Tránh “vỏ dưa”, gặp “vỏ dừa”

ĐỖ HOÀNG

Aboerto Mexicano Telcel 2017

Với Novak Djokovic, chuyến hành trình đến Acapulco (Mexico) lần đầu tiên trong sự nghiệp để tham gia giải đấu Abierto Mexicano Telcel 2017 đang ngập ngụa trong khó khăn.

Tránh “vỏ dưa”, gặp “vỏ dừa” ảnh 1

Novak Djokovic vui mừng sau trận thắng chật vật trước Del Potro

Sau khi trải qua trận đấu vòng 1 không mấy dễ dàng trước Martin Klizan (Slovakia), tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia đã phải trải qua một cuộc chiến thật sự khi đánh bại đối thủ người Argentina Juan Martin del Potro với chiến thắng ngược dòng có điểm số 4-6, 6-4 và 6-4. Vấn đề là, “phần thưởng” dành cho trận thắng này, sẽ lại là một trận đấu khác rất khó nhằn chống lại “gã trai cá tính” người Australia – Nick Kyrgios. Quả là, thắng “vỏ dưa”, gặp… “vỏ dừa”.

Có thể nói, Djokovic đã “báo thù” thành công trận thua Del Potro ở vòng 1 giải Olympic Rio de Janeiro 2016, nhưng đó lại là “một trận báo thù mệt mỏi đến… toát mồ hôi hột”. Sau khi giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên, Del Potro tiếp tục mang đến những cảm giác lạnh tóc gáy dành tặng cho “cựu Nhà vua ATP” trong 2 ván tiếp theo, dù rằng, chính Novak mới là người giành chiến thắng cuối cùng trong 2 ván đấu này. Ở game thứ 4 của ván thứ 2, một cú lốp bóng siêu đẳng của tay vợt người Argentina khiến Djokovic không thể cứu bóng, giúp Del Potro có đến 3 cơ hội thắng break-point, rất tiếc, anh này đã bỏ lỡ cả 3 cơ hội vượt lên dẫn trước này. Sau đó, khi Djokovic nâng điểm số trận đấu lên thành 4-2 (thắng break-point) rồi 5-2, dẫn đến 40-0 khi cầm giao bóng, Del Potro đã “tháo xích” cho 2 cú thuận tay trả giao bóng “kiểu quái vật” và giật lại 1 break-point. Del Potro tiếp tục rút ngắn điểm số xuống còn 4-5, nhưng trong game thứ 10, Djokovic lần này đã giữ chắc quyền cầm giao bóng, gỡ hòa 1-1.

Trong ván quyết định, Del Potro lại sớm thắng break-point để vượt lên dẫn trước. Djokovic cố gắng gỡ hòa 3-3, nhưng bị dẫn 0-40 trong game tiếp theo. Tay vợt người Serbia đã gồng để thua 1 break-point khác nữa, để rồi thắng lại break-point và gỡ 4-4. Từ lúc đó trở đi, mọi chuyện trở nên đúng đường hơn, Novak đã biết cách dẫn điểm, dẫn 5-4 và dẫn 40-30 khi đối thủ cầm giao bóng. Cho dù Del Potro cứu 1 match-point ở thời điểm đó, Djokovic đã tận dụng cơ hội tiếp theo bằng 1 cú thuận tay khiến bóng nhễu sâu xuống đường biên ngang ở khu vực cuối sân. Djokovic giành thắng lợi chung cuộc nghẹt thở với tỷ số 2-1. Một kết quả hú vía!

“Mỗi trận đấu mà tôi phải ra sân để chống lại Del Potro trong vài năm gần đây luôn rất cân bằng, khi mà khoảng cách giữa kẻ thắng và người bại là rất mong manh, đó là những trận đấu mà khi bạn góp mặt vào đó, bạn cảm thấy rất hứng thú để thi đấu, và đám đông khán giả thì hứng thú để theo dõi”, Djokovic thừa nhận, “Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi giành được chiến thắng trong trận đấu này, ngay cả khi tôi đã gần thua trận ở game thứ 7 trong ván quyết định khi anh ấy dẫn 4-3 và cầm giao bóng. Ở thời điểm đó, tôi chỉ cố gắng tung ra những cú giao bóng càng nhiều và càng mạnh càng tốt, vì rằng, những cú giao bóng của anh ấy không thật sự quá dữ dội. Đó là một trận đấu rất ngang ngửa với chỉ 1, 2 điểm số đã tạo ra sự khác biệt quyết định. Tôi không thể tin nổi là cả SVĐ vẫn chật kín người vào lúc 1 giờ sáng. Vì thế,tôi muốn cám ơn tất cả những người đã đến đây xem thi đấu và ủng hộ cho trận đấu của chúng tôi. Tôi nghĩ tôi đã chơi tốt, và dù có một số trường hợp, tôi không thực thi chiến thuật một cách chính xác, nhìn chung tôi đã chơi hay. Tôi không phạm phải quá nhiều sai lầm, tôi cố trả lại tất cả những cú đánh mà anh ấy đã đánh. Khi Del Potro đánh thuận tay và giao bóng, không ai đủ nhanh để phản ứng, vì vậy, tôi cố đoán trước tình huống và trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, tôi đã phản đòn rất nhanh, rất chính xác, đó là yếu tố tiên quyết của chiến thắng”.

Thắng “vỏ dừa” sần sùi mang tên Del Potro, nhưng phía trước Djokovic là một trận đấu hứa hẹn đầy rắc rối khác. Đó là trận đấu chống lại “vỏ dưa” trơn tuột Kyrgios – người đã thắng Donald Young (Mỹ) 6-2, 6-4 trong một trận đấu khác ở vòng 2. Kyrgios mới gây sự cố mới nhất khi gây lộn với CĐV của Dudi Sela, khiến tay vợt người Israel phải đến đôi co cùng anh bên ghế ngồi. Kyrgios luôn là như vậy, luôn tràn ngập năng lượng ở cả trong lẫn ngoài sân đấu, luôn thích bùng nổ dù là trên sân đấu trước đối thủ bên kia lưới hoặc đáp trả lên khán đài, trên mạng xã hội những người công kích mình. Một tay vợt sẵn sàng bùng nổ đó, là người Djokovic nên coi chừng. “Tôi sẽ nghĩ về trận đấu với Kyrgios vào ngày mai. Sau một trận đấu dài, tôi cần nghỉ ngơi và hồi phục, để lấy lại trạng thái tốt nhất hòng chuẩn bị chống lại Kyrgios”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục