Trước 2 trận bán kết: Tây Ban Nha muốn “làm gỏi” người Mỹ

Có ưu thế sân nhà, khán giả nhà, có đội hình “hoàn hảo” vượt hơn hẳn đối thủ, lại thường chơi tốt trên mặt sân đất nện sở trường, đội tuyển Tây Ban Nha có đầy đủ mọi yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để đánh bại - thậm chí là… nghiền bẹp - người Mỹ ở trận bán kết Davis Cup 2012 sẽ diễn ra tại Gijon vào cuối tuần này. Tấm vé chung kết lần thứ 7 kể từ năm 1999 cho đến nay đang chờ đợi David Ferrer và đồng đội…
Trước 2 trận bán kết: Tây Ban Nha muốn “làm gỏi” người Mỹ

Có ưu thế sân nhà, khán giả nhà, có đội hình “hoàn hảo” vượt hơn hẳn đối thủ, lại thường chơi tốt trên mặt sân đất nện sở trường, đội tuyển Tây Ban Nha có đầy đủ mọi yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để đánh bại - thậm chí là… nghiền bẹp - người Mỹ ở trận bán kết Davis Cup 2012 sẽ diễn ra tại Gijon vào cuối tuần này. Tấm vé chung kết lần thứ 7 kể từ năm 1999 cho đến nay đang chờ đợi David Ferrer và đồng đội…

Trước 2 trận bán kết: Tây Ban Nha muốn “làm gỏi” người Mỹ ảnh 1

David Ferrer ở US Open 2012.

Không có Rafael Nadal, tuyển Tây Ban Nha vẫn rất mạnh dưới sự dẫn dắt của tay vợt hạng 5 thế giới Ferrer - vừa lọt đến bán kết US Open 2012. Ferrer có thể gặp chút trục trặc khi đối đầu với những tay vợt lớn ở ATP Tour, nhưng anh hiện đang “bất khả chiến bại” trên sân nhà và trên mặt sân đất nện ở đấu trường Davis Cup.

Ngoài Ferrer, Tây Ban Nha còn sở hữu rất nhiều “hảo thủ” khác như Nicolas Almagro (hạng 10) - đang toàn thắng trong cả 4 trận đấu ở Davis Cup mùa giải năm nay - hay là cặp Marcel Granollers (hạng 13 đôi ATP) và Marc Lopez (hạng 8 đôi ATP). Với “truyền thống” thường đánh bại người Mỹ (trong 40 năm qua, người Mỹ mới chỉ đánh bại Tây Ban Nha đúng 1 lần, ngay cả khi quần vợt Mỹ đang ở thời đỉnh cao), Tây Ban Nha hy vọng sẽ lại tìm thấy chiến thắng. David Ferrer thổ lộ: “Ở Austine (trận tứ kết Davis Cup 2011 trên đất Mỹ, nơi tuyển Tây Ban Nha dù bị đánh giá thấp hơn vẫn giành được chiến thắng), họ là đội chiếu trên nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn giành được chiến thắng. Còn lần này, hy vọng chúng tôi vẫn giành chiến thắng”.

Tuyển Mỹ thời “hậu Andy Roddick” đang đặt hết niềm tin vào John Isner (mới có biệt danh là John “lớn”). Với màn trình diễn xuất sắc của tay vợt cao 2,05m này, người Mỹ đã tạo ra 2 chiến thắng trong mùa giải năm nay khi đánh bại Thụy Sĩ và Pháp đều trên mặt sân đất nện - trong đó, John “lớn” đã đánh bại những tên tuổi tiếng tăm lừng lẫy như Roger Federer và Jo-Wilfried Tsonga (tay vợt số 1 nước Pháp).

