Tomic có khả năng đụng độ với Kyrgios ở tứ kết

Theo kết quả bốc thăm, nếu như mọi việc suôn sẻ, có khả năng Bernard Tomic và Nick Kyrgios sẽ chạm mặt nhau ở vòng đấu tứ kết của Indian Wells 2016. Đó sẽ là trận đấu rất đáng chú ý, không chỉ bởi vì cả Tomic lẫn Kyrgios đang là 2 tay vợt Australia đáng chú ý nhất hiện nay, là “hiện thân của nhóm thế hệ kế tiếp”, mà bởi vì cả 2 vừa có va chạm nảy lửa sau trận đấu vòng 1 Davis Cup giữa tuyển Australia và tuyển Mỹ. Tomic cáo buộc Kyrgios giả bệnh để rút lui khỏi giải đấu, nhằm dành sức tham dự Indian Wells. Sự vắng mặt của Kyrgios khiến Lleyton Hewitt phải xáo trộn đội hình, khiến tuyển Australia chịu trận thua đầu tiên trước tuyển Mỹ kể từ năm 1997 (và là trận thua đầu tiên trên mặt sân cỏ kể từ năm 1979).

Kênh truyền hình Channel 7 của Australia đã quay lại cảnh Tomic cằn nhằn với Hewitt về sự vắng mặt đáng ngờ của Kyrgios: “Hai lần Nick đã xạo sự. Hai lần. Khi tôi đang gồng mình ở đây, cậu ta đang ngồi đâu đó tại Canberra. Chết tiệt với căn bệnh của cậu ấy”. Sau đó, Tomic đã cáo buộc thẳng thừng là Kyrgios cũng từng “dựng nên một trò tương tự” để lấy cớ rút lui khỏi một trận đấu với tuyển CH Séc ở mùa giải năm ngoái, để rồi sau đó vẫn chơi khá thoải mái ở Indian Wells. Với Tomic, nếu Kyrgios thi đấu ở Indian Wells năm nay, anh sẽ không còn tôn trọng tay vợt “đàn em” này nữa.

Bernard Tomic (trái) và Nick Kyrgios.

Kyrgios cũng không vừa khi ngay lập tức đáp trả lại những lời lẽ chua cay của “đàn anh”, tay vợt dính rất nhiều bê bối trong mùa giải năm ngoái, đặc biệt là vụ xúc phạm Stan Wawrinka và bạn gái tin đồn của anh này trong một trận đấu ở Rogers Cup trên đất Canada đã lôi lại trận thua tan nát trước Jarko Nieminen của Tomic ở Miami 2 năm trước để xỉa xói (Tomic đã để thua thê thảm với điểm số 0/6 và 1/6): “Đừng quên kẻ nào đang… nắm giữ “kỷ lục” thua trận nhanh nhất ở ATP World Tour. Mắc cười quá. Tôi bị sốt ở thời điểm này, bởi đó là cảm giác của cá nhân, của cơ thể tôi. Còn Indian Wells thì diễn ra sau đó cả tuần lễ, có quá nhiều thời gian để mà hồi phục cơ mà”. Sau đó, Kyrgios còn “hăm he” thêm rằng: “Kể từ giờ trở đi, đừng mong tôi sớm hỗ trợ sau lưng của anh nữa nhé”.

“Gã trai xấu tính” Kyrgios vốn được biết đến như là một tay vợt rất thích hơn thua bằng lời nói, không chỉ trên sân đấu mà đặc biệt trên các trang mạng xã hội. Cá tính của Kyrgios hơi “đàn bà”, đó là yếu điểm duy nhất của tay vợt đầy tài năng này. Ở thời điểm này, có lẽ Kyrgios chưa ý thức được rằng, tính cách xấu sẽ ngăn cản anh vươn đến một tầm cao mà nếu có cá tính tốt, anh sẽ đạt được. Tất nhiên, Tomic cũng chẳng vừa gì, tay vợt này cũng liên tục tạo ra bê bối ở cả trong lẫn ngoài sân đấu do ảnh hưởng tính xấu từ cha của mình. Tomic và Kyrgios đối đầu nhau, nếu đó là sự đối đầu về mặt chuyên môn, đó sẽ là điều tốt cho làng quần vợt nam nước Úc. Có điều… Hewitt sẽ còn rất nhiều việc làm với bộ đôi kỳ quặc này!

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục