Trò cười quyền Anh hạng nặng – Pulev rút lui, Takam “tiếp quản” Joshua

Làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới tiếp tục phải đối mặt với một trò cười mới. Võ sĩ người Bulgaria Kubrat Pulev đã bất ngờ rút lui khỏi trận tranh đai vô địch WBA (Super), IBF và IBO với Anthony Joshua vì chấn thương, thay vào đó, Carlos Takam sẽ đấu với… tay đấm người Anh vào ngày 28-10 này
Carlos Takam - "võ sĩ bất đắc dĩ" phải đấu với Joshua
Carlos Takam - "võ sĩ bất đắc dĩ" phải đấu với Joshua

Sau khi Deontay Wilder không thể đấu với Luis “King Kong” Ortiz, ngược lại, phải tái ngộ “bại tướng” Bermare Stiverne trong trận tranh đai vô địch hạng nặng của WBC vào ngày 4-11 tới đây (Ortiz tạm thời không thể thượng đài vì dính rắc rối với doping), giờ đây, đến phiên Joshua không thể đấu với đối thủ như lịch hẹn trước.

Võ sĩ thách thức Pulev đã quyết định rút lui khỏi trận đấu diễn ra ở SVĐ Thiên niên kỷ của xứ Wales vì chấn thương vai, thông tin này đã được ông bầu Eddie Hearn tiết lộ. Tay đấm 36 tuổi được cho là bị dính chấn thương trong một buổi tập. Hearn cho biết: “Tôi đã nhận được cuộc điệu thoại từ Kalle Sauerland (một ông bầu quyền Anh khác, cũng được biết đến với vai trò làm quản lý cho võ sĩ hạng siêu trung người Anh vốn là một Fan “cuồng” của Chelsea – anh Geogre Groves) vào cuối buổi chiều thứ Hai, ông ấy thông báo cho tôi rằng Pulev đã chấn thương vai và có lẽ phải rút lui khỏi cuộc quyết đấu.  Điều này sau đó đã được xác nhận bởi bác sĩ của anh ta”.

Hearn nói tiếp: “Luật lệ của IBF cho biết, quyền thách đấu của kẻ thách thức tiếp theo, vì thế sẽ được chuyển dời đến cho võ sĩ tiếp theo trên bảng xếp hạng, đó sẽ là Carlos Takam. Khi trận đấu của Pulev được thông báo, tôi cũng đã làm một thỏa thuận với đội của Takam, để họ lập ra một trại huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng thế chỗ cho một trường hợp như thế này”.

Hearn cho biết, với Joshua, sẽ là rất khó khăn để thích nghi với một đối thủ mới ở Cardiff, vì Takam có phong cách hoàn toàn khác so với Pulev. “Sẽ là rất khó khăn, với vị thế của AJ, vì cậu ấy đã chuẩn bị kỹ càng cho phong cách và sức nặng củ Pulev, giờ đây lại phải đối mặt với một phong cách, một thách thức hoàn toàn mới. Điều này chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của AJ, nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ sẵn sàng cả thôi”.

Trò cười quyền Anh hạng nặng – Pulev rút lui, Takam “tiếp quản” Joshua ảnh 1 Theo Hearn, AJ sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một đối thủ có phong cách khác...
Thực chất, ai cũng biết Hearn đã phóng đại năng lực của Takam để ngăn chận luồng dư luận cho rằng đây là một trận đấu khác của Joshua khi chỉ phải đối diện với một đối thủ “dưới màu”. Thậm chí, trước đó, nếu không phải Kubrat là một “yêu cầu bắt buộc từ IBF” (nếu không thượng đài với Kubrat, Joshua sẽ bị IBF tước đai vô địch hạng nặng), Joshua sẽ không bao giờ đấu với võ sĩ người Bulgaria sớm đến như vậy sau khi Vladimir Klitshko bỏ cuộc.
Mục tiêu “nhất thống giang hồ” của Joshua, sau khi vượt qua rào cản Klitschko “em”, là nhắm đến Wilder hoặc là Ortiz kìa. Kubrat chưa bao giờ được xem là võ sĩ xứng tầm, Joshua từng hăm he sẽ mang lại Cardiff “một trận đấu knock-out khác”, vì không có knock-out, quyền Anh không thú vị. Chính Kubrat từng thừa nhận, anh chưa muốn đấu với Joshua vào lúc này vì chưa thật sự sẵn sàng, muốn có thêm thời gian chuẩn bị…

Giờ đây, đối mặt với một võ sĩ còn yếu hơn cả Kubrat, có thành tích 35 trận thắng (27 trận thắng bằng knock-out), 1 trận hòa và 3 trận thua, nhưng chưa bao giờ là một nhà VĐTG, Joshua đang đứng trước “một trò cười” không thể lớn hơn vào lúc này. Những trận tranh đai vô địch quyền Anh hạng nặng cuối năm nay, đang từ “đầu voi biến trở thành đuôi chuột”.

Tin cùng chuyên mục