

Wayne Odesnik - “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” - đã bị người đồng hương Sam Querry chặn đứng ở vòng bán kết giải sân đất nện diễn ra tại Houston (giải U.S. Men’s Clay Court Championships 2010). Querry quả là xứng danh một con người có uy tín, anh đã nói… là làm! Sau trận đấu tứ kết, biết mình sẽ đụng với Odesnik ở bán kết, Querrey đã nghiến răng: “Sẽ không có chuyện tôi thua hắn đâu”, và anh đã thực hiện “lời hứa” của mình.
Chiến thắng của Querrey thật sự không quá dễ dàng. Vì Odesnik chơi cũng cực tốt trên mặt sân đất nện (dù đó là do năng lực thật của chính anh hay… do chất HGH mang lại). Thắng trước 7-4 trong loạt tie-break ở ván đầu tiên, Querrey đã bị nghiền bẹp 1/6 trong ván đấu thứ 2 trước khi thắng với điểm số 7/5 trong ván đấu quyết định. Đó quả thật là một chiến thắng nghẹt thở và hú hồn…
Trong khi Odesnik nhất mực “giữ im lặng” và phó mặc mọi câu hỏi cho… vị luật sư của mình, Querrey là một trong số những tay vợt chỉ trích Odesnik nặng nề nhất, bất kể việc hai người này là đồng hương (Querrey cũng như Mardy Fish đã thể hiện ra mặt việc mình “không ưa” Odesnik). Và cho dù cả hai tay vợt vẫn giữ phép lịch sự thông thường sau trận đấu: cùng bắt tay nhau trên lưới, có vẻ như Querrey vẫn chưa hề nguôi cơn thịnh nộ của mình!
Sau trận đấu, Querrey đã nói thẳng với Odesnik là anh này nên “cải tà quy chính”: “Tôi nghĩ anh sẽ phải chờ đợi và tìm ra lời phán quyết cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện”. Còn trong buổi họp báo sau đó, Querrey “đã nói là làm” còn tuyên bố một cách thẳng thừng: “Vâng, anh ta nên nói tiếng xin lỗi mọi người”. Nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, ít nhất là cho đến khi ITF đưa ra quyết định tối thượng. Odesnik đã quyết định ngậm miệng.
Trong trận đấu, có vài tình huống Querrey đã “vặc” Odesnik ngay trên sân. Khi Querrey thắc mắc với trọng tài về cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Odesnik trong loạt tie-break đầu tiên, Odesnik nói xen vào: “Đó là một pha bóng tốt”, Querrey đã quay lại đáp trả ngay tắp lự: “Tôi không cần anh cung cấp thông tin, bạn tôi ơi”. Từ “bạn tôi” ở đây không được nói theo nghĩa thông thường, mà nghe rất chì chiết. Odesnik chấp nhận…
Đương nhiên, buổi họp báo không phải là nơi Querrey “cướp diễn đàn” và chỉ nói về chuyện anh ghét Odesnik như thế nào. Querrey đã có những nhận xét rất công bằng về trận đấu khó khăn của mình: “Tôi đã chơi khá… sọc dưa, có nhiều thời điểm tôi phải chơi rất chật vật, đặc biệt là ở trong ván thứ 3. Trong rơ đấu thứ 7 của ván này, tôi đã mắc 2 lỗi giao bóng kép, khiến điểm số cân bằng. Tôi chỉ còn biết nói: sao cũng được, cứ giao bóng mạnh thử xem sao, để rồi coi chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng thì mọi chuyện đã hoàn toàn ổn thỏa”.
Đối thủ của Querrey (hạng 25 ATP, đang tìm kiếm danh hiệu thứ 2 trong mùa giải) ở chung kết là tay vợt người Argentina Juan Ignacio Chela - vừa hạ đồng hương Horacio Zeballos với điểm số 7/5, 6/2 trong trận bán kết còn lại. Đây mới chỉ là trận chung kết đầu tiên của Chela (hạng 82 ATP) kể từ khi anh đánh bại Carlos Moya (Tây Ban Nha) trong trận chung kết Acapulco (Mexico, cũng là giải đấu diễn ra trên sân đất nện) hồi tháng 3-2007…
Chela cho biết sau khi đánh bại “phát hiện mới trong mùa giải 2009 của ATP” Zeballos: “Đây quả là một niềm vui lớn lao, chiến thắng này, kết quả lọt vào chung kết này có ý nghĩa rất nhiều. Hy vọng đây sẽ là danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp của tôi. Thật là tuyệt vời nếu có thể đăng quang ngôi vô địch ở đây”. Chela đang có 9 trận thắng và 9 trận thua trong mùa này, nhưng riêng trên mặt sân đất nện, thành tích của anh đang là 8-4.
ĐỖ HOÀNG