Tuyển Nga lần đầu tiên không có Artem Dzyuba từ 2015: Do mâu thuẫn cá nhân giữa Valery Karpin và “Deadpool”, hay vì chuyên môn?

Đây mới là lần đầu tiên từ năm 2015, tuyển Nga không có “Cỗ xa tăng T-14 Armata”, hay “Deadpool”, Artem Dzyuba trong đội hình ở một chiến dịch lớn. Tân HLV trưởng Sbornaya, cựu ngôi sao Valery Karpin đã không triệu tập Dzyuba cho đội hình chuẩn bị cho Loạt trận đầu tháng 9 - thuộc khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022. Dzyuba vốn đang có phong độ không tốt ở trong màu áo Zenit Saint Petersburg đầu mùa này, nhưng quyết định của Karpin đã được đưa ra từ sau hôm 23-7, khi ông vừa “tiếp quản nhiệm sở”.

Karpin (ngoài cùng bên phải) và Dzyuba (thứ 2 từ trái sang) có mâu thuẫn từ hồi ở Spartak
Karpin (ngoài cùng bên phải) và Dzyuba (thứ 2 từ trái sang) có mâu thuẫn từ hồi ở Spartak

Do “ân oán từ trước”?

Người ta có đồn rằng, Dzyuba và cựu ngôi sao từng chơi Real Sociedad, Valencia và đặc biệt là Celta Vigo ở Giải Tây Ban Nha, có nhiều “ân oán” từ khi Dzyuba còn đầu quân cho “Đội bóng của Nhân dân” Spartak Moscow, ở thời điểm đó, Karpin chính là HLV trưởng của đội bóng. Vào khoảng năm 2008, trong một chuyến du đấu - tập huấn ở Áo, Dzuyba cùng với 2 đồng đội khác là Vladimir Bystrov (ông này hiện đang là BLV của Kênh truyền hình thể thao Match TV) và Niki ta Barzhenov tụ tập đánh bài tay ba.

Sau đó, khi Bystrov rời khỏi căn phòng bài bạc thì người ta phát hiện ra 23 ngàn rúp đã “không cánh mà bay”, không hiểu sao, sau đó khoản tiền này đã rơi vào trong túi của Dzyuba (??). Tranh cãi đã diễn ra dữ dội và cuối cùng, thủ quân của Spartak ở thời điểm đó, cầu thủ người CH Czech là Martin Jiranek, đã ra mặt và ép Dzyuba móc túi trả lại khoản tiền đã mất.

Dzyuba đã cự cãi rất quyết liệt vì “hành động vô duyên vô cớ” và có mâu thuẫn không thể hòa giải với các cầu thủ trụ cột của Spartak, “Nhóm 6 người”. Để hóa giải mâu thuẫn này, Karpin đã can thiệp và… đẩy Dzyuba sang CLB Tom Tomsk theo bản hợp đồng cho mượn trong năm 2009. Sau đó, anh tiếp tục thi đấu ở CLB này trong các năm 2010 và 2011.

Sự nghiệp của Dzyuba ở Spartak, xem như “đã xong”, vì tiếp theo đó, anh tiếp tục bị mang đi cho mượn ở Rostov (trong suốt 3 năm 2013, 2015 và 2015), và dù có thời điểm, anh được trọng dụng trở lại khi “những thế lực cũ” đã ra đi, Karpin không còn quá nhiều quyền hành, nhưng để có thể “nở hoa” tài năng, anh cần phải đến một đội bóng khác, hít thở một bầu không khí khác, giàu tham vọng hơn với một người như anh.

Tuyển Nga lần đầu tiên không có Artem Dzyuba từ 2015: Do mâu thuẫn cá nhân giữa Valery Karpin và “Deadpool”, hay vì chuyên môn? ảnh 1 Dzyuba khi còn chơi cho Spartak
Cuối cùng, anh đã được ông Andre Villas Boas giải cứu đến Zenit vào giữa năm 2015. Nếu không có ông thầy người Bồ Đào Nha, cuộc đời của Dzyuba không biết sẽ còn lưu lạc đến đâu và liệu anh có trở thành huyền thoại ở Zeit, ở tuyển Nga như ngày hôm nay hay không, vẫn là một câu hỏi không thể trả lời. Nhưng rõ ràng, Dzyuba và Karpin đã có những va vấp.

Có người nói, Dzyuba và Karpin thậm chí đã có mâu thuẫn từ trước “vụ trộm tiền”. Rằng chàng trai trẻ Dzyuba không hài lòng với việc phải ngồi dự bị suốt thời gian còn chơi cho Spartak nên đã nhiều lần lên tiếng chất vất, thể hiện thái độ không phục vị HLV tên tuổi của làng bóng đá Nga. Người ta cũng đồn rằng, chính Karpin là người đứng đằng sau “vụ trộm tiền bê bối” để thanh trừng một cầu thủ trẻ có quá nhiều tham vọng.

