U23 Indonesia – U23 Iraq: Chạm cửa ước mơ (22g30, ngày 2-5)

VCK U23 châu Á 2024 sẽ khép lại vào tối 2-5 với trận tranh chung kết giữa Uzbekistan – Nhật Bản và cuộc so tài “nóng bỏng” không kém giữa Indonesia – Iraq (22g30) trong trận tranh hạng Ba. Trận đấu quyết định tấm vé chính thức cuối cùng của khu vực châu Á tham dự Olympic Paris 2024.

Indonesia đến gần giấc mơ lần thứ hai tham dự Olympic. Ảnh: AFC
Indonesia đến gần giấc mơ lần thứ hai tham dự Olympic. Ảnh: AFC

Bóng đá Indonesia đã từng một lần góp mặt ở Olympic nhưng cách đây hơn nửa thế kỷ, cụ thể là vào năm 1956 tại Mellbourne (Australia). Tại kỳ Olympic đó, Indonesia được miễn vòng đầu tiên nên đã vào đến tứ kết.

Sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá Indonesia trong thời gian qua với những thành tích ấn tượng so với Việt Nam và Thái Lan đã tạo sự phấn khởi nơi người hâm mộ bóng đá nước này. Chính sách nhập tịch cầu thủ ban đầu nhận sự phản ứng từ một bộ phận người hâm mộ, nhưng từ những thành công vừa qua PSSI đã cho thấy họ đang đi đúng hướng.

Đã lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại VCK U23 châu Á 2024, Indonesia đang chạm ước mơ lần thứ hai góp mặt ở một kỳ Thế vận hội. Họ đã thua Uzbekistan quá mạnh, nhưng tối nay gặp Iraq trong trận tranh hạng Ba được đánh giá là đồng sức hơn. Xét về thực lực, đội hình với 4 cầu thủ nhập tịch của Indonesia và đang có sự ổn định phong độ đủ sức để gây bất ngờ trước các cầu thủ Iraq. Họ cho thấy không thua kém gì thể hình cũng như thể lực.

Screenshot (93).png
Sự quan tâm của khán giả Indonesia đã làm cho sân Abdullah bin Khalifa bị "cháy vé" ở trận tranh hạng Ba vào tối 2-5

Mặt khác, tâm lý thoải mái hơn, Indonesia sẽ có cách tiếp cận trận đấu tốt ở cuộc so tài này, như họ đã từng làm trước Uzbekistan hay trước đó là Hàn Quốc, nhất là hai “buồng phổi” Marselino Ferdinan và Witan Sulaeman ở khu trung tuyến. Bên cạnh đó nếu có bị “gãy” ở trận này, cả hai vẫn còn hy vọng vào trận play-off để giành tấm vé cuối cùng sang Pháp. Thế nên, một thế trận cởi mở, “xanh-chín” ngay từ đầu là dễ xảy đến.

Dù gì thì Iraq có phần trội hơn đôi chút về chiều sâu lực lượng cũng như kinh nghiệm. Tuy nhiên, trước một Indonesia khí thế đang lên cùng với việc các khán đài sẽ “nhuộm đỏ” với nguồn CĐV đông đảo từ Indonesia sang cổ vũ đội nhà sẽ trợ lực lớn cho đoàn quân của HLV Shin Tae-yong.

Dự đoán: Indonesia thắng 1-0

Tin cùng chuyên mục