Từ khóa: #Carlos Takam

Carlos Takam (phải) ra đòn vào quai hàm đối thủ

Carlos Takam và quá trình hồi sinh mạnh mẽ: 39 tuổi, thắng trận thứ 4 liên tiếp, chỉ 1 tuần sau khi cha qua đời

Sự nghiệp của võ sĩ 39 tuổi người Pháp gốc Cameroon - Carlos Takam, tưởng như đã chấm hết sau khi anh để thua 2 trận thượng đài liên tiếp, trước Anthony Joshua “cơ bắp” (khi tranh các đai hạng nặng của WBA - Super, IBF và IBO), và Dereck Chisora “cái tát tai” (tranh đai WBA International vốn đang bỏ trống). Tuy vậy, người đàn ông vừa vượt qua nỗi đau mất cha 1 tuần nay đã và đang gượng dậy đầy mạnh mẽ.

Là nhà vô địch tuyệt đối hạng cân bán nặng, nhưng Usyk chỉ là tân binh ở hạng nặng

Quyền Anh: Oleksandr Usyk – chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

Oleksandr Usyk hiện đang sở hữu một thân phận rất đặc biệt. Nếu chiếu theo làng quyền hạng bán nặng, anh là nhà vô địch tối thượng. Nhưng ở hạng cân nặng, anh mới chỉ là “tân binh” vừa bỏ lỡ trận thượng đài đầu tiên với Carlos Takam, và dự định xếp lịch lại vào tháng 9 này. Tuy vậy, chàng tân binh người Ukraine lại đang mơ mộng đến cả những tên tuổi lớn nhất…

Oleksandr Usyk

Quyền Anh: Chấn thương bắp tay, “Miêu hiệp” Usyk vẫn chưa thể thượng đài ở hạng nặng

Trận chiến đầu tiên ở làng quyền hạng nặng vẫn chưa thể diễn ra trong tương lai gần với quyền thủ người Ucraina – Oleksandr Usyk (có biệt danh là “Miêu hiệp”, vì sự di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo và kỹ năng ra quyền tài tình trên sàn đài). Do dính chấn thương bắp tay, anh này đã phải tạm dời lại lịch đấu với Carlo Takam, vốn dự định diễn ra vào ngày 25-5 tới đây.

Trận Usyk - Takam sẽ diễn ra vào ngày 25-5

Quyền Anh: Không có “đại chiến Nga – Ucraina”, Usyk đành đấu với “bại tướng” của AJ

Khi Oleksandr Usyk gọi, mà Alexander Povetkin nhất quyết không trả lời, quyền thủ người Ucraina đành chuyển hướng sang một “mục tiêu mềm”, nhưng cũng là đối thủ vừa sức – tay đấm người Pháp gốc Cameroon, Carlos Takam. Takam chính là “bại tướng” của Anthony Joshua hồi năm 2017, thậm chí, chỉ được đánh là là quyền thủ hạng 3 trong làng quyền hạng nặng.

Deontay Wilder (trái) trong trận thắng Luis Ortiz

Quyền Anh: Wilder sẵn sàng đấu trận “Nhất thống giang hồ”, ngay cả trên… sao Hỏa

Cáo buộc việc Anthony Joshua luôn tìm cách trách né trận đấu “Nhất thống giang hồ” của làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới, Deontay Wilder “cuồng nộ” vừa lên tiếng cho biết, anh sẵn sàng đối mặt với tay đấm người Anh ở bất kỳ đâu trên Trái đất, hay thậm chí trên cả… sao Hỏa.

Anthony Joshua (trái) sẵn sàng cho trận thăng knock-out thứ 20

Joshua nhắm trận knock-out thứ 20

Rạng sáng Chủ nhật 29-10, Anthony Joshua sẽ có trận thượng đài thứ 20 trong sự nghiệp – đấu với Carlos Takam - và võ sĩ hạng nặng quyền Anh chuyên nghiệp khét tiếng người Anh không chỉ nhắm đến trận đấu toàn thắng thứ 20, anh còn muốn giành được chiến thắng knock-out thứ 20...
Joshua muốn nhất thống giang hồ

Joshua muốn “nhất thống giang hồ”

Võ sĩ quyền Anh hạng năng chuyên nghiệp người Anh Anthony Joshua đang hy vọng rằng, chiến thắng trong lần bảo vệ đai VĐTG lần thứ 4 vào rạng sáng ngày mốt sẽ là bước đệm để dẫn lối anh hoàn tất chuyến hành trình “nhất thống giang hồ” trong mùa giải năm mới 2018.
Joshua đang tích cực tập luyện cho trận đấu với Takam

Joshua chỉ muốn đấu với Whyte

Dù sẽ phải thượng đài với “võ sĩ ngoài dự kiến” Carlos Takam vào ngày 28-10 tới đây, nhưng thật tâm của nhà ĐKVĐ các đai WBA (Super), IBF và IBO là Anthony Joshua, anh chỉ muốn tái ngộ “cựu thù” Dillian Whyte. Đó cũng chính là đối thủ mà anh nghĩ đến ngay lập tức, sau khi biết tin Kubrat Pulev rút lui khỏi trận đấu vào ngày 28-10…
Carlos Takam - "võ sĩ bất đắc dĩ" phải đấu với Joshua

Trò cười quyền Anh hạng nặng – Pulev rút lui, Takam “tiếp quản” Joshua

Làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới tiếp tục phải đối mặt với một trò cười mới. Võ sĩ người Bulgaria Kubrat Pulev đã bất ngờ rút lui khỏi trận tranh đai vô địch WBA (Super), IBF và IBO với Anthony Joshua vì chấn thương, thay vào đó, Carlos Takam sẽ đấu với… tay đấm người Anh vào ngày 28-10 này