* Thắng Bouchard, Svitolina lên ngôi ở Kuala Lumpur
(SGGPO).- Heather Watson đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục để đánh bại Kirtesn Flipkens với chiến thắng có điểm số 3/6, 6/2, 6/3 trong trận chung kết Monterrey Open 2016. Với chiến thắng này, cựu số 1 của làng quần vợt nữ Anh quốc đã giành được danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp, và cũng là danh hiệu đầu tiên sau hơn 1 năm trời chờ đợi…
Ngay sau khi để thua ván đầu tiên, Watson đã tìm cách kiểm soát tốt thế trận và cô đã thành công sau khi thắng ván thứ 2, cân bằng điểm số 1-1. Trong ván đấu quyết định, Watson tiếp tục chơi đầy hứng khởi, sớm tạo ra khoãng cách dẫn điểm 3/0 và nhanh chóng kết thúc ván đấu với chiến thắng.

Heather Watson (trái) và Kirsten Flipkens
“Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu”, Watson xúc động cho biết, “Tôi cực kỳ hạnh phúc trong ngày hôm nay. Tôi đã lo lắng khi bước vào trận đấu và tôi cũng chưa bao giờ đánh bại Kirsten trước đây. Cô ấy là một đối thủ tuyệt vời, người sẽ bắt bạn phải làm việc cật lực nếu muốn đánh bại được cô ấy. Tôi nghĩ, Kirsten đã chơi quá hoàn mỹ trong ván đấu đầu tiên còn tôi thì quá thất vọng với bản thân của mình. Đơn giản, tôi phải cố bình tĩnh và cố gắng hết sức. Tôi chưa bao giờ tính đến điểm số tiếp theo nếu chưa hoàn tất điểm số hiện tại. Mexico, xin cám ơn các bạn. Tôi là một fan cuồng của Mexico. Khi tôi mới 6 tuổi, chúng tôi thường đến Mexico để mừng Giáng sinh trong suốt 6 năm. Tôi rất sung sướng khi có thể đăng quang ngôi vô địch ở đây. Tôi cần phải học thêm một chút tiếng Tây Ban Nha nữa”.
Chiến thắng của Watson ở Monterrey khiến cho làng quần vợt nữ Anh quốc cảm thấy nở mày nở mặt. Họ có rất nhiều đại diện chơi cực kỳ thành công trong giai đoạn đầu năm nay, đơn cử như trường hợp của Johanna Konta lọt đến bán kết Australian Open ở Melbourne Park. Nếu chỉ tính riêng trong tuần lễ vừa rồi, với việc Watson lên ngôi ở Monterrey, Konta cũng lọt đến tứ kết ở đây, còn Naomi Broady đã chơi rất khá ở Kuala Lumpur, làng quần vợt nữ Anh quốc có quyền tưởng tượng về một tương lai tươi sáng đang hiển hiện ngay trước mắt.
Thắng Bouchard, Svitolina lên ngôi ở Kuala Lumpur
Cũng như Heather Watson, Elina Svitolina đã phải trải qua ván thua mở màn trước khi ngược dòng đánh bại đối thủ trong trận đấu chung kết. Tay vợt trẻ người Ucraina đã đánh bại tay vợt trẻ người Canada – Eugenie Bouchard – với điểm số 6/7 (5-7), 6/4, 7/5 trong trận chung kết giải Malaysian Open diễn ra ở Kuala Lumpur. Với chiến thắng này. Svitolina đã giành được danh hiệu thứ 4 trong sự nghiệp non trẻ của mình…

Elina Svitolina
Chiến thắng này được cho là có sự tác động không nhỏ của “Cựu Nữ hoàng WTA” Justine Henin, người mới đây đã gia nhập đội hỗ trợ của Svitolina và nắm giữ một vai trò khá quan trọng.
Svitolina cho biết: “Ngập tràn cảm xúc, giờ đây, tôi hoàn toàn kiệt sức. Quả là một ngày rất dài. Ván đấu đầu tiên là rất khó khăn, và cô ấy đã chơi thật sự tốt. Nhưng khi đó, tôi đang dẫn 5/3, vì thế, thật đáng thất vọng khi để thua ván đấu đầu tiên trong một cuộc chiến căng thẳng. Sau đó, chúng tôi phải dừng lại vài lần vì trời mưa. Quá nhiều khoảnh khắc thăng trầm. Thật sự, tôi không nhớ mấy về ván đấu thứ 2 vì cảm xúc của tôi đã bay cao tận mặt trăng. Tôi chỉ nhớ là, đó là một trận đấu rất khó khăn, tôi bị dẫn trước 2/4 nhưng đã lội ngược dòng để giành lấy chiến thắng. Trong suốt trận đấu, tôi cố gắng thay đổi đôi chút chiến thuật của mình. Tôi cố gắng thích nghi. Khi tôi không chiến thắng, tại sao tôi không làm điều tương tự?”.
Chiến thắng ở Kuala Lumpur sẽ đưa Svitolina quay trở lại tốp 15 thế giới, thứ hạng mới nhất của cô là vị trí 14 trên bảng điểm của WTA. Svitolina tiếp tục trở thành một tay vợt “hot nhất trong nhóm thế hệ kế tiếp”, một người đáng để dõi theo…
Đ.Hg.