Ngôi sao người Brazil đóng vai trò thiết yếu ở cánh trái cho gã khổng lồ xứ Catalan khi họ giành “cú ăn ba” quốc nội mùa trước. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi này đã không được chọn vào đội hình trong mơ - được bình chọn bởi các HLV đội tuyển quốc gia, đội trưởng, nhà báo và người hâm mộ, những người đã lựa chọn Cole Palmer của Chelsea hay thậm chí Jude Bellingham của Real Madrid vốn không nổi bật. “Đội hình tiêu biểu FIFA này là một trò đùa, thực sự là một trò đùa!”, Flick nói trong cuộc họp báo về lễ trao giải hồi đầu tuần này. “Khi tôi thấy không có Raphinha trong đội hình, điều đó thật không thể tin được”.
Barcelona đã bị Inter Milan loại khỏi Champions League ở bán kết, với Raphinha kết thúc mùa giải với tư cách là vua phá lưới (13 bàn) và vua kiến tạo (7 pha kiến tạo). Flick nói thêm: “Khi bạn xem những trận đấu cậu ấy đã chơi, số bàn thắng cậu ấy ghi được, số pha kiến tạo cậu ấy có, thật không thể tin được. Hơn nữa, đó là tầm ảnh hưởng của cậu ấy đối với đội bóng. Điều này thực sự không công bằng với cậu ấy. Đối với tôi, đó là một trò đùa, tôi không thể tin rằng cậu ấy không có mặt trong đội hình tiêu biểu vì sau mùa giải này, cậu ấy xứng đáng với điều đó, thật không thể tin được”.
Sự trở lại sau chấn thương của Raphinha trong những tuần gần đây đang giúp Barcelona lấy lại phong độ sau khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ. Nhà đương kim vô địch đang dẫn đầu La Liga và sẽ làm khách trên sân của Villarreal vào Chủ nhật, với mục tiêu bảo vệ khoảng các 4 điểm so với Real Madrid trước kỳ nghỉ đông. Nhưng Barcelona sẽ thiếu vắng tiền vệ kiến tạo chủ chốt Pedri. HLV Flick giải thích: “Cậu ấy không thể ra sân, tôi không vui về điều này nhưng đó là một phần của bóng đá. Cậu ấy gặp vấn đề với gân kheo và chúng tôi đang theo dõi sát sao về vấn đề đó, rủi ro quá cao. Có thể cậu ấy sẽ ra sân, nhưng rủi ro quá lớn, và nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng”.