Vẫn muốn đoạt lại ngôi số 1

Dù cho Novak Djokovic và Andy Murray luôn là 2 “nhân vật chính” ở 2 trận chung kết Grand Slam gần đây nhất - chung kết US Open 2012 và chung kết Australian Open 2013 - và dù “đại kình địch” lợi hại nhất là Rafael Nadal đã quay trở lại thi đấu với sự lạc quan cao độ, Roger Federer vẫn tỏ ra rất tự tin. Trong quá trình chuẩn bị bảo vệ ngôi vô địch ở Dubai Championhsips, Federer cho biết anh vẫn đang chơi “thứ quần vợt tuyệt vời”, và tự tin rằng vẫn có thể… đoạt lại ngôi số 1 thế giới từ tay của Djokovic.
Vẫn muốn đoạt lại ngôi số 1

Dù cho Novak Djokovic và Andy Murray luôn là 2 “nhân vật chính” ở 2 trận chung kết Grand Slam gần đây nhất - chung kết US Open 2012 và chung kết Australian Open 2013 - và dù “đại kình địch” lợi hại nhất là Rafael Nadal đã quay trở lại thi đấu với sự lạc quan cao độ, Roger Federer vẫn tỏ ra rất tự tin. Trong quá trình chuẩn bị bảo vệ ngôi vô địch ở Dubai Championhsips, Federer cho biết anh vẫn đang chơi “thứ quần vợt tuyệt vời”, và tự tin rằng vẫn có thể… đoạt lại ngôi số 1 thế giới từ tay của Djokovic.

Nếu chơi tốt, Roger Federer vẫn có thể lên ngôi số 1 thế giới lần thứ 4, nhưng quan trọng là… khi nào?

Nếu chơi tốt, Roger Federer vẫn có thể lên ngôi số 1 thế giới lần thứ 4, nhưng quan trọng là… khi nào?

“Rõ ràng điều đó vẫn là thực tế, nếu bạn thể hiện được thứ phong độ thật tuyệt vời”, Federer bày tỏ về mục tiêu đoạt lại ngôi số 1 ATP Tour, “Thời gian sẽ trả lời. Tôi biết mình vẫn có thể thắng thêm nhiều giải đấu khác nữa, nhưng ngay vào thời điểm này, tôi cần phải tập trung tối đa vào từng giải đấu một để chắc chắn có sự chuẩn bị một cách hoàn hảo”.

Mong muốn đoạt lại ngôi số 1, điều đó có cũng nghĩa là Federer chính thức bác bỏ những tin đồn quanh chuyện anh sẽ giải nghệ trong một tương lai gần. Federer nói: “Tôi muốn bản thân có thể thi đấu càng lâu càng tốt. Đương nhiên, sẽ có lúc bạn phải dừng lại, nhưng chắc chắn thời điểm đó không phải ngay bây giờ. Nhưng mọi thứ đang thay đổi rất nhanh. Bạn phải sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi không thể khẳng định rằng tôi có thể thi đấu thêm 15 năm nữa, nhưng tôi vẫn muốn tạo cơ hội để thi đấu thêm nhiều năm nữa. Tôi hạnh phúc với bản thân mình!”.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng của ATP Tour, Federer đang có 9.855 điểm - thua Djokovic đang đứng đầu bảng với 12.960 điểm. Dù Federer tỏ ra tự tin với khả năng đoạt lại ngôi số 1, nhưng chắc chắn điều đó không thể xảy ra trong một… tương lai gần. Trước mắt, Federer sẽ phải bảo vệ điểm số ở Dubai Championships (500 điểm) và nếu không thể đạt được, anh sẽ bị trừ điểm. Trong khi đó, Federer cũng phải bảo vệ 1.000 điểm vô địch ở Indian Wells sẽ khai diễn vào đầu tháng 3. Điểm số mà anh cần phải bảo vệ ở mùa giải sân đất nện cũng rất nhiều và cho dù anh có thể đăng quang ở Roland Garros, điểm số cũng chưa thể tăng đột biến vì anh vẫn còn phải bảo vệ ngôi vô địch ở Wimbledon. Do đó, sự tự tin của Federer tuy rất tốt, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay - kể từ US Open trở đi, nếu anh tìm được phong độ cao nhất…

