Tờ tuần báo thể thao hàng đầu nước Mỹ Sports Illustrated đã miêu tả trận chung kết Wimbledon 2008 giữa Rafael Nadal với Roger Federer là trận đấu quần vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Cây bút bình luận kỳ cựu L. Jon Wertheim viết: “Trong một trận chung kết mê ly, nếu so sánh điểm chuẩn giữa các trận đấu trong quá khứ và các trận đấu khả dĩ khác trong tương lai, trận Nadal thắng Federer 6/4, 6/4, 6/7, 6/7, 9/7 dứt khoát là trận đấu quần vợt vĩ đại nhất…”.
Wertheim cũng đã viết về sự tranh đấu giữa hai kình địch Nadal và Federer: “… hai tay vợt đã chứng tỏ họ không chỉ tôn trọng nhau mà còn yêu mến nhau. Federer cho biết ngay cả khi kết quả trận đấu đã được định đoạt, sau đó anh vẫn tìm Nadal trong phòng thay quần áo để tán gẫu. Còn Nadal, khi được hỏi những tên tuổi nào trong làng thể thao mà anh ưa chuộng nhất, đã nêu ra tên của tuyển bóng đá Tây Ban Nha, Tiger Woods và… Federer”.
TIỂU PHÀM