
Venus Williams đã theo chân cô em gái Serena Williams để trở thành… khán giả ở Roland Garros 2012. Venus thua tay vợt hạng 3 thế giới người Ba Lan Agnieszka Radwanska với điểm số 2/6, 3/6. Đây là trận thua thứ 5 trong mùa của Venus. Với việc chị em nhà Williams đồng loạt bị loại từ sớm, quần vợt nữ của Mỹ đã không còn hy vọng ở Grand Slam trên mặt sân đất nện năm nay.
Dù thua, Venus vẫn tỏ ra không quá buồn bực. Cô cho biết hiện vẫn đang ở trong quá trình học hỏi và ôn luyện lại quần vợt chuyên nghiệp, điều đó đòi hỏi phải có thêm nhiều thời gian. Venus mới vừa trở lại sân đấu vào hồi tháng 3 năm nay sau một thời gian dài chữa trị căn bệnh hội chứng Sjogren. Đó là lý do cô không hề có ý định đặt nặng vấn đề “thắng - thua” ở các trận đấu vừa qua…

Venus Williams
Venus cho biết: “Tôi thật sự lạc quan và mọi người trong đội của tôi đều cảm thấy tự hào về tôi. Hiện tại, tôi phải tiến thẳng lên phía trước. Giải đấu này là cơ sở để tôi tìm kiếm cơ hội góp mặt trong đội tuyển quần vợt Mỹ tham dự Olympic London 2012. Tôi nghĩ tôi đang có một cơ hội rất tốt sau khi lọt vào vòng 2 ở đây. Khi phát hiện mình dính căn bệnh hội chứng Sjogren, tôi cảm thấy thất vọng rất nhiều. Khi đó, tôi thậm chí không biết mình liệu có đủ sức mạnh về tâm lý để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt hay không nữa. Tuy nhiên, nên nhớ rằng nhiều người nhiễm căn bệnh này còn… thê thảm hơn tôi. Ít ra, tôi vẫn còn có thể thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. Tôi vẫn chưa ở vào tình trạng bi kịch đến nỗi phải thốt lên: “Sao lại là tôi”, và tôi hy vọng mình không phải thốt lên điều đó. Tôi không muốn tự thấy hối tiếc với bản thân của mình”.
Venus cho biết thêm: “Với thứ hạng của tôi, tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại đây vào năm sau. Với tôi, đây giống như chỉ là một sự khởi đầu. Đây là cả một quá trình mà tôi phải học hỏi - làm việc với bản thân, làm việc với bác sĩ và tất cả mọi thứ. Tôi phải lạc quan. Đây thật sự là một sự bắt đầu khác của tôi và trong vòng 2 tháng tới, tôi có thể tạo ra một sự đột phá lớn và tìm lại bản thân của mình”.
Radwanska cũng không tỏ ra hạnh phúc với chiến thắng: “Tôi từng xem chị em nhà Williams thi đấu khi còn nhỏ. Vì thế, thật tuyệt vời khi bạn thi đấu trong giải WTA Tour và lại gặp người mà bạn từng ngưỡng mộ hồi xưa. Khi tôi nhìn thấy kết quả bốc thăm, tôi đã cảm thấy không hạnh phúc, bởi vì gặp Venus ở vòng 2 là một chuyện không dễ dàng. Nhưng tôi đã thắng, đó mới là điều quan trọng nhất”
TIỂU SIÊU
Ngày thi đấu thứ 5: Murray vẫn thắng bất chấp chấn thương
Bất chấp chấn thương, tay vợt hạng 4 thế giới người Scotland Andy Murray vẫn giành được chiến thắng. Niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh quốc ở Roland Garros 2012 này đã vượt qua Jarkko Nieminen (Phần Lan, hạng 48 ATP) với điểm số 6/4, 6/1, 6/2 sau khi để thua ván đầu tiên với điểm số 1/6.

Murray chấn thương nhưng vẫn thắng.
Ngay trong ván đấu đầu tiên, Murray đã có biểu hiện đau lưng và anh đã phải nhờ cậy bác sĩ vào chăm sóc chấn thương của mình. Ca chấn thương này chính là lý do buộc anh phải rút lui khỏi Madrid Masters và rõ ràng dù đã có thời gian nghỉ dưỡng, nó vẫn thật sự là một vấn đề với Murray. Đó cũng là lý do anh đã để thua dễ trong ván đấu khai cuộc - khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 rơ đấu. Dù vậy, bất chấp sự ngạc nhiên của đông đảo khán giả và cả… đối thủ người Phần Lan, Murray quyết định tiếp tục chơi ván thứ 2. Kể từ đó, anh đã tạo ra được màn lội ngược dòng khá ấn tượng.
Bị dẫn 0/2 trong ván đấu này, Murray vẫn vượt lên để giành chiến thắng 6/4. Sau đó, anh đã chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn trong 2 ván đấu còn lại, buộc đối thủ chỉ thắng thêm được… 3 rơ đấu. Tinh thần thi đấu quật cường đã “mang” Murray lọt vào vòng 3. Ở giải đấu năm ngoái, anh từng lọt đến trận bán kết và chỉ chịu dừng bước trước Rafael Nadal - người sau đó đăng quang lần thứ 6. Chưa biết Murray sẽ đi đến đâu ở giải đấu này, nhưng nếu cứ thi đấu như thế này, anh sẽ khiến các CĐV của mình cảm thấy vui thích. Vấn đề là anh có duy trì được hay là… không đây?
T.Ph
| |