Sự xuất hiện của Ryan Harrison (hiện xếp hạng 55 thế giới, thành tích 23 trận thắng - 22 trận thua trong mùa này) cho thấy mặt bằng chung của tuyển Mỹ không ổn định. Tuy vậy, họ vẫn còn có Bob Bryan và Mike Bryan “trấn giữ” trận đôi. Ở US Open 2012, anh em nhà Bryan đã đăng quang và giành được danh hiệu Grand Slam thứ 12 trong sự nghiệp. Tinh thần của họ đang lên rất cao. Vấn đề là họ chỉ có thể giành được đúng 1 điểm.

Mọi gánh nặng, vì vậy, sẽ lại được đặt lên đôi vai của Isner thêm một lần nữa. John “lớn” nói: “Tôi biết các đồng đội của tôi sẽ bay đến Gijon với niềm tin chúng tôi có thể giành được chiến thắng. Chúng tôi đã trải qua 2 trận đấu khó khăn trong mùa này. Sau tất cả những gì đã trải qua, chúng tôi thật sự tin rằng có thể đánh bại người Tây Ban Nha và chúng tôi có thể thắng Davis Cup”

TIỂU PHI



Del Potro cắn răng thi đấu

Dù đang gặp chấn thương cổ tay trái, Juan Martin del Potro (hạng 8) vẫn sẽ cắn răng thi đấu cho tuyển Argentina trong trận bán kết Davis Cup 2012 tiếp tuyển CH Séc trên sân nhà. Del Potro là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Argentina trong tham vọng lọt vào trận chung kết thứ 2 liên tiếp. Đối đầu với CH Séc có rất nhiều tay vợt dày dạn kinh nghiệm, Del Potro có vẻ là “một trong những niềm hy vọng hiếm hoi” cho nhà đương kim á quân…

Del Potro cho biết sau buổi tập ở Parque Roca (địa điểm sẽ tổ chức trận bán kết): “Những gì tôi cần để hồi phục chấn thương là phải nghỉ ngơi như bác sĩ của tôi đã căn dặn, nhưng trước mắt, tôi sẽ cống hiến cho đội tuyển. Được thi đấu ở đây, ngay tại quê nhà là điều rất tươi đẹp, và tôi sẽ cố gắng cống hiến hết tất cả sức lực của mình”.

Martin del Potro đang tập luyện dưới sự quan sát của BHL Argentina.

Martin del Potro đang tập luyện dưới sự quan sát của BHL Argentina.

Del Potro gặp vấn đề với cái cổ tay trái kể từ US Open 2012 - nơi anh đã bị loại sau khi thua Novak Djokovic ở tứ kết. Hôm thứ Hai đầu tuần, Del Potro cho biết bác sĩ khuyên phải nghỉ ngơi trong 2 tuần lễ, điều đó làm dấy lên nghi ngại anh không thể ra sân chống lại tuyển CH Séc của Tomas Berdych (hạng 6), Radek Stepanek (hạng 39), Lukas Rosol (hạng 79) và Ivo Minar (hạng 187) dưới sự dẫn dắt của HLV Jaroslav Navratil. Tuy nhiên, do tuyển Argentina chỉ còn lại những tay vợt “không quá mạnh” như Juan Monaco (hạng 12), Carlos Berlocq (hạng 45) và Eduardo Schwank (hạng 144) - Del Potro buộc phải cắn răng gồng gánh cả “đại nghiệp”.

Trong lịch sử, tuyển Argentina từng lọt đến chung kết Davis Cup 3 lần (trong các năm 2006, 2008 và 2011) - nhưng họ đã thua trong cả 3 trận chung kết; trong đó, trận thua đau đớn nhất là ở chung kết năm 2008 trên sân nhà Mar del Palata, trận đấu mà Del Potro và “đàn anh” David Nalbandian đã xung đột nhau rất quyết liệt vì nhiều vấn đề, dẫn đến việc tuyển Argentina thua tức tưởi với tỷ số 1-3 trước tuyển Tây Ban Nha “không có Nadal” dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ khách…

Hoàng Dương

Tin cùng chuyên mục