Tuyển Áo hào hứng chờ tuyển Pháp trong... nhà chứa máy bay

Tuyển Áo hào hứng chờ tuyển Pháp trong... nhà chứa máy bay

Sân đấu được sửa sang từ… một nhà chứa máy bay nằm trong một khu vực biệt lập tại phi trường quốc tế Vienna sẽ là địa điểm tổ chức trận Áo - Pháp. và đội tuyển Áo dưới sự dẫn dắt của tay vợt hạng 10 thế giới Jurgen Melzer đang tỏ ra rất hào hứng với cái viễn cảnh đánh bại đội tuyển Pháp “yếu xìu” (vì vắng đến 3 tay vợt trụ cột là Richard Gasquet, Gael Monfils và Jo-Wilfried Tsonga) trên một sân đấu kỳ lạ thuộc vào loại “nhất, nhì” thế giới…

Melzer sẽ sát cánh cùng với những tay vợt kém tiếng như Martin Fischer, Stefan Koubek và Julian Knowle để đối mặt với một nhiệm vụ lật đổ thuộc loại quy mô lớn. Melzer hy vọng yếu tố sân nhà sẽ mang đến chiến thắng đầu tiên cho tuyển Áo trước người Pháp trong khuôn khổ Davis Cup. Và anh hy vọng sân đấu “quái dị” sẽ giúp tuyển Áo gặt hái được thành công.

Jurgen Melzer trong chuyến thăm nhà chứa máy bay.

Jurgen Melzer trong chuyến thăm nhà chứa máy bay.

Melzer cho biết: “Tôi không biết nhiều về cái sân đấu kỳ lạ này cho đến khi tôi đến đây và tận mắt chứng kiến. Cái sân… to thiệt! Tôi nghĩ bình thường, cái khoảnh sân làm nhà chứa máy bay này nhét vừa một chiếc Boing 777, vì thế, đây là một địa điểm rất to lớn và rộng rãi. Chúng tôi mong chờ các khán đài mới vừa được lắp ráp sẽ chật kín 6 ngàn người”.

Nhà chứa máy bay số 3 nằm trong khu phi trường quốc tế Vienna có diện tích có thể xây dựng tới… 38 sân quần vợt. Việc nó trở thành địa điểm tổ chức trận đấu Davis Cup giữa tuyển Áo với tuyển Pháp là một phần sáng kiến giữa LĐQV Pháp (ATV) với Ban giám đốc phi trường, những người muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa danh tiếng của phi trường quốc tế này bằng một con đường khác hẳn - thông qua quần vợt.

Nhà chứa máy bay trong quá trình cải tạo thành sân bóng.

Nhà chứa máy bay trong quá trình cải tạo thành sân bóng.

Sau trận đấu, nhà chứa máy bay số 3 sẽ lại được tháo dỡ để trở về phục vụ những công việc thường nhật - làm nơi bảo dưỡng và sửa chữa máy bay của phi trường quốc tế Vienna. Nhà chứa máy bay là sân đấu kỳ lạ thứ nhì ở Davis Cup, còn sân đấu kỳ lạ thứ nhất là… trường đấu bò ở Las Ventas (Madrid, Tây Ban Nha).

TIỂU BẢO

Tin cùng chuyên mục