Nhưng thực tế, Dzyuba đã xuống phong độ

Khi trở thành người kế nhiệm Stanislav Cherchesov, Karpin đương nhiên muốn thay đổi, muốn tạo ra “dấu ấn của riêng mình”. Sự cũ kỹ, lạc hậu khi dùng một tiền đạo mục tiêu như là Dzyuba, vốn đã yếu và chậm đi rất nhiều so với thời đỉnh cao ở World Cup 2018, khiến tuyển Nga thua thê thảm ở VCK Euro 2020 mới đây, nó cho thấy đã đến lúc phải thay đổi gì đó, và Karpin buộc phải đưa ra quyết định. Có thể, nó gây tranh cãi với người này, người kia, nhưng thời gian càng trôi đi, người ta càng thấy quyết định của Karpin là đúng đắn.

Trong giai đoạn khởi đầu mùa giải năm nay, Dzyuba chơi khá tệ trong màu áo của Zenit. Anh đã trải qua chuỗi 7 trận “không thể ghi bàn” cho CLB của mình, dù rằng Zenit đang có 7 trận bất khả chiến bại và xếp đầu bảng RPL với 14 điểm sau 6 trận đấu (trận bất bại còn lại là khi Zenit đánh bại CSKA Moscow ở Siêu Cúp Nga). Gánh nặng ghi bàn của Dzyuba, hiện đang được san sẻ bởi “Messi Iran” Sadar Azmoun, người tưởng chừng sẽ chuyển sang một làng bóng phát triển hơn ở phía Tây, nhưng rốt cuộc vẫn ở lại.

Tuyển Nga lần đầu tiên không có Artem Dzyuba từ 2015: Do mâu thuẫn cá nhân giữa Valery Karpin và “Deadpool”, hay vì chuyên môn? ảnh 2 Zenit vẫn chơi thăng hoa, nhưng Dzyuba đã không ghi bàn trong 7 trận liên tiếp
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2017-2018, “Cỗ xe tăng T-14 Armata”, hay cũng có thể gọi là “Deadpool” có thành tích ghi bàn tệ như vậy. Ở mùa giải năm đó, Dzyuba cũng trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp tịt ngòi. Nhưng sự khác biệt chính là, Dzyuba ngày hôm nay già nua hơn, chậm chạp hơn và yếu đuối hơn. Anh vẫn chuyền bóng, kiến tạo cho các đồng đội, nhưng một chiếc xe tăng sẽ làm gì nếu không thể “khai hỏa trúng mục tiêu trên chiến trường”? Liệu sự hiện diện của nó có còn cần thiết.

Karpin: “Tôi sẽ thay thế cậu ta làm gã hề”

Sbornaya đang học cách chơi “không có Dzyuba” ở những chiến dịch lớn lần đầu tiên kể từ năm 2015 (từ Vòng loại của Euro 2016). Vẫn chưa biết, ảnh hưởng về mặt chuyên môn sẽ là như thế nào, vì người ta chỉ có thể chiêm nghiệm tình hình thực tế trong trận đấu giữa tuyển Nga và tuyển Croatia “không có Luka Modric” vào ngày 2-9 tới đây tại SVĐ Luzhniki (Moscow) - Lượt trận thứ 4 của bảng H - Vòng loại World Cup 2022, Khu vực châu Âu.

Tuyển Nga lần đầu tiên không có Artem Dzyuba từ 2015: Do mâu thuẫn cá nhân giữa Valery Karpin và “Deadpool”, hay vì chuyên môn? ảnh 3 Valery Karpin
Nhưng trước mắt, đã có thứ có thể thay thế cho “khiếu hài hước” của Dzyuba. Được mệnh danh là “Cây hài của Sbornaya”, người cựu đội trưởng luôn biến cách đùa vui giúp cho các đồng đội của mình giải tỏa áp lực, bớt đi căng thẳng và tươi cười thoải mái. Không có anh, thì đã có… chính HLV Karpin.

“Việc Dzyuba không thể góp mặt có thể có ảnh hưởng với tuyển Nga, nhưng cũng có thể không. Không ai biết cả. Mọi thứ tùy thuộc vào việc các cầu thủ còn lại sẽ làm gì. Tuy nhiên, nếu sợ không có các trò gây cười của Dzyuba thì đây, tôi sẽ làm một gã hề chọt cù lét cho đội tuyển”, Karpin chia sẻ khá hài hước.

Tin cùng chuyên mục