
U.S. Men’s Clay Court Championship - giải sân đất nện duy nhất thuộc đẳng cấp ATP World Tour diễn ra trên đất Mỹ - vốn thu hút rất nhiều… rắc rối trong năm nay đã và đang chứng kiến hàng loạt tay vợt nặng ký rơi đài.
Tay vợt hạt giống số 1 của giải - Fernando Gonzalez (Chilê, hạng 11 ATP) vừa bị Horacio Zeballos (Argentina, hạng 54 ATP) đánh bại với điểm số 4/6, 4/6. Trong khi đó, Lleyton Hewitt (Australia, hạt giống thứ 4, ĐKVĐ giải) cũng đã bị loại khi để thua Juan Ignacio Chela (Argentina, hạng 84 ATP) với điểm số 4/6, 3/6.
Zeballos (từng được bầu chọn là phát hiện mới trong năm 2009 của ATP) đã chơi rất hay khi thoát khỏi 3/8 break-point và tận dụng được 2 cơ hội thắng break-point của mình (anh có 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận này). Chính Gonzalez cũng buộc phải thừa nhận khả năng của đối thủ: “Zaballos đã chơi một trận đấu rất hay và tôi thì không đánh ở đẳng cấp cao nhất”.
Đối thủ của Zeballos ở bán kết giải sân đất nện tại Houston chính là đồng hương Chela - người đã loại một đồng hương khác ở vòng đấu trước đó…

Hewitt thất vọng sau thất bại trước Chela.
Hewitt - hạt giống số 4 của giải (hiện đang xếp hạng 27 ATP) - đã rất nỗ lực để quay trở lại với trận đấu trong ván đấu thứ 2: anh bị dẫn 0/5, nhưng đã gỡ lại 3/5 nhờ thắng 2 break-point ở các rơ thứ 6 và thứ 8. Tuy vậy, do để thua break-point ở rơ đấu thứ 9, Hewitt đành kết thúc giải đấu đầu tiên sau ca phẫu thuật hông hồi tháng giêng với kết quả dừng bước ở tứ kết.
Hewitt hiện vẫn chưa tìm lại 100% phong độ “đỉnh cao” dù phong độ “đỉnh cao” của anh trong ngày hôm nay cũng còn lâu mới sánh bằng… phong độ đỉnh cao của anh hồi 8, 9 năm trước.
Trong một kết quả đáng chú ý khác, Wayen Odesnik - tay vợt đang thi đấu với các án phạt treo vợt treo lơ lửng ngay trên đầu - vẫn chơi “tỉnh bơ” khi đánh bại Xavier Mallise (Bỉ, một tay vợt có vẻ như… “đồng cảnh ngộ” với Odesnik dù hiện giờ đã “trắng án”) với điểm số 6/4, 6/1. Đây là trận thắng thứ 3 của Odesnik, và anh đang khiến rất nhiều người “không hợp nhãn”.
Sam Querrey - một đồng hương của Odesnik, khi biết sẽ đụng tay vợt này ở bán kết đã nghiến răng: “Sẽ không có chuyện tôi thua hắn đâu”.
Tiểu Phi