Tứ kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2014: Gừng già mới cay

Nhiều đồng nghiệp đã khen ngợi Roger Federer sau khi chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của anh trước Gael Monfils ở trận tứ kết, ngay cả khi đã bị dẫn trước đến 2-0. Đơn giản, vì Federer thể hiện đầy đủ năng lực, sự lọc lõi và bản lĩnh của tay vợt từng nhiều năm đứng trên đỉnh cao của làng banh nỉ thế giới.

Nhiều đồng nghiệp đã khen ngợi Roger Federer sau khi chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của anh trước Gael Monfils ở trận tứ kết, ngay cả khi đã bị dẫn trước đến 2-0. Đơn giản, vì Federer thể hiện đầy đủ năng lực, sự lọc lõi và bản lĩnh của tay vợt từng nhiều năm đứng trên đỉnh cao của làng banh nỉ thế giới.

Nhưng điều mà Roger Federer khiến người ta ngạc nhiên là chỉ sau 2 game và vài tình huống giao bóng đáng nể, anh lại để vuột thế trận về tay của Monfils khá nhanh chóng. Có lẽ, chính tay vợt người Pháp cũng không hiểu vì sao đối thủ từng đả bại mình đến 7 lần trước đây lại tỏ ra lưỡng lự ở sân chơi từng không có đối thủ. “Tàu tốc hành” liên tục để mất break, giao bóng không tốt và mắc nhiều lỗi, nên thua 4/6 và 3/6.

Roger Federer chứng tỏ bản lĩnh để đi tiếp vào bán kết.

Tưởng chừng giấc mộng vô địch Grand Slam lần thứ 18 của Federer đã khép lại ở mùa giải năm nay thì màn lội ngược dòng đã xảy ra. Federer kịp trấn tĩnh, siết lại những cú giao bóng vốn là sở trường, đánh chính xác hơn trong các cú trái tay, đưa bóng dài về cuối sân của Monfils…

Khi đã lấy lại trớn, đúng là rất khó có tay vợt nào ngăn chặn được tốc độ của “tàu tốc hành”. Federer thắng 3 ván còn lại ở các điểm số 6/4, 7/5 và 6/2 nhờ liên tục bẻ được break, phát huy tối đa hiệu suất ghi điểm từ các quả giao bóng, để điền tên mình vào vòng đấu bán kết. Federer bày tỏ: “Không thể tin được, tôi đã tìm ra cách để trở lại với trận đấu. Gael Monfils gần như vắt kiệt sức lực và tâm trí của tôi. Nhưng điều quan trọng là tôi lại có thể nghĩ đến trận đấu cuối cùng kể từ bây giờ”.

Gael Monfils dĩ nhiên đang trải qua tâm lý tiếc nuối, song tay vợt người Pháp quả đáng ngợi khen vì anh thi đấu với cái mắt cá chân còn đau, vài lần phải nhờ các bác sĩ chăm sóc. Đấy là 1 trong những lý do khiến Monfils không thể trụ vững qua 5 ván đấu với tay vợt dạn dày kinh nghiệm như Roger Federer.

Ở trận tứ kết khác, hạt giống số 14 Marin Cilic (Croatia) đã xuất sắc đánh bại Tomas Berdych (CH Séc) với tỷ số 3-0 (6/2, 6/4 và 7/6) để lần thứ hai trong sự nghiệp lọt vào đến bán kết một giải Grand Slam. Đối thủ ở bán kết của Cilic chính là “tàu tốc hành” Roger Federer. Cặp bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa hạt giống số 1 Novak Djokovic (Serbia) và Kei Nishikori (Nhật Bản).

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục