US Open 2012: Masha thua đau!

Dẫn trước 1 ván đấu bằng màn trình diễn khá ấn tượng, rất nhiều người nghĩ rằng Maria Sharapova đã có thể mở toang cánh cửa vào chơi trận chung kết Grand Slam thứ 3 trong mùa giải năm nay. Rất tiếc, “búp bê Nga” đã trở thành kẻ… “đi trước về sau”. Masha đã phải chấp nhận gác vợt trước đương kim số 1 thế giới Victoria Azarenka với điểm số 6/3, 2/6 và 4/6.
US Open 2012: Masha thua đau!

Dẫn trước 1 ván đấu bằng màn trình diễn khá ấn tượng, rất nhiều người nghĩ rằng Maria Sharapova đã có thể mở toang cánh cửa vào chơi trận chung kết Grand Slam thứ 3 trong mùa giải năm nay. Rất tiếc, “búp bê Nga” đã trở thành kẻ… “đi trước về sau”. Masha đã phải chấp nhận gác vợt trước đương kim số 1 thế giới Victoria Azarenka với điểm số 6/3, 2/6 và 4/6.

Sự thất vọng trên gương mặt xinh xắn của Masha.

Sự thất vọng trên gương mặt xinh xắn của Masha.

Trong trận đấu kéo dài 2 giờ 42 phút, thực chất thì Masha đã chơi hay hơn Vika ở rất nhiều thời điểm, nhưng cô đã tự thua ở nhiều khoảnh khắc quan trọng, khiến thế trận xoay chiều. Tổng cộng, Masha đã tung ra đến 44 cú đánh thắng điểm trực tiếp (so với vỏn vẹn 19 cú đánh thắng điểm trực tiếp của Vika). Tuy nhiên, số lần đánh hỏng bóng của Masha là 42 (so với 19 lần của Vika). Xét cho cùng, Masha chỉ thắng có 96 điểm, trong khi Vika thắng đến 103 điểm.

Đây chính là trận thua thứ 3 của cô trước Vika trong mùa giải năm nay. Khi trận đấu bước vào ván thứ 3, ai cũng nghĩ thành tích thắng sau 3 ván trong mùa này của Masha sẽ được nâng lên thành 13-0. Thế nhưng, Vika đã có… trận toàn thắng sau 3 ván thứ 12 trong mùa. Thất vọng, buồn bã - đó là những cảm giác của Masha.

Masha thổ lộ: “Thật đáng thất vọng, nhưng đó là trò chơi trong quần vợt. Có rất nhiều khúc quanh trong trận đấu hôm nay. Tôi đã có lợi thế khi vượt lên dẫn trước. Nhưng cô ấy đã phục hồi để quay trở lại với trận đấu. Và trong ván đấu quyết định, có rất nhiều thứ phải làm với các cú trả giao bóng. Tôi đã không làm được gì nhiều trong các rơ mà Azarenka cầm giao bóng - cô ấy đã giành chiến thắng quá dễ dàng trong các rơ cầm giao bóng của mình. Trong khi đó, các rơ cầm giao bóng của tôi thì lại diễn ra giằng dai, tôi không thể gây ra áp lực với cô ấy và phạm phải quá nhiều sai lầm. Đó mới chính là điểm gây ra sự thất vọng to lớn nhất trong tôi. Đây là những gì mà bạn cần phải luyện tập, để khi bị lâm vào những tình trạng giống như thế này, bạn sẽ tìm mọi cách để thoát ra, cố gắng để tháo gỡ. Đơn giản là tôi đã không thể làm được như vậy”.

Dù sao, Masha cũng cố nhìn về mặt tươi sáng của cả mùa giải: “Khi nghĩ lại về danh hiệu Roland Garros, tôi biết mình may mắn khi chơi môn thể thao này. Tôi hiện đang là tay vợt hạng 3 thế giới. Tôi từng lên ngôi số 1 trong mùa giải năm nay. Tôi cũng đã tìm lại cảm giác ngọt ngào khi thắng danh hiệu Grand Slam”.

Chung kết đơn nữ: Vika khó cản nổi Serena

Trận chung kết đơn nữ của US Open 2012 giữa số 1 thế giới kiêm ĐKVĐ Australian Open - Victoria Azarenka - với cựu số 1 thế giới kiêm ĐKVĐ Wimbledon và Olympic - Serena Williams - sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng hôm nay (10-9) trên sân Trung tâm Athur Ashe, nằm trong khuôn viên Trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King thuộc khu Flushing Meadows của thành phố New York. Với phong độ hiện tại, dù đã xuất sắc vượt qua Maria Sharapova trong trận bán kết đầu tiên giàu kịch tính, Vika vẫn khó lòng vượt qua nổi Serena đẳng cấp và đang rất sung trong nỗ lực tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 15 (Vika thì đang nỗ lực tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ… 2). Trong quá khứ, Serena từng đánh bại Vika đến 9 lần, trong đó có 8 chiến thắng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 ván đấu - và đặc biệt là, trong mùa giải năm nay, Serena toàn thắng Vika ở Madrid (chung kết), Wimbledon (bán kết) và Olympic London (cũng là bán kết) bằng các trận thắng 2 ván. Khi “cái bóng” của Serena vẫn là quá lớn, Vika hầu như khó có thể… tạo nên được sự bất ngờ!

Tiểu Siêu

Tin cùng chuyên mục