Thua SLNA, HA.GL vẫn chưa an toàn trụ hạng

Chưa hết nguôi ngoai sau khi đội nhà thua bạc nhược trước CLB TPHCM ở vòng 18, tối 14-10, khán giả hâm mộ đội HA.GL lại tiếp tục chứng kiến trận thua khác của đội nhà. Lần này là tỷ số 1-2 trước SLNA, và HA.GL đã kéo dài chuỗi từ hòa đến thua lên con số 7 cũng như chưa an toàn trụ hạng ở mùa bóng năm nay.

Quế Ngọc Hải cùng SLNA giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku
Quế Ngọc Hải cùng SLNA giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku

Mọi thứ thật bất ngờ, ít ai có thể nghĩ đến khi vào giai đoạn tăng tốc này mà đội bóng phố Núi vẫn còn bất an về phong độ. Không chỉ kết thúc giấc mơ vô địch mà thậm chí họ còn chưa chắc chắn ở việc trụ hạng để có thể tham dự V-League sang năm, đó mới là điều bất ngờ ngay chính giới hâm mộ đội này.

Khác với trận đấu gặp CLB TPHCM, trận này HA.GL trở lại với đội hình xuất phát mạnh nhất với đầy đủ 3 ngoại binh cùng những trụ cột ở hàng phòng ngự. Hai đội nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở khi HA.GL vốn quen với lối chơi này, trong khi SLNA trong thời điểm thoải mái tâm lý cũng sẵn sàng mở thế trận chơi đôi công.

Không phải đợi lâu, phút 22, đội khách đã sớm có bàn thắng mở tỷ số từ pha đánh đầu cận thành của Olaha sau nỗ lực tạt bóng từ biên phải của Đình Tiến. Bàn thắng đã giúp SLNA lên tinh thần, trong khi đó HA.GL càng dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Sự nôn nóng của các chân sút đội bóng này đã không gây khó khăn cho hàng thủ SLNA trong sự chỉ huy của thủ quân Quế Ngọc Hải.

Thua SLNA, HA.GL vẫn chưa an toàn trụ hạng ảnh 1 Văn Đức cùng SLNA tiếp tục "gieo sầu" lên HAGL

Đến phút 61, những nỗ lực của HA.GL kịp có bàn gỡ 1-1 từ cú dứt điểm trực diện khung thành của Minh Vương, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Càng về cuối trận, SLNA vẫn mở đội hình tấn công nhằm hy vọng giành chiến thắng hoặc chí ít cũng có 1 điểm ra về. Đến phút 90, từ tình huống đá phạt góc của Văn Đức, Brandao lúng túng đưa bóng vào lưới nhà giúp đội bóng xứ Nghệ có trọn vẹn 3 điểm rời sân Pleiku.

Trận thứ 7 từ hòa đến thua, HA.GL vẫn ở khu vực cận kề nhóm cuối bảng với 22 điểm.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Một khoảnh khắc căng thẳng trong trận đấu giữa Minh Mẫn Bình Điền và Hạt Điều Thương Thương. Ảnh: THANH ĐÌNH

VSM U23 Championship: Minh Mẫn Bình Điền giành suất TK khi ngược dòng trận thủy chiến giữa những gã đàn ông, Công Danh gãy chân do... ăn mừng

Cả trăm khán giả hiện diện tại Sân bóng đá An Lộc (Quận 12) chiều Chủ nhật, 17-9, đều cực khổ vì bị mưa gió “tạt tứ bề”, nhưng ngược lại, tất cả đều cảm thấy hài lòng vì được các cầu thủ cả 2 đội Minh Mẫn Bình Điền và Hạt điều Thương Thương “chiêu đãi” một trận đấu kịch tính dưới trời mưa tầm tã. Cả 2 thể hiện khí chất của những gã đàn ông trưởng thành, vẫn chơi bóng sòng phẳng đến cùng, quyết không bỏ cuộc...

Phủi 365

Giải S7 Chợ Mới mở rộng, tranh Cúp Billiards Gold 2 - Long Xuyên: 3 ngày sôi động, vui buồn lẫn lộn, thu hút hàng trăm khán giả đến sân, hàng ngàn khán giả xem live-stream

Giải S7 Chợ mới mở rộng kết thúc hồi tuần trước, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại miền đất sân 11 người cỏ tự nhiên mãi về sau. Kim Thành FC (Bạc Liêu) đăng quang ngôi vô địch đầy xứng đáng với đội hình “binh hùng tướng mạnh”, thừa sức ngược ra Bắc đá VPL, nhưng cũng rất đáng khen cho Phong Táo FC (Đồng Tháp), đội bóng áo đỏ đã thiệt quân trong trận đấu chung kết vẫn ra sức chiến đấu, trụ lại đến hiệp 2 dưới sự chỉ huy của “Cap” Tuấn Vinh...