Thất vọng Sharapova

Thất vọng Sharapova

Trước khi trận đấu diễn ra, báo giới tập trung chú ý vào sự xuất hiện lần đầu tiên của Maria Sharapova trong đội hình tuyển Nga sau 3 năm vắng bóng. Nếu trước đây, sự hiện diện của cô nàng tóc vàng luôn gây ra những cơn sóng ngầm mâu thuẫn trong nội bộ tuyển Nga vì những tuyển thủ người Nga khác không hề muốn “đứng chung xuồng với một tay vợt nói tiếng Anh còn thạo hơn nói tiếng Nga” thì giờ đây, chẳng có phản ứng gì xảy ra cả.

Maria Sharapova (trái) trong vai trò… người cổ vũ trên khán đài.

Maria Sharapova (trái) trong vai trò… người cổ vũ trên khán đài.

Elena Dementieva đã giải nghệ, Vera Zvonareva bận bịu với những tham vọng riêng, còn Kuznetsova cũng không còn hơi sức để mà tranh đấu. Lý ra, Sharapova nên tận dụng sự “xuôi chèo mát mái” này để gầy dựng dấu ấn tích cực trong màu áo đội tuyển, một phần khác cũng là để “đánh bóng” bản thân hòng săn đuổi “mục tiêu lớn nhất cuộc đời” là tham dự Olympic Luân Đôn 2012 (để đạt “chuẩn” tham dự Olympic, các tay vợt bắt buộc phải thi đấu cho màu áo đội tuyển ở Fed Cup trong ít nhất là 2 trận đấu trong mùa giải 2011).

Nhưng trái lại, cựu số 1 thế giới, tay vợt Nga từng thắng 3 danh hiệu Grand Slam này tiếp tục thể hiện một phong độ rất đáng thất vọng như cái cách mà cô “trình diễn” ở “mặt trận” Australian Open vài tuần trước. Vì lẽ đó, cô đã nhanh chóng… bị thay thế bởi một tay vợt trẻ trung giàu sức sống hơn hẳn là Anastasia Pavlyuchenkova. Cái tên Sharapova hóa ra giờ đây chỉ còn “hot” trên mặt báo, trên bìa tạp chí… thời trang hay áo tắm chứ không còn mang lại độ nóng thật sự cho một trận đấu, đó là một điều thật sự đáng tiếc…

Sau khi Sharapova để thua Razzano, HLV tuyển Nga Shamil Tarpischev có giải thích là Sharapova vẫn chưa hồi phục thể lực hoàn toàn sau Australian Open, cô không thể giao bóng tốt và vì thế, ông quyết định không đưa cô bước ra sân trong trận đấu thứ 2 để đảm bảo sức khỏe của cô không lâm vào tình trạng nguy hiểm. Dù vậy, sự thật có lẽ chỉ có ông và…

Maria Sharapova gây thất vọng.

Maria Sharapova gây thất vọng.

Sharapova hiểu được, cô gái Nga này chưa một lần lấy lại phong độ sau ca giải phẫu chạy chữa chấn thương vai và sau quãng thời gian dài nhiệt tình… tham gia các hoạt động náo nhiệt ngoài sân cỏ. Không thể thi đấu, nhưng cuối cùng thì Sharapova đã góp một công không nhỏ vào chiến thắng của tuyển Nga trong vai trò một… CĐV, một hoạt náo viên xinh đẹp trên khán đài. Trong vai trò mới này, Sharapova ít ra cũng có đôi phần “hữu dụng” khi khiến khán đài… sôi động hẳn lên. Tuy nhiên, nên nhớ là người Nga đã tuyển cô vào đội tuyển để làm một tay vợt thật sự chứ không phải là một cô nàng cheerleader.

Trước trận đấu lớn với ĐKVĐ Italia vào tháng 4, người Nga, đặc biệt là ông Tarpischev sẽ cân nhắc đến chuyện nên tiếp tục sử dụng Sharapova trong tình trạng như thế này hay không. Người Nga đương nhiên không muốn mạo hiểm, họ không thể tuyển một tay vợt chỉ làm tốt nhiệm vụ… cheerleader, mà Sharapova muốn hiện diện ở Olympic năm sau thì cần xuất hiện trong một trận đấu nữa. Cô sẽ phải cố gắng rất nhiều, không chỉ vì phải tìm lại phong độ ngày xưa mà còn vì giấc mơ Olympic luôn cháy bỏng. Được hay là không?

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục