Dù Serena Williams là tay vợt chơi nổi bật nhất ở Australia Open 2009 - trên con đường đi đến ngôi vô địch, cô đã 3 lần hạ gục các tay vợt đến từ Nga, nhưng các tay vợt Nga mới là những người đáng để chú ý. Họ có đến 3 người (Elena Dementieva, Dinara Safina và Vera Zvonareva – bộ ba từng thâu tóm các HCV, HCB và HCĐ ở Olympic Bắc Kinh) lọt vào vòng đấu “tứ hùng”.
Trên bảng điểm mới nhất của WTA, họ có đến 5 tay vợt thuộc tốp 10. Họ lại đang là ĐKVĐ Fed Cup (từng thắng 4 ngôi vô địch trong 5 năm gần đây). Nói như vậy để thấy, trong vài năm gần đây, tuyển Nga luôn là một thế lực mạnh ở Fed Cup, nhưng họ có phải là một “quyền lực tối thượng” hay không?
Rất có thể điều này là đúng, nhất là khi chị em nhà Williams (Serena Williams và Venus Williams) vẫn chú ý đóng góp hết mình cho tuyển Mỹ - mà chỉ thường tập trung cho sự nghiệp cá nhân, đặc biệt ở các kỳ Grand Slam và khi bộ đôi người Serbia là Jelena Jankovic (hạng 3 thế giới) và Ana Ivanovic (hạng 8 thế giới) vẫn chưa hoàn toàn làm quen với việc thi đấu thường xuyên ở các trận đỉnh cao tại Fed Cup.
Tuy nhiên, theo một số thành viên tuyển Nga, việc họ có một đội hình mạnh chỉ là một khía cạnh, khía cạnh khác được nói đến chính là tinh thần đoàn kết của mọi người. Dementieva nói: “Chúng tôi có một tinh thần đồng đội rất tốt. Không khí của đội tuyển khi tập trung là rất tuyệt vời. Mỗi khi đối diện với những tình thế khó khăn, đầy thách thức ở Fed Cup, chúng tôi lại cảm thấy chúng tôi có thể đoàn kết như là một tập thể, như là một đội tuyển”.
Nhiều khả năng, tuyển Nga sẽ tiếp tục phát huy cái quyền lực tối thượng của mình trong mùa giải Fed Cup năm nay.
Đỗ Hoàng