
Sau trận thua trước Villarreal (vòng 18) La Liga, tờ Diario AS đưa tin Ronaldo đang muốn quay lại “mái nhà xưa” Man.United. Nguyên nhân không gì khác khi siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy chán cuộc sống tại Madrid, kèm theo đó một số bất đồng được cho gia tăng với Chủ tịch Florentino Perez. Thậm chí, Ronaldo càng muốn vấn đề này sớm được xúc tiến càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, với việc Man.United đã chiêu mộ được Alexis Sanchez từ Arsenal và chiếc áo số 7 cũng thuộc về tiền đạo người Chile, xem ra hy vọng cho ngày tái hợp của Ronaldo không thành hiện thực. Một mặt là như vậy. Mặt khác, cũng không có CLB nào “kham” được mức giá gần 200 triệu bảng như thông tin từ báo chí đưa nếu muốn giải phóng hợp đồng của Ronaldo. Có chăng đi nữa Paris Saint-Germain sẽ là đội bóng đủ khả năng chấp nhận được mức giá này. Nhưng gã nhà giàu nước Pháp đang sở hữu Neymar, vậy đâu có lý do gì chiêu mộ thêm Ronaldo để nảy sinh vấn đề “một rừng mà hai hổ”.
Vì vậy có lẽ sau khi phân tích tình hình thực tế, kèm với đó mong muốn cống hiến đến ngày cuối cùng trong hợp đồng cho màu áo Real, mới đây Ronaldo đã bác bỏ toàn bộ những thông tin ra đi. “Tất nhiên, tôi muốn ở lại Real. Tôi đã sống ở thành phố này từ năm 2009, và tôi thích thời tiết cùng con người nơi đây. Tây Ban Nha là một đất nước tuyệt vời, tôi yêu đất nước này và yêu câu lạc bộ của mình”, Ronaldo cho biết. Với khẳng định như thế, rõ thấy tin đồn Ronaldo muốn ra đi đã bị bác bỏ hoàn toàn.
Ngoài nói về vấn đề trên, Ronaldo cũng nói về tình hình của Real ở La Liga hiện tại: “Real sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mọi thứ đang rất, rất khó khăn và chúng tôi cũng rất thất vọng với tình hình hiện tại, nhưng vẫn còn sớm để khẳng định mọi thứ.”