Bất chấp những gì sẽ xảy ra, Federer hiện vẫn là tay vợt số 1 xuất sắc nhất của mọi thời đại. Anh đã 3 lần leo lên ngôi số 1 thế giới - lần đầu tiên kéo dài trong suốt 237 tuần liên tiếp (một kỷ lục của mọi thời đại) kể từ tháng 2-2004 đến tháng 8-2008; lần thứ 2 kéo dài trong 48 tuần kể từ tháng 7-2009 đến tháng 6-2010; và lần thứ 3 kéo dài trong 17 tuần, kể từ tháng 7-2012 đến tháng 11-2012 (suýt chút nữa Federer đã có năm thứ 7 kết thúc mùa giải ở ngôi số 1). Tính tổng cộng, Federer đang sở hữu 302 tuần giữa ngôi số 1 thế giới (cũng là một kỷ lục của mọi thời đại), vượt xa người xếp thứ nhì là huyền thoại quần vợt Mỹ Pete Sampras (286 tuần). Hai tay vợt khác thuộc tốp “tứ đại gia ATP” là Nadal và Djokovic cũng có mặt trên “bảng vàng” với thành tích 102 tuần và 70 tuần giữ ngôi số 1 (Nadal xếp thứ 7, còn Djokovic xếp thứ 11). Với 237 tuần liên tiếp giữ ngôi số 1, Federer cũng hơn xa người xếp thứ nhì là một huyền thoại quần vợt Mỹ khác - Jimmy Connors (chỉ có 160 tuần). Trong khi đó, Nadal, Nole chỉ có 56 và 53 tuần.

Đỗ Hoàng

Không có chuyện “giải đấu 2 người”

Việc Novak Djokovic và Andy Murray liên tục đụng độ nhau ở 2 trận chung kết Grand Slam gần nhất khiến dư luận dấy lên quan điểm làng quần vợt nam thế giới bây giờ chỉ còn là “giải đấu của 2 người”. Tuy nhiên, theo Roger Federer, còn quá sớm để nói về điều đó: “Vâng, họ đã đụng độ nhau thường xuyên, họ đã chơi với nhau ở một vài trận đấu lớn và đó đều là những trận đấu hay. Điều đó có vẻ là bản chất mà giới truyền thông nhìn vào và nhận định. Tất cả chỉ là câu hỏi bạn nhìn nhận sự việc như thế nào? Rafa đã không dính dáng vào quá trình này trong suốt 7 tháng qua, vì thế, hẳn bạn không muốn nói quá sớm!”.

Djokovic luôn tôn trọng các đối thủ.

Djokovic luôn tôn trọng các đối thủ.

Djokovic cũng tỏ ra không đồng ý: “Tôi không muốn chọn Murray cao hơn Roger hay Rafa, bởi vì cả ba người này vẫn là đại kình địch lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không thể chọn bất kỳ ai cao hơn bởi vì Roger và Rafa đã từng chiếm ưu thế áp đảo, họ vẫn là những đối thủ lớn nhất, nguy hiểm nhất trong số các tay vợt vẫn còn đang thi đấu. Tôi rất ấn tượng với những gì Nadal trình diễn ở Brazil. Anh ấy vẫn chơi thật sự tốt trên mặt sân đất nện và tôi cũng không mong chờ bất kỳ sự khác biệt nào. Một lần nữa, xin nhắc lại là tôi không biết anh ấy cảm giác như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng chiến thắng mới đây đã mang lại cho anh ấy sự tự tin”.

Trong khi Federer tỏ ra tự tin với mục tiêu đoạt lại ngôi số 1, Nadal đã dần tìm lại phong độ sau khi thắng danh hiệu đầu tay sau 7 tháng, thì Djokovic cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch Australian Open. Tay vợt người Serbia cho biết anh đang ở trong vị thế rất mạnh mẽ để thắng thêm nhiều danh hiệu Grand Slam khác nữa và anh không hề giấu giếm tham vọng giành ngôi vô địch French Open để hoàn tất “Career Grand Slam”, khi cơ hội anh đang gia tăng vì “Vua sân đất nện” Nadal chắc chắn vẫn chưa thể… nhanh chóng tìm lại được phong độ cao nhất”.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục