“Được ăn cả, ngã về không”, đó là vị thế của Andy Murray và Novak Djokovic trong cuộc tranh hùng ở trận chung kết ATP World Tour Finals 2016. Người giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ thắng ngôi vô địch giải đấu tổng kết cuối mùa năm nay, chẳng những vậy, sẽ kết thúc mùa giải 2016 với vị thế “Nhà vua của ATP”. Và rốt cuộc, Murray đã trở thành người đại thắng trong màn “tẩy sạc” kinh thiên động địa.
Vượt qua những thách thức và áp lực do liên tục bị Djokovic dẫn điểm sau các trận thắng ở ATP World Tour Finals, Murray đã chơi một trận đấu cực hay nữa, đánh bại “cựu vương ATP” với điểm số 6/3 và 6/4. Với trận thắng thứ 24 liên tiếp, và danh hiệu thứ 5 liên tục, Murray đã trở thành tay vợt thứ 17 hoàn tất mùa giải với ngôi vị “Nhà vua ATP”. Cả London đang rung động khi chứng kiến tay vợt Anh quốc lên ngôi lần đầu tiên trong sự nghiệp. Quả là một kết cục có hậu sau biết bao nỗ lực và đau đớn của Murray, khi anh chưa từng được chạm tay vào ngôi vô địch ATP World Tour Finals, và cũng chưa bao giờ thưởng thức hương vị kết thúc mùa giải với vị thế là tay vợt độc tôn trên bảng xếp hạng.
![]() |
Murray đã trở thành tay vợt thứ 17 hoàn tất mùa giải với ngôi vị ''Nhà vua ATP''
“Đây là một ngày rất đặc biệt, khi được thi đấu với Novak trong một trận đấu như thế này. Giành lấy ngôi số 1 thế giới vào cuối mùa cũng là một điều đặc biệt nữa, đó là thứ gì đó mà tôi chưa bao giờ mong chờ. Điều này đã đến sau những nỗ lực khổng lồ trong 5 hay 6 tháng vừa qua, giờ đây, tôi đã ở trong cái vị thế này và rõ ràng, tôi có đầy đủ động lực để tiếp tục cố gắng giữ chặt lấy vị thế hiện tại. Nhưng các giải đấu lớn, danh hiệu lớn ở phía trước sẽ khiến tôi phải làm việc cật lực hơn và điều đó thật sự, thật sự mang lại động lực lớn lao cho bản thân tôi. Rõ ràng, tôi vẫn còn muốn cố gắng và gặt hái càng nhiều thành công trong khả năng có thể càng tốt, ở những năm sắp tới, bởi vì tôi không thể ở quanh cái vị thế này, phong độ này mãi mãi. Tôi sẽ không thể chơi ở cái đẳng cấp này và chơi nhiều trận đấu như thế này cho đến khi bước qua hàng băm”.
Murray đã giành chiến thắng trong sự cay đắng của Djokovic. Nhưng khi được cánh phóng viên hỏi về sự kình địch giữa 2 người, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia đã né tránh không nói về điều này, thay vào đó, anh dành những lời lẽ trọng thị để tán dương thành công của đối thủ và của… vợ đối thủ: “Tất cả chúng ta nên để cho Andy hưởng thụ khoảnh khắc này một chút. Và cả đội hỗ trợ của anh ấy, cả vợ của anh ấy nữa. Cô ấy cũng phải nhận được những khen ngợi chứ, các bạn ơi. Cô ấy đã sinh con cho anh ấy trong năm nay. Nhưng cô ấy vẫn đi đến nhiều nơi cùng với Murray. Tôi biết chuyện tương tự là như thế nào với vợ của mình, Jelena, về những gì cô ấy phải trải qua khi chăm sóc con nhỏ mà vẫn dành thời gian sát cánh cùng chồng. Vì thế, Kim, làm tốt lắm. Có lẽ, cô ấy còn tạo ra nỗ lực nhiều hơn cả Andy”.
|
Đ.Hg.