Dù phải trải qua ván đấu đầu tiên cực kỳ khó khăn (buộc phải bước vào đánh loạt tie-break), Venus Williams vẫn chứng tỏ bản lĩnh là một thế mạnh của cô khi đánh bại tay vợt nước chủ nhà Naomi Cavaday (hạng 197 thế giới, hưởng suất wild-card) dễ dàng trong ván đấu thứ hai. Thắng với điểm số 7/6 (7-5), 6/1 sau vỏn vẹn 77 phút, Venus theo bước Serena Williams lọt vào vòng 2 Wimbledon 2008.
Hiện tại, Venus đang nhắm đến mục tiêu trở thành những tay vợt như các đàn chị huyền thoại Martina Navratilova (Mỹ) hay Steffi Graf (Đức), những người đã đăng quang ít nhất ở 5 giải đấu trên mặt sân cỏ xanh mượt và trơn trợt - bằng cách giành ngôi vô địch ở Wimbledon năm nay. Nhưng trước tiên, cô sẽ phải vượt qua một tay vợt chủ nhà khác là Anna Keothavong (hạng 92 thế giới, tay vợt nữ số 1 của chủ nhà) ở vòng 2.
Keothavong vừa bất ngờ giành chiến thắng trước tay vợt đàn em đồng hương của Venus là Vania King (được mệnh danh là “thần đồng Mỹ) dù để thua trước trong ván đầu. Thua 4/6, Keothavong đã thắng ngược với điểm số 6/2 và 6/3 trong 2 ván đấu còn lại. Đây mới chỉ là lần thứ 2 Keothavong (25 tuổi) lọt đến vòng 2 tại Grand Slam trên sân nhà. Tham gia Wimbledon từ năm 2001, Keothavong chỉ lọt được vào vòng 2 năm 2004.
Trong khi đó, “nữ hoàng quần vợt châu Á” Sania Mirza đã vượt qua chấn thương để đánh bại Catalina Castano (Colombia) 7/6, 3/6, 6/4 và giành quyền vào vòng 2. Mirza (Ấn Độ, hạng 32 thế giới) sẽ đối mặt với tay vợt người Tây Ban Nha Maria Martinez Sanchez ở vòng 2. Nếu thắng trong trận đấu này, Mirza sẽ có lần đầu tiên lọt đến tận vòng 3 ở một kỳ Wimbledon.
TIỂU PHI
Bên lề Wimbledon 2008
Roddick yêu mến Wimbledon
Bất chấp việc bày tỏ tình yêu lớn lao đối với US Open - nơi Andy Roddick miêu tả là “ngập tràn sự tự do, hoang dại và đầy đam mê” - tay vợt số 1 nước Mỹ vẫn thể hiện niềm yêu mến không nhỏ với Grand Slam trên đất Anh, Wimbledon. Một trong những lý do khiến Roddick yêu mến Wimbledon là “do nó… êm dịu”.
Roddick cho biết sau một buổi tập: “Tôi yêu mến sự truyền thống và cổ kính ở đây. Tôi yêu tất cả những màu trắng, thích thú với ngày nghỉ thoải mái vào Chủ nhật. Tôi cũng yêu từng chất liệu, từng viên gạch, hay từng thứ cây cỏ xây nên những bức tường của All England Club. Nó có ý nghĩa ở đây, có đúng không?”.
Vậy, với Roddick, điều gì là tồi tệ nhất ở Wimbledon? - “Thứ tồi tệ nhất ư?”, Roddick hỏi, “Đó là việc tôi chưa từng đăng quang ở đây lần nào”.
Wimbledon cũng có... “hooligan”
Cảnh sát Anh và lực lượng giữ an ninh của BTC Wimbledon 2008 vừa lên tiếng cảnh báo 11 “hooligan” quần vợt cộm cán nên biết điều mà tránh xa khu tổ hợp All England Club trong 2 tuần diễn ra giải Grand Slam trên mặt sân cỏ vào tháng 6 và tháng 7 năm nay.
11 tay hooligan này bao gồm các CĐV luôn gây phiền nhiễu trên khán đài thời gian qua và một số khán giả hoang tưởng luôn bám đuôi theo một vài tay vợt nổi tiếng nào đó để… “tỏ tình”. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ danh tính các tay vợt đang bị theo đuổi.
Ông Pete Dobson - Thanh tra cảnh sát Luân Đôn - cho biết: “Có một số cá nhân được chúng tôi và BTC Wimbledon nhận biết rất rõ. Họ là những người có thành tích bất hảo và bị cấm không được đi vào khuôn viên All England Club”.
Trong số các “hooligan” này, có một người là người thân của một tay vợt tham dự Wimbledon, nhưng cảnh sát không tiết lộ anh này là ai. Hồi năm 2005, một “hooligan” luôn tò tò đi theo Maria Sharapova đã bị cấm không được đến All England Club.
Cá cược cả... ông Trời
Nhà cái William Hill ngoại trừ việc đưa ra các giá cược mang tính chuyên môn: như ai sẽ vô địch Wimbledon năm nay, ai sẽ gây bất ngờ, thành tích thắng - bại và tỷ số trong các trận đấu… còn đặt giá cược cho tình trạng thời tiết ở Wimbledon.
Dự đoán không có trời mưa trong 2 tuần ở đây, William Hill đặt giá từ 1 ăn 3 đến 1 ăn 8 cho tay cược nào “kết” dự báo này. Nhưng chắc chắn, đánh cược với William Hill không bao giờ là dễ ăn. Trong lịch sử, chỉ có 5 giải đấu không dính một hạt mưa nào (trong các năm 1931, 1976, 1977, 1993 và 1995).
Còn lại, mưa từng kiến BTC phải chấp nhận đánh vào Chủ nhật (ngày nghỉ truyền thống) hồi năm 2004 và mưa cũng khiến Wimbledon 17 lần phải trôi qua đến tuần thứ 3 (nhưng chưa một lần nào từ năm 2001 đến nay).
Vật giá leo thang
Nền kinh tế của cả thế giới đang rơi vào tình trạng lạm phát cao độ. Đó là lý do… kem và dâu tây phục vụ ở All England Club lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây đã gia tăng đột biến. Một rổ dâu tây với kem tươi sẽ được bán với giá 4,5 USD (tăng 50 cent so với năm ngoái). Lần cuối cùng người ta tăng giá bán món này là hồi năm 2003 (chỉ tăng 10 cent).
Theo BTC, dâu tây loại 1 rất tươi đã được thu hoạch ở khu Kent gần đó và mang bán ngay sau đó ở All England Club nên giá cao cũng là chuyện... đương nhiên!
TIỂU SIÊU