Rạng sáng 27-8, đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn tất chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha bằng cuộc so tài với CLB Jaen - đội đang thi đấu tại giải vô địch Tây Ban Nha (Jaen còn là đội đang giữ Cúp quốc gia Tây Ban Nha sau khi thắng Barcelona hồi năm ngoái).

Trưởng đoàn Trần Anh Tú trao quà lưu niệm tặng
lãnh đạo CLB Jaen Ảnh: ANH TRẦN
Trước trận đấu này, thành phần của đội futsal Việt Nam đã được rút gọn xuống còn 15 cầu thủ sau khi đã đăng ký danh sách 14 cầu thủ với FIFA. Ngoài 12 cầu thủ, HLV trưởng Bruno quyết định vẫn giữ lại cả 3 thủ môn để đề phòng chấn thương phải thay đổi vào phút chót. 15 cầu thủ này sẽ lên đường đi Argentina vào hôm nay 28-8. Cầu thủ Ngô Ngọc Sơn bị chấn thương hôm 22-8 cũng đã trở lại luyện tập bình thường và cũng được thi đấu trong trận này.
Trước một đối thủ có trình độ cao hơn hẳn và đầy quyết tâm, đội tuyển futsal Việt Nam đã bộc lộ hết các nhược điểm của mình. Xử lý bóng chậm, lắt nhắt, không có một ý đồ nào rõ ràng và liên tục mắc lỗi cá nhân trong kèm người cũng như chuyền hỏng. Trong 4 bàn thua ở hiệp 1 thì có 3 bàn do lỗi cá nhân, chỉ có 1 bàn do đội bạn xử lý quá đẳng cấp. Sang hiệp 2, Việt Nam thi đấu tốt hơn hẳn và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội cũng chỉ ghi được 1 bàn sau pha lập công của Văn Vũ.
Như vậy, đội tuyển futsal Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha với 1 thắng, 2 thua. Tối 28-8, đội sẽ bay sang Argentina và thi đấu 2 trận với đội tuyển Argentina vào ngày 31-8 và 3-9.
QUỐC CƯỜNG