
- Azarenka giữ vững ngôi số 1 thế giới
ĐKVĐ US Open Samantha Stosur (Australia, hạng 7 WTA) đã trở thành cựu vô địch sau thất bại trước đương kim số 1 thế giới Victoria Azarenka (Belarus) với điểm số nghẹt thở 6/1, 4/6, 7/6 (7/5) trong trận tứ kết đơn nữ đầu tiên - trận đấu đã bị hoãn 1 lần vì trời mưa nhưng vẫn là 1 trong 2 trận đấu hiếm hoi hoàn tất kết quả trước khi cơn mưa lớn tiếp theo ập đến. Nghĩa là chỉ có Vika và David Ferrer kịp thời “đặt chỗ” ở vòng tiếp theo, còn những người khác vẫn phải chờ.
Sam đã chơi rất hay, có những thời điểm cô suýt biến trận đấu trở thành thảm họa đối với Vika. Tuy nhiên, Vika lại tỏ ra kiên cường ở đẳng cấp nhỉnh hơn. Thua dễ dàng trong ván đầu tiên sau vỏn vẹn 30 phút, ngay ở thời điểm mọi người nghĩ rằng “kịch bản cũ” như ở 6 trận đấu trước đó sẽ lặp lại thì Sam chợt bùng nổ và giành quyền kiểm soát ván thứ 2.
Ván đấu quyết định đã diễn ra thật kịch tính, Azarenka thắng break-point để vượt lên dẫn trước 3/1, nhưng Stosur kịp thời cân bằng điểm số để lôi ván đấu vào loạt tie-break nghẹt thở. Tại đây, Vika đã vượt lên dẫn 4-0, nhưng Sam đã cân bằng điểm số 5-5 trước khi Vika tung ra các miếng đánh quyết định để giành chiến thắng cuối cùng trong niềm sung sướng tột độ…

Victoria Azarenka vui sướng sau khi đánh bại Samantha Stosur
Vika thừa nhận: “Cô ấy đã thật sự dồn ép tôi. Tôi nghĩ chất lượng của trận đấu này rất cao. Thế trận rất căng thẳng, bởi vì kết quả trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra theo một chiều hướng khác. Khi điểm số đang là 5-5 trong loạt tie-break ở ván quyết định, nghĩa là bất kỳ kết quả nào, thắng hay thua đều cách biệt đúng 2 điểm. Tôi đã phải báo động với bản thân, tôi đã phải tự nhủ thầm hãy tiến lên...”.
Azarenka cho biết thêm: “Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng vậy, đều muốn thắng một cách dễ dàng hơn so với như thế này. Nhưng chiến thắng kiểu này mang lại tâm lý rất lớn đối với bản thân bạn. Thật sự, tôi đã thưởng thức màn chiến đấu cật lực của mình. Những khoảnh khắc nghẹt thở giống như thế này khiến bạn cảm thấy khuây khỏa sau khi biết được rằng bạn đã cống hiến tất cả mọi thứ trong mỗi điểm số mà bạn trải qua”.
Đây mới là lần đầu tiên Vika - nhà ĐKVĐ Australian Open - lọt đến trận bán kết tại giải đấu diễn ra ở Flushing Meadows (thành tích cao nhất của cô ở đây là vào tới vòng 4 hồi năm 2007 trước khi thua Svetlana Kuznetsova).
Cô gái xinh xắn người Belarus cho biết: “Hiện diện ở vòng bán kết US Open mang lại cho tôi một cảm giác thật khó tin, nhưng tôi không chỉ muốn dừng lại ở đây. Tôi thật sự muốn tiến sâu hơn. Tôi sẽ gắng hết sức để có mặt ở trận chung kết, thậm chí là đăng quang!”
TIỂU SIÊU
Hạ Gasquet, Ferrer tiến vào tứ kết
Tay vợt hạng 5 thế giới David Ferrer - người đang gánh vác trọng trách làm rạng danh cho làng quần vợt Tây Ban Nha ở US Open 2012 - đã tiến thẳng vào tứ kết bằng cách đánh bại tay vợt người Pháp Richard Gasquet (hạng 14) với điểm số 7/5, 7/6 (7-2), 6/4 trong trận đấu kéo dài suốt gần 8 giờ vì bị gián đoạn giữa chừng do trời mưa.
Ferrer - đang được báo giới Mỹ xưng tụng là “người Tây Ban Nha cuối cùng” ở Flushing Meadows - đã giành được trận thắng thứ 8 trong sự nghiệp trước Gasquet (trong 9 lần giáp mặt tay vợt người Pháp, Ferrer chỉ thúc thủ đúng… 1 lần) bất chấp việc phải 2 lần tạm hoãn “nhiệm vụ tiêu diệt” của mình vì bầu trời tối đen đầy mưa giông ở New York.
Với chiến thắng sau 3 ván trước Gasquet, Ferrer lọt vào trận tứ kết US Open thứ 2 trong 10 lần tham gia - lần trước là hồi năm 2007, sau khi lọt vào tứ kết, Ferrer còn đi tiếp đến bán kết - và anh sẽ chạm trán với người thắng trong cặp đấu giữa Janko Tipsarevic (Serbia, hạng 9) với Philipp Kohlschreiber (Đức, hạng 20).

David Ferrer
Ferrer - tay vợt Tây Ban Nha thứ 2 sau Nadal lọt đến ít nhất là vòng tứ kết ở 4 giải Grand Slam khác nhau tính từ năm 1968 cho đến nay - than thở: “Chúng tôi hầu như phải bắt đầu lại trong cả 2 lần mỗi khi trận đấu bị gián đoạn vì trời mưa. Điều đó khiến chúng tôi mất đi sự tập trung rất nhiều. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng này. Mùa giải này xem ra là thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Tôi đã chơi rất vững vàng xuyên suốt cả năm. Tất nhiên, tôi nghĩ là mình đã gặp một số may mắn trong nhiều khoảnh khắc quan trọng (Ferrer đã thắng 5/12 break-point nhưng anh cũng phải chống lại 11 cơ hội thua break-point, và anh đã thắng trong 8 tình huống; ngoài ra, anh cũng đối diện với 3 nguy cơ thua set-point trong ván đấu thứ 2 trước khi hóa giải chúng hoàn toàn).
Trong trận đấu vòng 1 với tay vợt người Nam Phi Kevin Anderson, tôi cũng phải đối mặt với 3 nguy cơ thua set-point. Và trong trận đấu vòng 2 với tay vợt người Hà Lan Igor Sijsling, hình như tôi cũng chịu cảnh tương tự”. Bất chấp những hiểm họa đã qua, tính cho đến thời điểm này, Ferrer chưa thua một ván đấu nào!
TIỂU PHI