US Open 2012: Djokovic gặp Ferrer ở bán kết

Xuất sắc đánh bại nhà cựu vô địch Juan Martin del Potro (Argentina, hạng 8) với điểm số 6/2, 7/6 (7-3), 6/4, ĐKVĐ Novak Djokovic (Serbia) đã giành quyền vào bán kết. Đối thủ của anh là David Ferrer (Tây Ban Nha, hạng 5) cũng vừa hạ Janko Tipsarevic (Serbia, hạng 8) với điểm số ngoạn mục 6/3, 6/7 (5-7), 2/6, 6/3, 7/6 (7-4)…
US Open 2012: Djokovic gặp Ferrer ở bán kết

Xuất sắc đánh bại nhà cựu vô địch Juan Martin del Potro (Argentina, hạng 8) với điểm số 6/2, 7/6 (7-3), 6/4, ĐKVĐ Novak Djokovic (Serbia) đã giành quyền vào bán kết. Đối thủ của anh là David Ferrer (Tây Ban Nha, hạng 5) cũng vừa hạ Janko Tipsarevic (Serbia, hạng 8) với điểm số ngoạn mục 6/3, 6/7 (5-7), 2/6, 6/3, 7/6 (7-4)…

Djokovic - Del Potro: “trận đại chiến giữa những nhà vô địch”

Tự thân trận đấu đã nói lên sự hấp dẫn - vì đó là cuộc đụng độ giữa tay vợt vô địch US Open 2011 với tay vợt vô địch US Open 2009 - và trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, người xem hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn với những tình huống kịch tính và những pha bóng ngoạn mục của trận đấu.

Một trong những pha bóng đáng nhớ chính là tình huống tranh chấp điểm số ở loạt tie-break ván 2, khi họ tung ra 20 cú đánh giao trả đẳng cấp khiến cả sân đấu như sôi sục - Tình huống giằng co kéo dài đó chỉ là một trong số những khúc quanh đầy kịch tính trong trận đấu giữa Djokovic và Del Potro - 2 tay vợt đang chơi rất hay ở US Open mùa giải năm nay.

Chính Djokovic cũng phải thừa nhận: “Ngay cả cho dù đây là 1 trận thắng sau vỏn vẹn 3 ván, trận đấu này vẫn tỏ ra cân bằng hơn so với những biểu hiện trên bảng điểm kết quả. Đối thủ của tôi là tay vợt tuyệt vời. Tôi đã may mắn khi thoát khỏi ván thứ 2 với chiến thắng, và khi đó, tôi đã có khoảng cách dẫn trước 2 ván đấu. Chúng tôi đã trải qua một số pha giằng co khó tin và những điểm số ngoạn mục. Luôn luôn là thú vị, luôn luôn là niềm vui khi được thi đấu ở những trận đánh đêm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đã giành quyền lọt vào trận bán kết”.

US Open 2012: Djokovic gặp Ferrer ở bán kết ảnh 1

Novak Djokovic thể hiện cảm xúc trong trận thắng Juan Martin del Potro

Lội ngược dòng, Ferrer... “từ chối” trận bán kết toàn Serbia

Trong trận tứ kết còn lại, tay vợt người Tây Ban Nha Ferrer sau khi thắng trước ván đầu tiên đã bị đẩy vào tình thế rất khó khăn khi bị Tipsarevic dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên, Ferrer đã thể hiện lý do tại sao anh đang xếp hạng 5 thế giới bằng cách giành chiến thắng ở 2 ván đấu cuối cùng để kết thúc trận đấu sau 4 giờ 31 phút đồng hồ với chiến thắng xứng đáng. Ferrer cho biết: “Đây là một trận đấu đầy cảm xúc. Đối thủ của tôi, anh ấy cũng xứng đáng giành được chiến thắng. Tôi đã gặp may mắn trong một số thời điểm vì Tipsarevic là một tay vợt giỏi, tôi luôn tôn trọng anh ấy”.

Djokovic - Ferrer: tái hiện hình ảnh năm 2007

Djokovic từng gặp Ferrer đến 13 lần trong quá khứ (Djokovic thắng 8 trận, Ferrer thắng 5 trận), nhưng đây mới là lần thứ 2 họ giáp mặt nhau ở bán kết US Open. Ngược dòng thời gian, ở US Open 2007, Djokovic đã dễ dàng đánh bại Ferrer với điểm số 6/4, 6/4, 6/3 trong trận bán kết một chiều, người ta đang e ngại một… kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Dù là tay vợt hạng 5 thế giới, Ferrer có khuynh hướng chơi “dưới màu” các tay vợt thuộc tốp “tứ đại gia” trong những trận đấu then chốt.

Cả 5 chiến thắng của Ferrer trước Nole chỉ là những trận thắng ở trước vòng tứ kết. Trong khi đó, Ferrer đã thua Djokovic đến 5 lần ở tứ kết, 1 lần ở bán kết và 2 lần ở chung kết các giải đấu. Thêm một yếu tố khác khiến người khác đề cao Djokovic hơn là Ferrer - tay vợt người Tây Ban Nha mới trải qua trận đấu tốn sức với Tipsarevic. Thế nên, khi nghe câu bình luận trước trận đấu của Nole: “David là một đấu sĩ. Anh ấy là một trong những đấu thủ lớn nhất mà chúng ta có trong quần vợt. Người ta không bao giờ bỏ qua anh ấy. Bạn cần phải kiếm được thật nhiều điểm số khi phải đối mặt với anh ấy”, một số cây bút bình luận quần vợt nổi tiếng đã nói rằng: “Chỉ là những câu đãi bôi quen thuộc mà thôi!”.

ĐỖ HOÀNG


Trước trận Murray - Berdych: Lật ngược thế cờ

Dù nhà ĐKVĐ Olympic là Andy Murray được đánh giá cao hơn rất nhiều trong trận bán kết còn lại, có một thực tế không thể chối cãi rằng, Murray khá “kỵ giơ” đối với lối chơi của Tomas Berdych (CH Séc, hạng 7).

Berdych hy vọng sẽ gây bất ngờ trước Murray.

Berdych hy vọng sẽ gây bất ngờ trước Murray.

Trong quá khứ, Murray từng giáp mặt Berdych đến 6 lần, nhưng anh chỉ giành được 2 trận thắng, còn lại thua đến… 4 lần, trong đó có lần gần nhất ở tứ kết giải Monte Carlo Masters 2012 - Berdych thắng với điểm số 6/7 (4-7), 6/2, 6/3. Tất nhiên, mọi chỉ số, mọi tài liệu trước đây chỉ là lý thuyết màu xám.

Tinh thần của Murray đang lên rất cao, anh vừa giành HCV ở Olympic London, anh đang chơi với phong độ rất cao ở US Open năm nay, anh cũng sẽ… không phải gặp Roger Federer trong trận đấu mà người ta vốn đã kỳ vọng. Tuy vậy, Berdych cũng đang chơi rất hay và nếu anh này đã đánh bại được Federer, tại sao anh không thể tiếp tục làm nên bất ngờ trước Murray?

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục