Tham vọng hattrick, tham vọng London

Jo-Wilfried Tsonga và Moselle Open 2014

Đến với giải đấu Moselle Open 2014 (Metz, Pháp) cùng đầy rẫy những tham vọng, tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga đang cho thấy anh hiện rất tươi tắn và sung mãn để chinh phục các mục tiêu ngay trước mắt của mình. Tsonga đã khởi đầu cho “điệp vụ ở Metz” bằng chiến thắng có điểm số 7/6 (9-7), 6/4 trước Gilles Muller (Luxembourg, hạng 66 ATP) ngay trong trận đấu mở màn. Anh cần ít nhất… 1 trận thắng nữa để lọt vào bán kết và cải thiện đáng kể điểm số trên bảng xếp hạng 5, hòng theo đuổi tham vọng chạy đua đến London tham gia giải đấu tổng kết cuối mùa ATP World Tour Finals (anh hiện đang xếp hạng 12 chỉ tính riêng trong mùa giải 2014 này), và anh cũng cần thêm 2 chiến thắng nữa để hoàn tất “cú hattrick” đăng quang danh hiệu tại Moselle Open. Trong quá khứ, Tsonga đã từng lên ngôi ở giải đấu này ở trong các năm 2011 và 2012 (lần lượt thắng Ivan Ljubicic và Andreas Seppi trong các trận đấu chung kết)…

Jo-Wilfried Tsonga

Dù chỉ tung ra 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, ít hơn 5 cú so với đối thủ người Luxembourg, nhưng Tsonga vẫn tạo ra khác biệt rất đáng kể nhờ vào khả năng “đào thoát khỏi các nguy cơ thua break-point” của mình. Đối mặt với 5 nguy cơ thua break-point và gỡ rối trong cả 5 tình huống khó gỡ đó, Tsonga đã cầm chắc giao bóng trong game đấu thứ 10 của ván đấu thứ 2 và rốt cuộc anh đã giành được trận thắng thứ 10/12 trận đấu gần đây. Tsonga hiện đang có một phong độ cực cao trong giai đoạn nửa sau mùa giải sân cứng. Anh đã đăng quang ở Toronto Masters sau khi đả bại hàng loạt tay vợt cộm cán như Novak Djokovic, Andy Murray, Grigor Dimitrov và Roger Federer trong quãng thời gian được miêu tả là “tuần lễ nổi loạn của Tsonga”. Ở giải US Open, anh đã lọt đến vòng 4 sau 3 trận thắng liên tiếp. Tsonga cũng đã chơi khá thành công ở Davis Cup, góp phần giúp tuyển Pháp lọt vào chung kết lần đầu tiên sau 4 năm.

Đối thủ của Tsonga ở tứ kết là người thắng trong cặp đấu giữa David Goffin (Bỉ, hạng 45 ATP) và Tobias Kamke (Đức, hạng 97 ATP). Cho dù đối thủ là ai, Tsonga đều không hề sợ hãi. Nếu anh thi đấu như phong độ ở Rogers Cup, anh sẽ chẳng sợ bất kỳ một tay vợt lớn danh nào, huống hồ cả Goffin lẫn Kamke đều không phải mẫu tay vợt lớn danh, họ chỉ là những tay vợt hạng 3 đang cố trụ lại với sự khốc liệt của làng quần vợt chuyên nghiệp nam thế giới. Trong quá khứ, Goffin từng thúc thủ trước Tsonga 2 lần, đó đều là những trận thua trắng khi mà Goffin không giành được 1 ván thắng nào. Ở Wimbledon 2013, Goffin thua sau 3 ván đấu. Còn ở Queen’s Club hồi giữa năm nay, Goffin đã để thua sau vỏn vẹn 2 ván đấu. Kamke cũng từng để thua Tsonga trong cả 3 lần giáp mặt dù trong vị thế “tươi hơn” vì đã thắng được 2 ván đấu. Anh thua Tsonga sau 3 ván đấu ở Wimbledon 2010 và thua 1-2 lần lượt ở Moselle Open 2013, Davis Cup 2014.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục