(SGGPO).- Ban tổ chức của US Open 2016, Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) thông báo sẽ tăng tổng giá trị tiền thưởng năm nay lên đến 46,3 triệu USD, đó là một cột mốc kỷ lục mới.
Cụ thể, mỗi người đăng quang danh hiệu đơn nam và đơn nữ đều sẽ nhận được 3,5 triệu USD, trong khi đó, mỗi người giành vị trí á quân sẽ bỏ túi 1,75 triệu USD. Những cặp đôi vô địch các nội dung đánh đôi thì sẽ chia sẻ nhau khoản tiền trị giá 625 ngàn USD.
![]() |
Chủ tịch của USTA, bà Katrina Adams cho biết, chúng tôi cảm thấy tự hào với mức tiền thưởng của US Open năm nay. So với tổng tiền thưởng của US Open năm nay, tổng tiền thưởng của Wimbledon chỉ có 37,2 triệu UAD; của Roland Garros là 35,4 triệu USD và mức tổng tiền thưởng của Australian Open là 33,57 triệu USD.
Hiện nay, Liên đoàn quần vợt Mỹ đang có kế hoạch nâng mức tổng tiền thưởng của US Open 2017 lên đến 50 triệu USD.
* Masha tung tăng cùng với gia đình
Đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu với thời hạn 2 năm. Và thực chất, án cấm thi đấu của Maria Sharapova đã có hiệu lực kể từ tháng giêng năm nay và sẽ hết hiệu lực vào tháng 1-2018, khi Masha đã 30 tuổi. Ngoài ra, thời điểm kháng cáo lại bị dời từ trung tuần tháng 7 sang đến ngày 19-9, điều đó có nghĩa là, tay vợt nữ xinh đẹp người Nga “không còn cửa” tham gia Olympic Rio de Janeiro. Tuy vậy, Masha vẫn tỏ ra rất tươi tắn. Cánh phóng viên vừa bắt gặp cô tung tăng cùng gia đình của mình một cách đầy hạnh phúc tại Barcelona (Tây Ban Nha).
![]() |
Dù đang rất rảnh rang vì không phải tham gia WTA Tour suốt từ tháng 3 cho đến nay, Masha vẫn cố gắng sinh hoạt và tập luyện đầy đặn. Ngoài ra, cô còn tham gia vào các hoạt động ngoài quần vợt như, các buổi lễ hội, thời trang và mới đây nhất là tham gia một khóa học ngoại khóa ở Đại học Hazard. Hiện nay, cô đang ở châu Âu với mục đích quảng bá nhãn hiệu kẹo ngọt Sugarpova do cô làm chủ.
Số phận của Masha sẽ được quyết định chính thức vào ngày 19-9 tới đây, khi Tòa án thể thao CAS chính thức nghe cô điều trần và kháng cáo trước sự chứng kiến của ITF.
* Monfils rút lui khỏi trận tứ kết Davis Cup với CH Séc
Monfils quyết định rút lui khỏi trận tứ kết Davis Cup 2016 vì không đảm bảo đủ thể lực để thi đấu. Đây là trận tuyển Pháp của anh làm khách trên sân Werk Arena (Trinec) của CH Séc.
HLV Noah cho biết, “Tôi đã nói chuyện với Gael qua điện thoại. Cậu ấy không đủ thể lực thi đấu khi đến với Wimbledon. Với đấu trường Davis Cup, cậu ấy đã nói rằng không sẵn sàng 100%, thậm chí ngay cả cho khâu tập luyện chứ chưa cần bước ra sân đấu. Đây không phải là một trường hợp mà tôi muốn đón nhận. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng cho Tour đấu mùa hè Bắc Mỹ sắp sửa diễn ra”.
![]() |
Monfils không phải là tay vợt duy nhất không thể tham gia đội hình tuyển Pháp trong trận đấu then chốt cuối tuần này. “Thần đồng một thời”, kiêm tay vợt số 2 Richard Gasquet, cũng không thể tham dự vì chấn thương lưng. Gasquet đã buộc phải bỏ cuộc trong trận đấu vòng 4 ở đấu trường Grand Slam trước đồng hương hiện đang là số 1 nước Pháp Jo-Wilfried Tsonga.
Thiếu Monfils và Gasquet là những mất mát lớn, nhưng HLV Noah vẫn còn có Tsonga, còn có tay vợt trẻ đang chơi rất lên tay là Lucas Pouille và đặc biệt là có bộ đôi vừa đăng quang danh hiệu đôi nam ở đấu trường Wimbledon là Nicolas Mahut và Pierre-Hugues Herbert.
Đ.Hg.