Vinci bị loại ngay ở vòng 1 Malaysian Open

(SGGPO).- Tay vợt hạt giống số 1 người Ý ở Malaysian Open – Roberta Vinci (và cũng là đương kim á quân US Open) đã bị loại ngay từ vòng 1. Vinci đã để thua Chang Kai Chen (Đài Loan) với điểm số 7/5, 2/6 và 1/6, một kết quả gây bất ngờ nhất tại Kuala Lumpur.

Roberta Vinci

Vinci đang xếp hạng 10 thế giới, cô mới vừa đăng quang ngôi vô địch đầu tiên trong mùa ở St Petersbourg Ladies Trophy sau khi đánh bại Belinda Bencic ở chung kết. Trước đó, cô đã loại Ana Ivanovic trong trận bán kết diễn ra trên đất Nga. Và, năm ngoái, Vinci đã đánh bại Serena Williams ở bán kết US Open. Còn Chang Kai Chen chỉ xếp hạng 153 WTA.

Chang sung sướng cho biết sau chiến thắng đầy giá trị: “Luôn là một vinh dự khi đánh bại một đại biểu ưu tú nằm trong tốp 10. Tôi thật sự thưởng thức cả trận đấu này. Tôi tự nhủ với bản thân sau ván đấu đầu tiên là phải kiên nhẫn hơn, vì thế, tôi kềm nhịp độ thi đấu lại, giữ bóng nhiều hơn và chơi bóng với đối thủ. Kết quả đã đến rất tốt. Cô ấy là một đối thủ rất khó nhằn bởi vì cô ấy đánh bóng xoáy và cắt bóng rất khó chịu. Tôi rất hạnh phúc khi giành được chiến thắng trong trận đấu này”.

Các kết quả khác

- Elina Svitolina (Ucraina) – Miyu Kato (Nhật Bản) 6/1, 6/1

- Yang Zhaoxuan (Trung Quốc) – Zheng Saisai (Trung Quốc) 4/6, 6/3, 6/2


Venus nói về suy nghĩ khi quay lại Indian Wells

Venus Williams vừa chia sẽ trên Players Tribune về việc quay trở lại Indian Wells lần đầu tiên sau 15 năm vắng bóng. Cô đưa ra quyết định này 1 tháng trước vì không muốn cho Serena Williams phải một mình đối mặt ở một giải đấu từng khiến cho 2 chị em cô cảm thấy bị xúc phạm, bị phân biệt đối xử. Serena đã quay lại Indian Wells kể từ mùa giải năm ngoái, giờ đây, Venus cũng quay trở lại để sánh vai cùng cô em gái mình.

Venus Williams

“Là một người chị lớn, tôi đã không chịu trách nhiệm một cách rõ ràng. Tôi biết em gái mình đã bước qua – lần hiện diện đầu tiên trên sân đấu với tư cách là một tay vợt chuyên nghiệp, trưởng thành trước ống kính truyền hình, gia nhập đời sống của một nhân vật công chúng khi còn là một bé gái da màu tuổi teen – và tôi biết chuyện đó khó khăn như thế nào. Và tôi cũng biết, tôi thích có một người chị lớn đồng hành cùng mình ở giải Tour trong năm đầu tiên nhiều như thế nào và niềm tự hào nhiều như thế nào khi cô em gái nhỏ có tôi. Serena luốn có tôi kề bên. Ở thời điểm khi nhìn thấy Serena được chào đón trong những vòng tay ấm áp ở Indian Wells hồi năm ngoái, đó là thời khắc tôi nhận ra rằng việc làm một người chị lớn có ý nghĩa như thế nào. Điều đó có nghĩa là, với tất cả những gì tôi đã làm đầu tiên, và sau tất cả những lần tôi mở đường cho em gái, điều mà tôi tự hào nhất là, giờ đây, chính em gái lại mở đường cho tôi”, Venus tâm sự.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục