rất nhiều kinh nghiệm. do vậy, trận chung kết sẽ không dễ nhằn một chút nào. Tôi sẽ phải mang đến trận đấu ngày mai kế hoạch A và một phong độ A”, Watson nhận định.

Đ.Hg.

 Isner sắm vai người hùng

John Isner đã sắm vai người hùng cho tuyển Mỹ trong trận đối đầu với tuyển Australia ở vòng 1 Davis Cup 2016 và cũng nhờ đó, HLV trưởng Jim Courier sẽ không còn cảm thấy “phát mệt” với chuyện đội tuyển do ông dẫn dắt cứ mãi bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên của giải đấu đồng đội số 1 thế giới. Isner đã đánh bại tay vợt số 1 Australia là Bernard Tomic với điểm số 6/4, 6/4, 4/6, 4/6, 6/3 để giúp tuyển Mỹ tạo ra cách biệt tỷ số 3-1. Chiến thắng của Isner cũng có nghĩa là, trận đánh đơn cuối cùng giữa Sam Groth và Jack Sock chỉ còn là một trận đấu thủ tục và cả 2 phía Australia lẫn Mỹ đều thống nhất sẽ bỏ trận đấu này, Mỹ giành quyền vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc là 3-1.

Các tuyển thủ Mỹ ăn mừng chiến thắng

Đây là một kết quả khá bất ngờ. Australia với 2 tay vợt trẻ đầy tài năng, được xem là tương lai của làng quần vợt nam thế giới – Tomic và Nick Kyrgios – cùng với sự xuất hiện của một Lleyton Hewitt quá lão luyện ở băng ghế chỉ đạo, có ưu thế sân nhà, khán giả nhà, lại chọn mặt sân cỏ nơi người Mỹ rất dị ứng làm mặt sân thi đấu chủ đạo, nhưng cuối cùng lại để thua tuyển Mỹ chỉ cậy nhờ vào khả năng giao bóng hùng dũng của Isner. Rõ ràng, cơn bệnh tật bất ngờ của Kyrgios đã làm đảo lộn mọi chiến thuật, mọi sự chuẩn bị của Hewitt và đây là một đòn giáng rất mạnh mẽ vào suy nghĩ của Hewitt ngay khi anh vừa mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình. Tuyển Australia, vì vậy, sẽ phải chờ xác nhận đối thủ mà họ phải đối mặt ở vòng đấu play-off để tranh suất trụ lại ở World Group.

Trong khi đó 2 đội tuyển khác, ngoài tuyển Mỹ, cũng đã giành vé lọt vào vòng đấu tứ kết của Davis Cup năm nay – bất chấp những trận đấu còn lại – chính là Italia và Pháp. Italia đã vượt lên dẫn trước Thụy Sĩ với tỷ số 3-0 nhờ chiến thắng của Simone Bolleli và Andreas Seppi trước Marco Chiudinelli và Henri Laaksonen. Pháp cũng đã vượt lên dẫn trước Canada 3-0 nhờ vào chiến thắng của bộ đôi Richard Gasquet và Jo-Wilfried Tsonga trước Philip Bester và Vasek Pospisil.

Đ.Hg

Tin cùng chuyên mục